L ạy Chúa Cha từ ái, / vì quá yêu thương nhân loại / đang chìm đắm trong lầm lạc và tội lỗi, / nên Cha đã sai Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô / xuống thế làm người để cứu độ chúng con. / Trước khi về với Cha, / Người đã sai Hội Thánh đi khắp thế gian / rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. /
C ách đây bốn trăm bảy mươi năm, / các vị thừa sai đầu tiên đã đến trên quê hương đất nước chúng con. / Các ngài đã không ngại gian lao khổ cực, / giảng dạy đạo Thánh tôn thờ Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi, / khuyên nhủ người ta ăn ngay ở lành, / hiếu kính tổ tiên, / sống công bình bác ái. / Cha ông chúng con đã hân hoan đón nhận Tin Mừng, / và đã gìn giữ đức tin luôn cháy sáng, / dù phải chịu nhiều gian nan thử thách. /
C húng con cảm tạ Cha đã ban muôn ơn lành / cho Dân tộc và Hội Thánh Việt Nam. / Chúng con biết ơn công lao của các vị thừa sai và cha ông chúng con. / Xin Cha cho chúng con / biết tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của các bậc tiền nhân, / biết làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô / bằng đời sống tin yêu và phó thác, / biết nói về Cha cho đồng bào lương dân, / biết cầu nguyện và hy sinh cho việc truyền giáo. /
N hờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang / và các Thánh Tử đạo Việt Nam, / xin cho Năm Thánh Truyền Giáo này / thành cơ hội thuận tiện / để chúng con nhiệt thành sống và loan báo Tin Mừng. / AMEN.
C ách đây bốn trăm bảy mươi năm, / các vị thừa sai đầu tiên đã đến trên quê hương đất nước chúng con. / Các ngài đã không ngại gian lao khổ cực, / giảng dạy đạo Thánh tôn thờ Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi, / khuyên nhủ người ta ăn ngay ở lành, / hiếu kính tổ tiên, / sống công bình bác ái. / Cha ông chúng con đã hân hoan đón nhận Tin Mừng, / và đã gìn giữ đức tin luôn cháy sáng, / dù phải chịu nhiều gian nan thử thách. /
C húng con cảm tạ Cha đã ban muôn ơn lành / cho Dân tộc và Hội Thánh Việt Nam. / Chúng con biết ơn công lao của các vị thừa sai và cha ông chúng con. / Xin Cha cho chúng con / biết tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của các bậc tiền nhân, / biết làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô / bằng đời sống tin yêu và phó thác, / biết nói về Cha cho đồng bào lương dân, / biết cầu nguyện và hy sinh cho việc truyền giáo. /
N hờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang / và các Thánh Tử đạo Việt Nam, / xin cho Năm Thánh Truyền Giáo này / thành cơ hội thuận tiện / để chúng con nhiệt thành sống và loan báo Tin Mừng. / AMEN.