Gia đình là cuộc sống, không có gia đình thì cũng đừng nói đến quốc gia hay chính quyền, những cơ chế đó không tồn tại nổi nếu không có gia đình. Phó thủ tướng Ba Lan, Roman Giertych, đã đưa ra nhận xét như trên trong diễn văn chào mừng các thành viên tham dự Công Nghị Gia Đình Thế Giới lần thứ Tư tại Vácxava.
Hơn 3,300 đại biểu của các quốc gia đã đến tham dự Công Nghị Gia Đình Thế Giới từ 11 đến 13/7/2007 tại Cung Văn Hóa và Khoa Học thủ đô Vácxava. Đa số các tham dự viên đã đến từ các nước châu Âu. Tuy nhiên, một số không ít đến từ Chilê, Mễ Tây Cơ, Tân Tây Lan, Úc, Afghanistan, Nepal, Nigeria và Phi Luật Tân.
Phó thủ tướng Ba Lan Roman Giertych, đồng thời cũng là bộ trưởng giáo dục Ba Lan, đã thay mặt cho chính quyền Ba Lan chào đón các tham dự viên. Ông nói: “Công Nghị Gia Đình Thế Giới được tổ chức tại đây là một vinh dự lớn lao cho đất nước Ba Lan. Đó là dấu chỉ cho thấy Ba Lan đã được xem là hy vọng của Châu Âu và thế giới”.
Bà Inese Slesere, thành viên quốc hội Latvia, đã đọc diễn văn trong phiên khai mạc. Bà nói: “Tôi đã từng dự Công Nghị Gia Đình Thế Giới tại Mễ Tây Cơ năm 2004 và nhiều hội nghị phò gia đình khác trên hoàn cầu.”
“Tôi phải nhìn nhận rằng việc chia sẻ những kinh nghiệm và những cuộc thảo luận từ các hội nghị thế giới về gia đình như thế này đã ảnh hưởng sâu đậm đến hoạt động của tôi như một thành viên quốc hội Latvia”.
Công Nghị Gia Đình Thế Giới lần thứ Tư đã phân tích những vấn đề đang gây ảnh hưởng lên gia đình như phá thai, khuynh hướng hợp phá hóa cái gọi là hôn nhân đồng tính, tình trạng mùa đông dân số, tệ nạn khiêu dâm, những tấn công vào gia đình qua các phương tiện truyền thông và giải trí cũng như việc củng cố gia đình qua chính sách thuế khóa, các dịch vụ thương mại gia đình và việc canh tân truyền thống tôn giáo.
Trong phiên bế mạc, Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, và đệ nhất phu nhân Mễ Tây Cơ Margarita Zabala Gómez del Campo đã đọc các diễn văn tổng kết.
Theo dự trù, Đức Hồng Y López Trujillo sẽ đọc bài tham luận của ngài nhưng giờ chót ngài phải về Rôma vì một chuyện đột xuất nên cha Grzegorz Kaszak đã đọc thay ngài.
Trong bài tham luận, Đức Hồng Y ghi nhận: “Ơn gọi hôn nhân được ghi khắc trong chính bản chất của mỗi người nam nữ”.
Đức Hồng Y chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình đã nhắc tới tầm quan trọng của việc chỉ ra sự sai lầm của chủ nghĩa tương đối, không chấp nhận điều gì là chung cuộc, tất cả đều được coi ngang hàng, cả gia đình truyền thống lẫn những kết hiệp đồng tính. Theo Đức Hồng Y, những công dân Ba Lan trong cuộc đấu tranh dành tự do ở thế kỷ 20 đã kinh nghiệm về những gì chủ nghĩa tương đối mang đến cho họ.
Phu nhân tổng thống Mễ Tây Cơ nhận định rằng: “Ngày nay hơn bao giờ trên khắp hoàn vũ cần có một suy tư nghiêm chỉnh về giáo dân, vì chúng ta bảo vệ gia đình, chúng ta bảo vệ xã hội và đất nước”.
Hơn 3,300 đại biểu của các quốc gia đã đến tham dự Công Nghị Gia Đình Thế Giới từ 11 đến 13/7/2007 tại Cung Văn Hóa và Khoa Học thủ đô Vácxava. Đa số các tham dự viên đã đến từ các nước châu Âu. Tuy nhiên, một số không ít đến từ Chilê, Mễ Tây Cơ, Tân Tây Lan, Úc, Afghanistan, Nepal, Nigeria và Phi Luật Tân. Phó thủ tướng Ba Lan Roman Giertych, đồng thời cũng là bộ trưởng giáo dục Ba Lan, đã thay mặt cho chính quyền Ba Lan chào đón các tham dự viên. Ông nói: “Công Nghị Gia Đình Thế Giới được tổ chức tại đây là một vinh dự lớn lao cho đất nước Ba Lan. Đó là dấu chỉ cho thấy Ba Lan đã được xem là hy vọng của Châu Âu và thế giới”.
Bà Inese Slesere, thành viên quốc hội Latvia, đã đọc diễn văn trong phiên khai mạc. Bà nói: “Tôi đã từng dự Công Nghị Gia Đình Thế Giới tại Mễ Tây Cơ năm 2004 và nhiều hội nghị phò gia đình khác trên hoàn cầu.”
“Tôi phải nhìn nhận rằng việc chia sẻ những kinh nghiệm và những cuộc thảo luận từ các hội nghị thế giới về gia đình như thế này đã ảnh hưởng sâu đậm đến hoạt động của tôi như một thành viên quốc hội Latvia”.
Công Nghị Gia Đình Thế Giới lần thứ Tư đã phân tích những vấn đề đang gây ảnh hưởng lên gia đình như phá thai, khuynh hướng hợp phá hóa cái gọi là hôn nhân đồng tính, tình trạng mùa đông dân số, tệ nạn khiêu dâm, những tấn công vào gia đình qua các phương tiện truyền thông và giải trí cũng như việc củng cố gia đình qua chính sách thuế khóa, các dịch vụ thương mại gia đình và việc canh tân truyền thống tôn giáo.
Trong phiên bế mạc, Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, và đệ nhất phu nhân Mễ Tây Cơ Margarita Zabala Gómez del Campo đã đọc các diễn văn tổng kết.
Theo dự trù, Đức Hồng Y López Trujillo sẽ đọc bài tham luận của ngài nhưng giờ chót ngài phải về Rôma vì một chuyện đột xuất nên cha Grzegorz Kaszak đã đọc thay ngài.
Trong bài tham luận, Đức Hồng Y ghi nhận: “Ơn gọi hôn nhân được ghi khắc trong chính bản chất của mỗi người nam nữ”.
Đức Hồng Y chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình đã nhắc tới tầm quan trọng của việc chỉ ra sự sai lầm của chủ nghĩa tương đối, không chấp nhận điều gì là chung cuộc, tất cả đều được coi ngang hàng, cả gia đình truyền thống lẫn những kết hiệp đồng tính. Theo Đức Hồng Y, những công dân Ba Lan trong cuộc đấu tranh dành tự do ở thế kỷ 20 đã kinh nghiệm về những gì chủ nghĩa tương đối mang đến cho họ.
Phu nhân tổng thống Mễ Tây Cơ nhận định rằng: “Ngày nay hơn bao giờ trên khắp hoàn vũ cần có một suy tư nghiêm chỉnh về giáo dân, vì chúng ta bảo vệ gia đình, chúng ta bảo vệ xã hội và đất nước”.