CHIA SẺ LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Khí trời lạnh lẽo của những ngày cuối năm làm cho bầu khí Giáng Sinh thêm phần ý nghĩa. Ý nghĩa bởi sự hiu quạnh của đêm Giáng Sinh. Chúng ta thử loại bỏ tất cả đèn nến, cây cảnh, hoa trang trí và những bóng đèn nhấp nháy nơi hang đá và tưởng tượng ra trước mắt chúng ta là một chuồng bò nằm giữa cánh đồng hoang vu tại Bê-lem nơi Chúa chúng ta sinh ra ngày xưa, chúng ta sẽ đọc được sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nhắn gửi. Vậy Thiên Chúa muốn nhắn gửi chúng ta điều gì?
1. Giáng Sinh là mùa của niềm vui
Thiên Chúa, qua lời các Thiên Sứ, mời gọi chúng ta “Hãy vui lên!” Tại sao lại phải vui lên nhỉ? Chúng ta - các bậc làm ông bà cha mẹ - đều có kinh nghiệm này: mỗi khi trong gia đình có người con người cháu cất tiếng khóc chào đời thì vui lắm, đặc biệt đối với những gia đình hiếm muộn thì cảm thấy vui như Tết vậy. Tiếng cười tiếng khóc trẻ thơ đã mang lại niềm vui và nguồn ủi an cho biết bao gia đình, bất kể họ giàu hay nghèo. Và Thiên Chúa đã dùng chính niềm vui đơn sơ ấy khi để cho con của Ngài sinh ra dưới hình một hài nhi. Chúa không muốn cho người con yêu dấu của Ngài sinh ra trong gia đình giàu có, vì niềm vui ấy chỉ dành cho một số ít người thượng lưu trong xã hội. Ngược lại, Ngôi Hai Thiên Chúa chọn trở nên con của một gia đình tầm thường và được sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, để rồi những người bần cùng nhất trong xã hội như các mục đồng cũng có thể được chia sẻ niềm vui như bao người khác. Vậy nếu có ai trong chúng ta còn đang sống trong buồn sầu, thất vọng, hôm nay Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy vui lên với Ngài, vì trẻ Giê-su – Đấng Cứu Thế đến là để đem ơn cứu độ, mang theo niềm hy vọng và làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa.
2. Giáng Sinh là mùa của quà tặng
Một số giáo xứ có truyền thống tốt lành là tổ chức phát quà cho các em thiếu nhi. Chắc hẳn nơi nhiều gia đình cũng đã để sẵn những món quà dưới cây Noel trong nhà, không chỉ là các cháu nhỏ mà ngay cả người lớn cũng đang háo hức mở ra. Đêm nay Chúa Cha đã mở ra cho chúng ta một món quà đặc biệt là chính con của Ngài. Thế tối nay có ai mang quá để trao đổi với Chúa Cha, và để tặng Chúa Giê-su nhân ngày Birthday của Ngài không nhỉ? Hãy thử xem Maria đã tặng Chúa món quà gì? Đó là lời “Xin vâng” của Mẹ. Còn thánh Giu-se? Đó là sự phục vụ âm thầm của ngài. Các Thiên Sứ thì chầu chực và hát mừng Chúa. Còn các mục đồng? Họ đã tặng Chúa món quà là sư đơn sơ nghèo nàn của họ. Ngay cả các chú bò lừa cũng dùng hơi thở của mình để sưởi ấm Chúa Hài Nhi. Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có quyết tâm sống tốt hơn năm vừa qua? Chúng ta có muốn tuân giữ luật Chúa, sống trong sạch, bác ái và yêu thương nhau như là món quà để tặng Chúa Hài Nhi không? Chúa Cha đã trao tặng Chúa Giê-su cho chúng ta như là món quà của ơn cứu độ và hôm nay Ngài mời gọi chúng ta trở nên quà tặng cho nhau qua việc cánh tân đời sống đạo và cách hành xử đối với người khác.
3. Giáng Sinh là mùa của an hòa
Nếu trong chúng ta có ai chuẩn bị cử hành Đại Lễ Giáng Sinh mà tâm hồn còn trĩu nặng vì tội lỗi, vì sự giận hờn, ghen ghét, thì Thiên Chúa muốn chúng ta hãy biết tận dụng cơ hội này để hòa giải với Ngài và làm hòa với anh chị em của mình. Vì Chúa đến là để đem an vui và hòa bình cơ mà! Tại sao nhiều nơi trên thế giới vẫn xảy ra những cuộc chiến tranh, con người đây đó vẫn còn thù hằn, chém giết lẫn nhau? Vì sao trong các gia đình vẫn còn đó những cuộc chiến tranh lạnh vì sự bất hòa, ghen ghét, đố kỵ xảy ra giữa vợ chồng với nhau, mẹ chồng với nàng dâu, con cái với cha mẹ hoặc giữa các anh chị em với nhau? Đó là vì người ta chưa biết nhận ra Thiên Chúa nơi người khác. Chúa đến để quy tụ mọi người vào cùng chung một gia đình, trở nên con cái Ngài và nên anh chị em với nhau. Đêm nay khi chiêm ngắm trẻ Giê-su trong hang đá, chúng ta hãy cầu xin ơn bình an cho gia đình, cho cộng đồng giáo xứ và cho thế giới. Đồng thời, mỗi người chúng ta quyết tâm sống tinh thần hòa giải, thực thi giới luật yêu thương để rồi mỗi gia đình, mỗi góc phố ngày càng có thêm tiếng cười, thêm những ánh mắt cảm thông, mọi người cùng nhau sống chan hòa tình mến trong sự hiện diện của Thiên Chúa.
Tất cả những điều trên dẫn chúng ta tới Bí tích Thánh Thể. Giáng Sinh dù sao cũng chỉ là một biến cổ kỷ niệm, còn Thánh Thể là mầu nhiệm Chúa đến mỗi ngày. Vì thế, nếu chúng ta năng đến với Thánh Lễ và kết hiệp với Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để sống yêu thương, và chắc chắn mỗi người sẽ tìm được sự bình an trong tâm hồn.
Khí trời lạnh lẽo của những ngày cuối năm làm cho bầu khí Giáng Sinh thêm phần ý nghĩa. Ý nghĩa bởi sự hiu quạnh của đêm Giáng Sinh. Chúng ta thử loại bỏ tất cả đèn nến, cây cảnh, hoa trang trí và những bóng đèn nhấp nháy nơi hang đá và tưởng tượng ra trước mắt chúng ta là một chuồng bò nằm giữa cánh đồng hoang vu tại Bê-lem nơi Chúa chúng ta sinh ra ngày xưa, chúng ta sẽ đọc được sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nhắn gửi. Vậy Thiên Chúa muốn nhắn gửi chúng ta điều gì?
1. Giáng Sinh là mùa của niềm vui
Thiên Chúa, qua lời các Thiên Sứ, mời gọi chúng ta “Hãy vui lên!” Tại sao lại phải vui lên nhỉ? Chúng ta - các bậc làm ông bà cha mẹ - đều có kinh nghiệm này: mỗi khi trong gia đình có người con người cháu cất tiếng khóc chào đời thì vui lắm, đặc biệt đối với những gia đình hiếm muộn thì cảm thấy vui như Tết vậy. Tiếng cười tiếng khóc trẻ thơ đã mang lại niềm vui và nguồn ủi an cho biết bao gia đình, bất kể họ giàu hay nghèo. Và Thiên Chúa đã dùng chính niềm vui đơn sơ ấy khi để cho con của Ngài sinh ra dưới hình một hài nhi. Chúa không muốn cho người con yêu dấu của Ngài sinh ra trong gia đình giàu có, vì niềm vui ấy chỉ dành cho một số ít người thượng lưu trong xã hội. Ngược lại, Ngôi Hai Thiên Chúa chọn trở nên con của một gia đình tầm thường và được sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, để rồi những người bần cùng nhất trong xã hội như các mục đồng cũng có thể được chia sẻ niềm vui như bao người khác. Vậy nếu có ai trong chúng ta còn đang sống trong buồn sầu, thất vọng, hôm nay Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy vui lên với Ngài, vì trẻ Giê-su – Đấng Cứu Thế đến là để đem ơn cứu độ, mang theo niềm hy vọng và làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa.
2. Giáng Sinh là mùa của quà tặng
Một số giáo xứ có truyền thống tốt lành là tổ chức phát quà cho các em thiếu nhi. Chắc hẳn nơi nhiều gia đình cũng đã để sẵn những món quà dưới cây Noel trong nhà, không chỉ là các cháu nhỏ mà ngay cả người lớn cũng đang háo hức mở ra. Đêm nay Chúa Cha đã mở ra cho chúng ta một món quà đặc biệt là chính con của Ngài. Thế tối nay có ai mang quá để trao đổi với Chúa Cha, và để tặng Chúa Giê-su nhân ngày Birthday của Ngài không nhỉ? Hãy thử xem Maria đã tặng Chúa món quà gì? Đó là lời “Xin vâng” của Mẹ. Còn thánh Giu-se? Đó là sự phục vụ âm thầm của ngài. Các Thiên Sứ thì chầu chực và hát mừng Chúa. Còn các mục đồng? Họ đã tặng Chúa món quà là sư đơn sơ nghèo nàn của họ. Ngay cả các chú bò lừa cũng dùng hơi thở của mình để sưởi ấm Chúa Hài Nhi. Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có quyết tâm sống tốt hơn năm vừa qua? Chúng ta có muốn tuân giữ luật Chúa, sống trong sạch, bác ái và yêu thương nhau như là món quà để tặng Chúa Hài Nhi không? Chúa Cha đã trao tặng Chúa Giê-su cho chúng ta như là món quà của ơn cứu độ và hôm nay Ngài mời gọi chúng ta trở nên quà tặng cho nhau qua việc cánh tân đời sống đạo và cách hành xử đối với người khác.
3. Giáng Sinh là mùa của an hòa
Nếu trong chúng ta có ai chuẩn bị cử hành Đại Lễ Giáng Sinh mà tâm hồn còn trĩu nặng vì tội lỗi, vì sự giận hờn, ghen ghét, thì Thiên Chúa muốn chúng ta hãy biết tận dụng cơ hội này để hòa giải với Ngài và làm hòa với anh chị em của mình. Vì Chúa đến là để đem an vui và hòa bình cơ mà! Tại sao nhiều nơi trên thế giới vẫn xảy ra những cuộc chiến tranh, con người đây đó vẫn còn thù hằn, chém giết lẫn nhau? Vì sao trong các gia đình vẫn còn đó những cuộc chiến tranh lạnh vì sự bất hòa, ghen ghét, đố kỵ xảy ra giữa vợ chồng với nhau, mẹ chồng với nàng dâu, con cái với cha mẹ hoặc giữa các anh chị em với nhau? Đó là vì người ta chưa biết nhận ra Thiên Chúa nơi người khác. Chúa đến để quy tụ mọi người vào cùng chung một gia đình, trở nên con cái Ngài và nên anh chị em với nhau. Đêm nay khi chiêm ngắm trẻ Giê-su trong hang đá, chúng ta hãy cầu xin ơn bình an cho gia đình, cho cộng đồng giáo xứ và cho thế giới. Đồng thời, mỗi người chúng ta quyết tâm sống tinh thần hòa giải, thực thi giới luật yêu thương để rồi mỗi gia đình, mỗi góc phố ngày càng có thêm tiếng cười, thêm những ánh mắt cảm thông, mọi người cùng nhau sống chan hòa tình mến trong sự hiện diện của Thiên Chúa.
Tất cả những điều trên dẫn chúng ta tới Bí tích Thánh Thể. Giáng Sinh dù sao cũng chỉ là một biến cổ kỷ niệm, còn Thánh Thể là mầu nhiệm Chúa đến mỗi ngày. Vì thế, nếu chúng ta năng đến với Thánh Lễ và kết hiệp với Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để sống yêu thương, và chắc chắn mỗi người sẽ tìm được sự bình an trong tâm hồn.