Hãy Tin Vào Quyền Năng và Tình Thương Của Chúa
Chúa Giêsu muốn cảnh báo mọi người hãy cố gắng tỉnh thức và sẳn sàng. Ngài trưng dẫn bằng chứng rằng con người thời nào cũng thế, họ cứ thích buông thả theo dục vọng riêng mình, không cần để ý chi đến những dấu hiệu rõ ràng đã được Chúa gửi tới bằng nhiều cách khác nhau. Và Chúa nhấn mạnh rằng: chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Muôn người và muôn vật trong hoàn vũ đều là công trình tuyệt mỹ của Thiên Chúa duy nhất và thánh thiện. Loài người được hiện hữu và tiếp tục tồn tại là nhờ vào tình thương của Thiên Chúa mà thôi: Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng, sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài (Tv 86, 9).Thế nhưng rất nhiều người vẫn cứng lòng không tin vào quyền năng vô song của Thiên Chúa! Họ sống buông tuồng theo những suy nghĩ hạn hẹp và thiển cận, đồng thời coi thường những giáo huấn quang minh chính trực của Thiên Chúa đã mạc khải cho từ bao nhiêu thế hệ trước. Càng ngày họ càng xa rời Thiên Chúa, và muốn tự định đoạt lấy vận mạng của mình; nghĩa là họ không tôn nhận quyền bính của Thiên Chúa toàn năng, để họ trở thành chúa của chính họ. Do vậy, ngày Chúa đến đúng lý ra sẽ là một ngày chan chứa niềm vui và hạnh phúc cho muôn người cùng muôn vật, vì ngày đó là ngày cứu độ cho hết thảy mọi thụ tạo, quyền năng của Thiên Chúa biểu hiện tỏ tường giữa những công trình tốt đẹp của Ngài. Ngày Chúa hiển vinh chiến thắng trên sự dữ và bóng tối tội lỗi. Nhưng bởi vì người ta mãi mê chạy theo những dục vọng xấu xa của mình, không màng chi đến tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa ban tặng, thành ra sự hiện diện oai nghiêm thánh thiện của Chúa sẽ trở nên một nỗi kinh hoàng khiếp sợ cho họ! Người ta vốn luôn sống nhờ Thiên Chúa, nhưng họ lại tỏ ra bất cần đối với Ngài, cho nên ngày Thiên Chúa tỏ hiện, họ phải đối diện với sự vô ơn và sai trái của lòng mình, và diều này làm cho con người phải xấu hổ và đau đớn vô cùng!
Trái lại, với những ai biết lắng nghe Lời Chúa, và đem ra thực hành cách trung tín trong cuộc sống, chính Lời Hằng Sống sẽ giúp họ luôn tỉnh thức và bình tỉnh trước mọi tai ương thử thách. Giờ phút Thiên Chúa đến là giờ phút cứu độ, chan chứa niềm vui và hạnh phúc, vì sau bao nhiêu thời gian trông chờ, giờ này đây Thiên Chúa đã đến để hiển trị và cứu thoát dân Người khỏi mọi khốn khó của đời sống.
Vậy trong đời sống thường ngày, chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn với Thiên Chúa quyền năng, luôn chạy đến với Ngài vì chúng ta thật sự cần tình thương của Ngài; lắng nghe và sống theo đường lối Ngài chỉ dạy, ngỏ hầu ngày chúa đến sẽ là ngày hạnh phúc đời đời cho chúng ta.
Chúa Giêsu muốn cảnh báo mọi người hãy cố gắng tỉnh thức và sẳn sàng. Ngài trưng dẫn bằng chứng rằng con người thời nào cũng thế, họ cứ thích buông thả theo dục vọng riêng mình, không cần để ý chi đến những dấu hiệu rõ ràng đã được Chúa gửi tới bằng nhiều cách khác nhau. Và Chúa nhấn mạnh rằng: chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Muôn người và muôn vật trong hoàn vũ đều là công trình tuyệt mỹ của Thiên Chúa duy nhất và thánh thiện. Loài người được hiện hữu và tiếp tục tồn tại là nhờ vào tình thương của Thiên Chúa mà thôi: Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng, sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài (Tv 86, 9).Thế nhưng rất nhiều người vẫn cứng lòng không tin vào quyền năng vô song của Thiên Chúa! Họ sống buông tuồng theo những suy nghĩ hạn hẹp và thiển cận, đồng thời coi thường những giáo huấn quang minh chính trực của Thiên Chúa đã mạc khải cho từ bao nhiêu thế hệ trước. Càng ngày họ càng xa rời Thiên Chúa, và muốn tự định đoạt lấy vận mạng của mình; nghĩa là họ không tôn nhận quyền bính của Thiên Chúa toàn năng, để họ trở thành chúa của chính họ. Do vậy, ngày Chúa đến đúng lý ra sẽ là một ngày chan chứa niềm vui và hạnh phúc cho muôn người cùng muôn vật, vì ngày đó là ngày cứu độ cho hết thảy mọi thụ tạo, quyền năng của Thiên Chúa biểu hiện tỏ tường giữa những công trình tốt đẹp của Ngài. Ngày Chúa hiển vinh chiến thắng trên sự dữ và bóng tối tội lỗi. Nhưng bởi vì người ta mãi mê chạy theo những dục vọng xấu xa của mình, không màng chi đến tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa ban tặng, thành ra sự hiện diện oai nghiêm thánh thiện của Chúa sẽ trở nên một nỗi kinh hoàng khiếp sợ cho họ! Người ta vốn luôn sống nhờ Thiên Chúa, nhưng họ lại tỏ ra bất cần đối với Ngài, cho nên ngày Thiên Chúa tỏ hiện, họ phải đối diện với sự vô ơn và sai trái của lòng mình, và diều này làm cho con người phải xấu hổ và đau đớn vô cùng!
Trái lại, với những ai biết lắng nghe Lời Chúa, và đem ra thực hành cách trung tín trong cuộc sống, chính Lời Hằng Sống sẽ giúp họ luôn tỉnh thức và bình tỉnh trước mọi tai ương thử thách. Giờ phút Thiên Chúa đến là giờ phút cứu độ, chan chứa niềm vui và hạnh phúc, vì sau bao nhiêu thời gian trông chờ, giờ này đây Thiên Chúa đã đến để hiển trị và cứu thoát dân Người khỏi mọi khốn khó của đời sống.
Vậy trong đời sống thường ngày, chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn với Thiên Chúa quyền năng, luôn chạy đến với Ngài vì chúng ta thật sự cần tình thương của Ngài; lắng nghe và sống theo đường lối Ngài chỉ dạy, ngỏ hầu ngày chúa đến sẽ là ngày hạnh phúc đời đời cho chúng ta.