Sudan: Giáo hội ở Sudan nhằm đến vai trò tích cực hơn nữa trong tiến trình hoà bình đang diễn ra ở đất nước này như là tiếng nói của xã hội công dân và là một cộng tác viên trong việc tái thiết đất nước. Đây là thông điệp trong lá thư mục vụ mới đây, được Hội đồng Giám mục Sudan đưa ra trong cuộc hội thảo đặc biệt về hoà bình ở Nairobi, Kenya.

Lá thư mục vụ được Đức Cha Cesare Mazzolari, tu sỹ dòng Comboni và là Giám mục của Rumbek (miền Nam Sudan) đưa ra hôm 27-01-2004 , bản văn được bắt đầu bằng tuyên bố: “hoà bình dường như đã được tìm thấy trong ngôi nhà của đất nước này” nhưng cũng viết thêm rằng đó là một ý niệm “quý báu và đồng thời cũng mỏng manh, cần phải được hoan nghênh, giữ gìn và củng cố”.

Nhắc lại những đau thương của người dân trong suốt 20 năm xung đột giữa chính phủ và SPLA (Quân đội Giải phóng nhân dân Sudan) ở miền Nam và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 4 yếu tố - “tự do, tình yêu, sự thật và công lý” – cộng đoàn giáo sĩ đòi hỏi phải đóng vai trò tích cực trong thời hậu chiến ở Sudan. “Giáo hội, Nhà nước và tất cả người dân thiện chí phải đến với nhau để mang lại sự chấm dứt hành động bất hợp pháp, tội ác, tình trạng vô chính phủ nếu chúng ta muốn kết cục hoà bình ở Sudan”.

Để bảo đảm trật tự và an ninh, các Giám mục đề nghị: “giải trừ quân bị tất cả thường dân”. “Các biện pháp ngăn ngừa tội ác”, điều chỉnh hành vi đạo đức bởi toàn thể người dân và khả năng loại trừ ân xá “nhằm tôn trọng những người đã chịu đau khổ bất công”.

Các Giám mục họp ở Nairibi cũng khẳng định rằng Giáo hội “muốn tham gia với nhà nước về mặt tinh thần, trong dự thảo hiến pháp mới và trong cải cách hệ thống pháp luật”. Vẫn khẳng định là “tiếng nói người dân”, Giáo hội Sudan cũng dự định “có khả năng tham gia vào những quyết định trong cơ cấu chính phủ” cùng với các nhóm xã hội khác. Đặc biệt, các Giám mục cam kết làm việc với nhà chức trách “trong việc phục hồi cho người dân và phục vụ” và trong các lĩnh vực “giáo dục, y tế và trợ giúp nhân đạo, đặc biệt là những người đau yếu nghèo khổ nhất và người bị xem là bên lề xã hội”. Những người này bao gồm những người tị nạn và tản cư trong nước, vì họ mà các Giám mục thúc giục sự chăm sóc tốt nhất có thể được, kêu gọi cộng đồng quốc tế chăm sóc họ trong sự cộng tác với chính phủ chuyển tiếp và với bản thân Giáo hội.

Cuối cùng, các Giám mục đề nghị suy gẫm huấn từ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: “Để thiết lập một nền hòa bình chân chính cho thế giới, công lý phải được kiếm tìm hoàn toàn trong đức bác ái (…) không một giải pháp nào sẽ giải quyết cho những vấn đề nghiêm trọng vốn đã gây đau thương quá lâu cho các dân tộc sống trong vùng, bao lâu người ta chưa quyết định vượt qua luận lý của công lý thuần túy để có thể cởi mở đón nhận lý lẽ của sự thứ tha”