Gr 1:4-9
Tv 116(117)
Cv 13:46-49
Lc 10:1-12, 17-20
Hãy đi khắp thế giới và loan báo Tin Mừng. (Đáp Ca Thánh vịnh)
Lễ trọng kính Thánh Patrick mang đến cho chúng ta một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trong hành trình Mùa Chay. Chúng ta tôn vinh vị truyền giáo vĩ đại này, người đã mang Tin Mừng của Chúa Giêsu đến với dân chúng Ái Nhĩ Lan. Trong hành trình đó, ngài đã phải chiến đấu chống lại những khó khăn về thể chất, sự bách hại, tù đày và lưu đày. Tuy nhiên, trong lòng ngài biết rằng sứ mệnh này là điều ngài phải hoàn thành.
Điều gì đã thúc đẩy Thánh Patrick? Chắc chắn đó là cuộc gặp gỡ cá vị của thánh nhân với Chúa Giêsu và nhận thức rằng cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu thực sự là tin mừng cho tất cả những người ngài gặp. Ngài tin chắc rằng mối quan hệ với Chúa Giêsu và Giáo hội của Ngài sẽ là điều tốt nhất thánh nhân có thể cống hiến cho thế giới.
Gương mẫu của thánh nhân mời gọi chúng ta suy ngẫm về việc chúng ta tin chắc đến mức nào rằng Chúa Giêsu thực sự là “tin mừng” cho tất cả mọi người. Chúng ta đã gặp gỡ Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài theo cách mà chúng ta chắc chắn rằng việc có mối quan hệ với Chúa là điều tốt nhất cho cuộc sống của chính chúng ta, gia đình và bạn bè của chúng ta chưa?
Trong hành trình Mùa Chay này, chúng ta hãy suy ngẫm về việc Chúa Giêsu đang và có thể là “tin mừng” trong cuộc sống của chính mình như thế nào, mở lòng đón nhận Ngài và được ban sức mạnh để lan tỏa tin mừng này đến mọi người xung quanh.
Mặc dù việc chia sẻ tin vui này có thể hơi đáng sợ, nhưng chúng ta hãy vững lòng nhờ lời Chúa phán qua tiên tri Giêrêmia: “Đừng sợ chúng, vì Ta ở cùng các ngươi để bảo vệ các ngươi” (Gr 1:8).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho tin mừng của Ngài được sâu sắc hơn trong lòng con để con có thể chia sẻ cho mọi người mà con gặp gỡ. Amen.
Cha Darren McDowell
Source:VietCatholic