(Archidona).
Đức Cha Demetrio Fernandez Gonzalez
Giáo Hội Công Giáo tại Tây Ban Nha đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm cổ vũ việc lần chuỗi Mân Côi trong tháng 10 này. Nhiều sáng kiến đã được đề ra chẳng hạn như cuộc đi bộ đọc kinh Mân Côi của hàng ngàn bạn trẻ tại Tarazona hôm 1/10 vừa qua. Các bạn trẻ đã đi bộ suốt một đường dài gần 30km. Khởi đầu với hơn 3,000 bạn trẻ, tại địa điểm cuối cùng là hang đá kính Đức Mẹ tại Archidona đã có hơn 40,000 bạn trẻ gia nhập.

Trong thánh lễ Đức Cha Demetrio Fernandez Gonzalez, của giáo phận Tarazona nhận định rằng qua việc đọc kinh Mân Côi, chúng ta nghe tiếng Thiên Chúa nói qua Đức Mẹ về những mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Kitô.

Đức Cha cũng đã đề cập đến một bài ngài viết như một lời tâm tình dành cho giới trẻ trong tháng Mân Côi này với tựa đề “Cha đọc kinh Mân Côi, còn các con thì sao?”.

Theo Đức Cha, lời cầu nguyện sẽ không chân thật nếu đó chỉ là những lời độc thoại, bởi vì cầu nguyện phải luôn luôn là một sự mở lòng ra với Thiên Chúa qua việc chú ý lắng nghe”.

“Khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta lắng nghe Lời Chúa, chúng ta suy niệm, chúng ta ngợi khen, chúng ta cầu xin, chúng ta hiệp thông cùng với toàn thể Giáo Hội đang cầu nguyện. Nhưng tất cả điều này không thể thực hiện được nếu không có tình yêu. Để đọc kinh Mân Côi, chúng ta phải yêu, và chính chuỗi Mân Côi trở thành linh dược và nguồn khích lệ cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân này”.

Đức Cha nói tiếp: “Chuỗi Mân Côi là lời nguyện tự thẳm sâu con tim ta giúp ta hòa cùng một nhịp với trái tim Đức Mẹ trong khi chiêm niệm về các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, và do đó là trường học sống động của Kitô Giáo”.