Đức Giáo Hoàng nói với Đại học Hebrew Jerusalem: 'Hãy là những người kiến tạo hòa bình đích thực'

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gặp gỡ và mời gọi ban điều hành và sinh viên của Đại học Do Thái tại Jerusalem, hãy trở thành ngọn hải đăng của hy vọng, hòa bình và đoàn kết trong một thế giới đầy bạo lực và chia rẽ.

(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

"Trong thời đại được đặc trưng bởi bạo lực và những lời lẽ gay gắt, các thành viên trong cộng đồng đại học đa dạng của các bạn có thể tiếp tục là những người kiến tạo hòa bình đích thực, một nền hòa bình không vũ trang và không gây hấn, khiêm nhường và kiên trì, hướng tới sự hòa hợp giữa mọi người."

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bày tỏ điều này vào sáng thứ Năm (18/6/2026) khi gặp gỡ Hội đồng Quản trị của Đại học Do Thái Jerusalem tại Vatican.

Đức Thánh Cha bắt đầu bằng việc chào đón họ, bày tỏ hy vọng rằng thời gian họ ở đây sẽ cho phép họ hiểu sâu xa hơn về Thành phố Vatican và Rome, một nơi không chỉ là trung tâm của nguồn gốc và sự phát triển của đức tin Kitô giáo, mà còn là nơi đã nuôi dưỡng sự giao thoa giữa các nền văn hóa và dân tộc trong hàng thiên niên kỷ.

Tương tự, ngài nhắc lại rằng các trường đại học từ lâu đã là nơi gặp gỡ, quy tụ sinh viên và giảng viên để cùng nhau phát triển trí tuệ.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng

"Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng," ĐGH thừa nhận, "các trường đại học phải liên tục nỗ lực đảm bảo rằng các cơ hội gặp gỡ ý nghĩa vẫn luôn sẵn có."

Lời chào sau buổi tiếp kiến

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng điều này cấu thành một phần thiết yếu trong đời sống của bất kỳ cơ sở giáo dục của đại học nào, bởi vì mối quan hệ của chúng ta với người khác, ngôn ngữ và văn hóa của chúng ta "vô cùng quan trọng đối với bản chất con người chúng ta."

Là những nơi gặp gỡ tự nhiên, Đức Giáo Hoàng Lêô nói, các trường đại học theo truyền thống là "những nơi đặc quyền cho đối thoại," nơi việc theo đuổi kiến thức gắn liền với việc trao đổi ý tưởng trong cộng đồng học thuật.

"Trong một bầu khí mà đối thoại tôn trọng có thể diễn ra," ngài nói, "mọi người đều có thể phát triển kiến thức thông qua việc học hỏi từ quan điểm và những lời chứng sống của người khác, ngay cả những người mà họ có thể không đồng ý."

Phá bỏ rào cản

"Trong những bối cảnh, với sự kiên nhẫn bền bỉ," Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh, "chúng ta có thể dần dần hướng tới việc phá bỏ mọi rào cản về sự hiểu lầm và ngờ vực có thể nảy sinh."

Đức Giáo Hoàng nói rằng Chúa muốn chúng ta trở thành công cụ của Ngài để mang lại hòa bình cho thế giới, nhưng chúng ta phải bắt đầu từ chính mình.

"Thay vì tin rằng hòa bình là điều không thể và nằm ngoài tầm với của chúng ta," Đức Giáo Hoàng Lêô nói, "chúng ta phải tìm cách thúc đẩy nó trong cộng đồng của mình và chào đón cũng như nhận ra nó trong cuộc sống của chính mình."

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Lêô bày tỏ hy vọng rằng thông qua việc đào tạo những người kiến tạo hòa bình, cộng đồng đại học "có thể tiếp tục là ngọn hải đăng của hy vọng và sự đoàn kết trong một thế giới ngày càng chia rẽ."