Xin Cho Chúng Con Thật Lòng Sám Hối
Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Lời kêu gọi tha thiết của vị tiền hô mong loài người hãy thành tâm ăn năn sám hối, để đời sống của mỗi người không phải chỉ là hình thức hời hợt bên ngoài, xong cần phản ảnh một tâm hồn đạo đức chân thật qua những hoa quả tốt lành.
Đang khi kêu gọi hết mọi người hãy ăn năn sám hối, từ bỏ những việc xấu xa mình đang làm trong cuộc sống mà trở về cùng đường lối công chính của Thiên Chúa, ông Gio-an Tẩy Giả đã lớn tiếng một cách đặc biệt đối với hai nhóm người thuộc phái Pha-ri-sêu và Xa-đốc, là những người thường xuyên tự hào là đạo đức tốt lành hơn các kẻ chung quanh họ. Họ cũng kéo nhau đến với ông Gio-an để xin chịu phép rửa, cốt để phô trương việc đạo đức của họ trước mặt bao nhiêu kẻ khác. Thấu suốt được lòng dạ dối trá của họ, nên ông Gio-an đã bực bội hét to lên trước mặt bàng dân thiên hạ: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” Từ ngữ nòi rắn độc Gio-an Tẩy Giả đã dùng diễn tả chính xác bản chất xấu xa của các người trong hai phái này, vì họ không thật lòng tìm đến để hoán cải tính hư nết xấu của họ rồi sống tốt lành theo giới luật công chính của Thiên Chúa; nhưng họ nghe nói Thiên Chúa sắp đến, và họ sợ bị Ngài trách phạt vì lối sống gian xảo của họ, nên họ bèn tìm cách trốn tránh cơn thịnh nộ của Ngài. Xong việc, thời mọi chuyện đâu lại hoàn đó; chứ không thật tình sửa đổi biết bao diều trái quấy họ đã và vẫn làm!
Trong mùa Vọng này, chúng ta được nghe lời vị tiền hô của Thiên Chúa kêu mời ăn năn sám hối, nếu ta không dành thì giờ để hồi tâm suy nghĩ về những việc tốt xấu mình đang làm, để thực hiện một quyết định quan trọng dứt khoát với tội lỗi và những điều xấu; đồng thời cậy dựa vào ơn thánh Chúa nâng đỡ, ta sẽ cố gắng vươn mình lên khỏi vũng lầy tội lỗi; hay chỉ làm một cách hình thức máy móc bên ngoài, không có tấm lòng thành quyết tâm hoán cải, mà vẫn cố chấp trong sự lạnh lùng thờ ơ cố hữu của mình, thì câu quở trách Gio-an Tẩy Giả ngày xưa dành cho hạng Pha-ri-sêu và Xa-đốc cũng có thể chỉ vào ngay mỗi chúng ta.
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết kính sợ Chúa, để con được mềm lòng ra trước tình thương và lời dạy bảo thân tình của Ngài, hầu con có can đảm từ bỏ những quyến rũ của tội lỗi, và trân quí đường lối thánh thiện của Chúa.
Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Lời kêu gọi tha thiết của vị tiền hô mong loài người hãy thành tâm ăn năn sám hối, để đời sống của mỗi người không phải chỉ là hình thức hời hợt bên ngoài, xong cần phản ảnh một tâm hồn đạo đức chân thật qua những hoa quả tốt lành.
Đang khi kêu gọi hết mọi người hãy ăn năn sám hối, từ bỏ những việc xấu xa mình đang làm trong cuộc sống mà trở về cùng đường lối công chính của Thiên Chúa, ông Gio-an Tẩy Giả đã lớn tiếng một cách đặc biệt đối với hai nhóm người thuộc phái Pha-ri-sêu và Xa-đốc, là những người thường xuyên tự hào là đạo đức tốt lành hơn các kẻ chung quanh họ. Họ cũng kéo nhau đến với ông Gio-an để xin chịu phép rửa, cốt để phô trương việc đạo đức của họ trước mặt bao nhiêu kẻ khác. Thấu suốt được lòng dạ dối trá của họ, nên ông Gio-an đã bực bội hét to lên trước mặt bàng dân thiên hạ: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” Từ ngữ nòi rắn độc Gio-an Tẩy Giả đã dùng diễn tả chính xác bản chất xấu xa của các người trong hai phái này, vì họ không thật lòng tìm đến để hoán cải tính hư nết xấu của họ rồi sống tốt lành theo giới luật công chính của Thiên Chúa; nhưng họ nghe nói Thiên Chúa sắp đến, và họ sợ bị Ngài trách phạt vì lối sống gian xảo của họ, nên họ bèn tìm cách trốn tránh cơn thịnh nộ của Ngài. Xong việc, thời mọi chuyện đâu lại hoàn đó; chứ không thật tình sửa đổi biết bao diều trái quấy họ đã và vẫn làm!
Trong mùa Vọng này, chúng ta được nghe lời vị tiền hô của Thiên Chúa kêu mời ăn năn sám hối, nếu ta không dành thì giờ để hồi tâm suy nghĩ về những việc tốt xấu mình đang làm, để thực hiện một quyết định quan trọng dứt khoát với tội lỗi và những điều xấu; đồng thời cậy dựa vào ơn thánh Chúa nâng đỡ, ta sẽ cố gắng vươn mình lên khỏi vũng lầy tội lỗi; hay chỉ làm một cách hình thức máy móc bên ngoài, không có tấm lòng thành quyết tâm hoán cải, mà vẫn cố chấp trong sự lạnh lùng thờ ơ cố hữu của mình, thì câu quở trách Gio-an Tẩy Giả ngày xưa dành cho hạng Pha-ri-sêu và Xa-đốc cũng có thể chỉ vào ngay mỗi chúng ta.
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết kính sợ Chúa, để con được mềm lòng ra trước tình thương và lời dạy bảo thân tình của Ngài, hầu con có can đảm từ bỏ những quyến rũ của tội lỗi, và trân quí đường lối thánh thiện của Chúa.