Lòng người môn đệ chân chính
Chúa Giêsu trả lời cho đám đông vẫn chen chúc đi theo người từ nhiều ngày qua. "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được! Đây là một thuật ngữ của Do-thái muốn nói lên lòng ưa thích hơn. Chúa Giêsu mong đợi một sự chọn lựa rõ ràng: lòng yêu thương Ngài cần vượt trên hẳn những toan tính riêng tư của bản thân, để hoàn toàn trọn vẹn dành riêng cho nước Thiên Chúa.
Chữ dứt bỏ trong lối nói này không mang ý nghĩa bình thường của đoạn tuyệt, xa lánh, hay khai trừ. loại bỏ nhưng mang một ý nghĩa nhẹ nhàng hơn, nghĩa là không được yêu quí ngang bằng hay hơn Ngài. Chúa cần phải chiếm một chỗ đứng rất đặc biệt, chỗ nhất trong trái tim của chúng ta. Nơi đó không có người hay vật nào khác được ở thế cao hơn hay ngang hàng. Có được như thế, ta mới có sức lực và tâm trí để quyết lòng phục vụ Chúa mà không mong đợi gì về những phần thưởng ở đời này. Và có như thế, ta mới khỏi bị lẫn lộn giữa Chúa với những mục tiêu trần thế khác trong thế sự đa đoan này. Bằng một lòng dấn thân triệt để như thế, ta không còn lưỡng lự, bận tâm về chuyện gì khác hơn là quyết chí sống như Thầy đã sống và yêu thương như Thầy đã yêu thương. Để có thể thực hiện được những yêu cầu to lớn đó, trước hết mọi sự chúng ta phải chấp nhận vứt bỏ cái TÔI nơi chính mình, “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được!” Không còn đặt TÔI ở một vị thế nổi bật hay trung tâm điểm của đời sống nữa; nhưng dùng nó để phục vụ Chúa trong anh chị em chung quanh. Dùng hết mọi sự, mọi khả năng Chúa đã ban cho trong đời sống để thực hiện một sứ mạng độc nhất như Thầy đã thực hiện: loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Ngoài ra không trông chờ một thứ phần thưởng nào khác ở đời này. Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh, suốt một đời chỉ biết yêu thương săn sóc cho mọi người, Ngài đã không nhận được phần thưởng nào ở trần gian này, ngoài chén đắng cực hình đầy tủi nhục Ngài phải uống!
Lạy Chúa, con đường theo Ngài quả là nhiều gian nan khổ sở, vì đầy những hy sinh từ bỏ ý riêng, không còn sống cho riêng mình nữa. Xin Chúa ban ơn giúp sức, để chúng con có đủ can đảm và tin yêu, dù trong mọi đau thương khốn khó của đời sống, chúng con cũng không mất niềm tin vào tình thương và sự dẫn dắt của Ngài.
Chúa Giêsu trả lời cho đám đông vẫn chen chúc đi theo người từ nhiều ngày qua. "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được! Đây là một thuật ngữ của Do-thái muốn nói lên lòng ưa thích hơn. Chúa Giêsu mong đợi một sự chọn lựa rõ ràng: lòng yêu thương Ngài cần vượt trên hẳn những toan tính riêng tư của bản thân, để hoàn toàn trọn vẹn dành riêng cho nước Thiên Chúa.
Chữ dứt bỏ trong lối nói này không mang ý nghĩa bình thường của đoạn tuyệt, xa lánh, hay khai trừ. loại bỏ nhưng mang một ý nghĩa nhẹ nhàng hơn, nghĩa là không được yêu quí ngang bằng hay hơn Ngài. Chúa cần phải chiếm một chỗ đứng rất đặc biệt, chỗ nhất trong trái tim của chúng ta. Nơi đó không có người hay vật nào khác được ở thế cao hơn hay ngang hàng. Có được như thế, ta mới có sức lực và tâm trí để quyết lòng phục vụ Chúa mà không mong đợi gì về những phần thưởng ở đời này. Và có như thế, ta mới khỏi bị lẫn lộn giữa Chúa với những mục tiêu trần thế khác trong thế sự đa đoan này. Bằng một lòng dấn thân triệt để như thế, ta không còn lưỡng lự, bận tâm về chuyện gì khác hơn là quyết chí sống như Thầy đã sống và yêu thương như Thầy đã yêu thương. Để có thể thực hiện được những yêu cầu to lớn đó, trước hết mọi sự chúng ta phải chấp nhận vứt bỏ cái TÔI nơi chính mình, “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được!” Không còn đặt TÔI ở một vị thế nổi bật hay trung tâm điểm của đời sống nữa; nhưng dùng nó để phục vụ Chúa trong anh chị em chung quanh. Dùng hết mọi sự, mọi khả năng Chúa đã ban cho trong đời sống để thực hiện một sứ mạng độc nhất như Thầy đã thực hiện: loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Ngoài ra không trông chờ một thứ phần thưởng nào khác ở đời này. Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh, suốt một đời chỉ biết yêu thương săn sóc cho mọi người, Ngài đã không nhận được phần thưởng nào ở trần gian này, ngoài chén đắng cực hình đầy tủi nhục Ngài phải uống!
Lạy Chúa, con đường theo Ngài quả là nhiều gian nan khổ sở, vì đầy những hy sinh từ bỏ ý riêng, không còn sống cho riêng mình nữa. Xin Chúa ban ơn giúp sức, để chúng con có đủ can đảm và tin yêu, dù trong mọi đau thương khốn khó của đời sống, chúng con cũng không mất niềm tin vào tình thương và sự dẫn dắt của Ngài.