UNESCO -- Đó là nội dung chính yếu của sứ điệp Đức Thánh Cha nhờ Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone gởi cho Giám Mục Francesco Follo, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO đồng thời cùng gởi đến các thành viên tham dự Tổng công nghị UNESCO lần thứ 34 đã diễn ra tại Paris vào thứ ba tuần qua (9.10.2007).
Nhân dịp này, ngày thứ tư, tại nhà thờ Thánh Phanxicô Xavier, Đức Giám Mục Follo đã cử hành thánh lễ cho 40 phái đoàn tham dự mang nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau. Trong thánh lễ, ngài đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.
Đức Thánh Cha cầu chúc mọi công việc của Tổng công nghị lần thứ 34 của Unesco “sẽ làm cho sự cộng tác giữa các dân tộc vì một nền văn hóa hòa bình thật sự trong thế giới được tiến triển một cách có ý nghĩa”.
Trong những lời kêu gọi hiệp nhất khác của Đức Thánh Cha, Giám mục Follo nhấn mạnh: Giáo Hội cử hành thánh lễ kính nhớ thánh Ignace d’Antioche, người được định nghĩa là “được giao phó nhiệm vụ hiệp nhất”.
“Mỗi một chúng ta đều ước mong hạnh phúc, và như hình tượng thần thoại Ulysse đã tìm thấy bình an khi trở về tổ quốc Ithaque của mình sau nhiều chuyến tàu rong ruổi khắp cả Địa Trung Hải – chúng ta cũng có thể tìm thấy hạnh phúc trong ngôi nhà của mình, và, Giáo Hội cũng là một Ngôi Nhà.”
Đức Cha Follo nói thêm: “Thánh đường là nơi quy tụ nhân loại và dấu hiệu rõ rệt của điều này là luôn có nhiều ngôi nhà quy tụ quanh những thánh đường.”
Đức Cha kết luận bằng cách trích dẫn lời nhà thơ người Anh Thomas Stearns Eliot “Không có nhiều nhà nếu không có nhiều nhà thờ”, và ngài nhắc nhở: nơi trú ngụ của con người là Thiên Chúa, và Giáo hội – với tư cách là nhà của Thiên Chúa, Giáo Hội cũng là Nhà trú ngụ của con người.”
(Theo Zenit, 18.10.2007)
Nhân dịp này, ngày thứ tư, tại nhà thờ Thánh Phanxicô Xavier, Đức Giám Mục Follo đã cử hành thánh lễ cho 40 phái đoàn tham dự mang nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau. Trong thánh lễ, ngài đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.
Đức Thánh Cha cầu chúc mọi công việc của Tổng công nghị lần thứ 34 của Unesco “sẽ làm cho sự cộng tác giữa các dân tộc vì một nền văn hóa hòa bình thật sự trong thế giới được tiến triển một cách có ý nghĩa”.
Trong những lời kêu gọi hiệp nhất khác của Đức Thánh Cha, Giám mục Follo nhấn mạnh: Giáo Hội cử hành thánh lễ kính nhớ thánh Ignace d’Antioche, người được định nghĩa là “được giao phó nhiệm vụ hiệp nhất”.
“Mỗi một chúng ta đều ước mong hạnh phúc, và như hình tượng thần thoại Ulysse đã tìm thấy bình an khi trở về tổ quốc Ithaque của mình sau nhiều chuyến tàu rong ruổi khắp cả Địa Trung Hải – chúng ta cũng có thể tìm thấy hạnh phúc trong ngôi nhà của mình, và, Giáo Hội cũng là một Ngôi Nhà.”
Đức Cha Follo nói thêm: “Thánh đường là nơi quy tụ nhân loại và dấu hiệu rõ rệt của điều này là luôn có nhiều ngôi nhà quy tụ quanh những thánh đường.”
Đức Cha kết luận bằng cách trích dẫn lời nhà thơ người Anh Thomas Stearns Eliot “Không có nhiều nhà nếu không có nhiều nhà thờ”, và ngài nhắc nhở: nơi trú ngụ của con người là Thiên Chúa, và Giáo hội – với tư cách là nhà của Thiên Chúa, Giáo Hội cũng là Nhà trú ngụ của con người.”
(Theo Zenit, 18.10.2007)