Liberia - “Mục tiêu nhắm đến đầu tiên là ngừng bắn, sau đó chính phủ và các nhóm phiến quân sẽ ngồi vào bàn đàm phán để kiến tạo tiến trình hoà bình”. Mặc dù có sự gia tăng xung động ở Liberia trong vài ngày qua nhưng Đức Tổng Giám Mục Michael Francis của Monrovia nói ngài rất lạc quan. “Chúng tôi chờ đợi sự mời gọi cuộc đàm phán hoà bình mới, nhưng chúng tôi không biết sẽ đươc thực hiện khi nào và ở đâu”.
Đức Tổng Giám Mục Michael Francis trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Công Giáo MISNA qua điện thoại. “Cuộc đàm phán đã được thực hiện vào giữa tháng Ba ở Bamako, ở Mali đã bị hủy bỏ và chúng tôi đợi Ủy ban Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) tiến hành một sáng kiến ngoại giao mới”. Tuần trước, ở ngoại ô thủ đô, có tiếng pháo kính vang dội của phiến quân Liên Minh Dân chủ và Hoà hợp (dân tộc) Lideria (LURD) được nghe thấy ở ngoại ô thủ đô, nhưng Đức Tổng tiếp tục dẫn đầu những nổ lực hoà giải của Hội đồng tôn giáo Liberia mà ngài cũng là Chủ tịch: “Cùng với những Giáo hội Kitô khác và Hồi Giáo - Đức Tổng nói tiếp - chúng tôi cố gắng thuyết phục chính phủ và các nhóm phiến quân ngừng tất cả các hành động chiến tranh”.
Trong khi vẫn còn hy vọng cho một cuộc đàm phán mới, cũng có những báo cáo mang tâm trạng lo lắng từ Liberia. Đức Tổng Francis nói thêm: “Nhiều giáo xứ của chúng tôi đã bị đóng cửa và cô lập, và chúng tôi biết rằng hàng tá ngàn người đã ra đi đến các nước Lofa, Nimba, Bong Mounts và Gran Cedeh”. Trong một vài tuần trước, đoàn đại biểu của Tổng thống Charles Taylor và phiến quân LURD đã tỏ rõ thiện chí trong các buổi đàm phán được tổ chức ở Bamako, nhưng giao tranh giữa hai phía tăng cao gần thủ đô và vùng Đông Bắc đất nước. Theo một báo cáo mới nhất của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), có ít nhất 15.000 người tị nạn Liberia đã đến Guine (trong số 100.000 người đã đến đó) sau khi chạy chốn giao tranh. Trong vài tháng trước, do sự xung đột ở nước láng giềng Bờ biển Ngà, có ít nhất 90.000 người tị nạn đến Liberia, trong khi vào cuối năm 2002, chỉ có nhiều người Liberia chạy trốn cuộc nội chiến tìm nơi nương tựa ở các nước láng giềng.
Đức Tổng Giám Mục Michael Francis trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Công Giáo MISNA qua điện thoại. “Cuộc đàm phán đã được thực hiện vào giữa tháng Ba ở Bamako, ở Mali đã bị hủy bỏ và chúng tôi đợi Ủy ban Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) tiến hành một sáng kiến ngoại giao mới”. Tuần trước, ở ngoại ô thủ đô, có tiếng pháo kính vang dội của phiến quân Liên Minh Dân chủ và Hoà hợp (dân tộc) Lideria (LURD) được nghe thấy ở ngoại ô thủ đô, nhưng Đức Tổng tiếp tục dẫn đầu những nổ lực hoà giải của Hội đồng tôn giáo Liberia mà ngài cũng là Chủ tịch: “Cùng với những Giáo hội Kitô khác và Hồi Giáo - Đức Tổng nói tiếp - chúng tôi cố gắng thuyết phục chính phủ và các nhóm phiến quân ngừng tất cả các hành động chiến tranh”.
Trong khi vẫn còn hy vọng cho một cuộc đàm phán mới, cũng có những báo cáo mang tâm trạng lo lắng từ Liberia. Đức Tổng Francis nói thêm: “Nhiều giáo xứ của chúng tôi đã bị đóng cửa và cô lập, và chúng tôi biết rằng hàng tá ngàn người đã ra đi đến các nước Lofa, Nimba, Bong Mounts và Gran Cedeh”. Trong một vài tuần trước, đoàn đại biểu của Tổng thống Charles Taylor và phiến quân LURD đã tỏ rõ thiện chí trong các buổi đàm phán được tổ chức ở Bamako, nhưng giao tranh giữa hai phía tăng cao gần thủ đô và vùng Đông Bắc đất nước. Theo một báo cáo mới nhất của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), có ít nhất 15.000 người tị nạn Liberia đã đến Guine (trong số 100.000 người đã đến đó) sau khi chạy chốn giao tranh. Trong vài tháng trước, do sự xung đột ở nước láng giềng Bờ biển Ngà, có ít nhất 90.000 người tị nạn đến Liberia, trong khi vào cuối năm 2002, chỉ có nhiều người Liberia chạy trốn cuộc nội chiến tìm nơi nương tựa ở các nước láng giềng.