VATICAN (CNS) – Tám mươi năm về trước, một giáo hoàng kiên trì và một khoa học gia mạo hiểm đã cùng nhau tạo dựng Radio Vatican, khởi xướng một công cụ truyền giáo đã đến được với hầu hết mọi phương trời trên trái đất.
Ngày nay, Radio Vatican đang lướt mạnh trên làn sóng kỹ thuật số để gia tăng số thính giả và dịch vụ, với một sự hiện diện trên mạng lưới toàn cầu bằng trên 40 ngôn ngữ.
Cùng với việc cử hành lễ kỷ niệm là việc khai mạc một cuộc triển lãm các tài liệu và dụng cụ đã được trưng bầy tại các viện bảo tàng Vatican. Trong các dụng cụ được trưng bầy có cái micro Đức Giáo Hoàng Piô XI thường dùng để phát thanh điệp văn đầu tiên cho thế giới – dĩ nhiên bằng tiếng La Tinh – vào ngày 12 tháng Hai, 1931.
Vào lúc đó, việc phát thanh vẫn còn trong thời kỳ sơ khai, nhưng Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh là ngài muốn có đài phát thanh riêng của ngài. Ngài đã trao dự án này cho ông Guglielmo Marconi, một nhà sáng chế người Ý đã phát minh ra kỹ thuật vô tuyến, ông này rất vui vẻ nhận lời giúp đỡ.
Cho đến nay, vẫn được coi là một trong các nỗ lực hợp tác giữa giáo hội và khoa học tân tiến. Hình ảnh Đức Giáo Hoàng Piô đang dùng micro dường như đã thay đổi vai trò của giáo hoàng; từ đó, tất cả mọi giáo hoàng cũng đã trở thành “xướng ngôn viên đầu tiên” của giáo hội.
Đây là một di sản Đức Thánh Cha Benedict XVI muốn duy trì và xây dựng thêm trong khi giới truyền thông Vatican hội nhập với thời đại của kỹ thuật số. Một trong những lần đầu tiên Đức Thánh Cha đến thăm viếng Vatican là đến đài phát thanh Vatican, nơi các nhân viên đã tặng cho ngài một iPod nano đã có thu âm các bài nhạc cổ điển.
Vào cuối tháng Tư, Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện với Hiệp Hội Phát Thanh Âu Châu khi họ tụ tập tại Rôma, và bài diễn từ của ngài sẽ nhấn mạnh về việc giáo hội liên tục đầu tư vào các nguồn tư liệu và kỹ thuật truyền thông.
Năm 1931, Đức Giáo Hoàng Piô coi radio là một cơ hội để đến được với các quốc gia nơi các vị thừa sai và các nhân viên Giáo Hội không được tưdo hoạt động. Tại trung tâm của sứ mệnh của Radio Vatican, lúc đó và bây giờ là tiếng nói của Đức Giáo Hoàng.
Ông Marconi nói với Đức Giáo Hoàng Piô trước khi chương trình phát thanh đầu tiên khởi sự: “Các làn sóng điện tử radio sẽ đưa lời nói của ngài về hoà bình và phép lành của ngài qua không gian để đến với toàn thể thế giới.”
Trong chiến tranh và ngay sau Thế Chiến thứ Hai, Radio Vatican đã phát thanh trên một triệu năm trăm ngàn điện văn giúp cho các tù binh và các người tị nạn được đoàn tụ với gia đình. Một số tù binh vẫn còn nhớ các chương trình phát thanh được chuyển tiếp qua các loa phóng thanh trong các trại tù.
Sau chiến tranh, Radio Vatican bắt đầu một chương mục mới, bắt đầu phát thanh tới các quốc gia cộng sản bên kia bức tường sắt. Khi cộng sản Đông Âu sụp đổ nhường chỗ cho chính thể dân chủ, đài phát thanh bị tràn ngập bởi trên 40.000 lá thư cảm tạ của các người Công Giáo và những người khác đã lắng nghe đài qua bao nhiêu thập niên.
Radio Vatican vẫn còn phát thanh cho những dân tộc theo đạo Công Giáo vẫn còn bị cô lập về văn hóa, bao gồm cả những nhóm lớn các công nhân ngoại quốc. Chẳng hạn trong nhiều vùng tại Trung Đông, có hàng triệu người di dân từ Á Châu có thể vặn nghe các chương trình bằng các ngôn ngữ khác nhau của đài Radio Vatican. Các chương trình phát thanh khác đã đến được với các nhóm thiểu số người Công Giáo tại Ấn Độ, Pakistan,Sri Lanka, Bangladesh, Nepal và Bhutan.
Qua nhiều năm, Radio Vatican đã phát triển một ban điều hành có thể làm việc không những với nhiều ngôn ngữ mà còn với 15 mẫu tự khác nhau. Đây là một nguồn tư liệu độc đáo tại Vatican, một nguồn tư liệu đã xếp cho Radio Vatican đóng vai trò chính yếu trong thời đại kỹ thuật số.
Trong một buổi họp tại Vatican vào trung tuần tháng Hai, Đức Ông Peter B. Wells, người Hoa Kỳ nói Radio Vatican Radio đóng một vai trò quan trọng trong thế giới tân tiến, như một tiếng nói cho tự do tôn giáo, đối thoại và hòa điệu. Để thực hiện điều này, đài radio phải thông hiểu về các phương tiện truyền thông và kỹ thuật tân tiến, để có thể chuyển tiếp các điện văn tới hàng triệu người qua các điện thoại cầm tay và dụng cụ cá nhân khác.
Đức Ông Wells nói: "Chỉ nói, ấn hành và viết qua phương tiện vô tuyến không đủ. Ngày nay, chúng ta phải có mặt trên thương trường, để cập nhật hóa trên các gia trang, để có thể đến với một thế giới thèm khát tin tức.”
Ngài nói: "Nói cách khác, khi không có các dụng cụ kỹ thuật mới để sử dụng trọn vẹn, hay không hiểu biết về các dụng cụ hiện hành nhiều nhất, thì các điệp văn cuả chúng ta sẽ đến trễ, sẽ đến sai lạc và có thể đến mà không có ích lợi gì cả.”
Đức Ông Wells cũng nói về sự đồng quy các truyền thông tại Vatican. “Đồng Quy”, một danh từ được Đức Thánh Cha Benedict sử dụng năm 2008, đã trở nên một danh từ được các giới chức Tòa Thánh chú ý trong khi họ cố gắng hiệp nhất và phối hợp rất nhiều các dụng cụ truyền thông khác nhau tại Vatican – kể cả Ti Vi, Radio, báo chí, và văn phòng xuất bản và báo chí.
Đức Ông Wells nói việc đồng quy đã thẳng tiến, nhờ có sự hợp tác gia tăng giữa Radio Vatican, Trung Tâm Truyền Hình Vatican và Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội. Nhưng ngài nói hãy còn nhiều kế hoạch rộng lớn hơn để “thiết lập sự hiện diện thường trực của Tòa Thánh trong thế giới tuyền thông.”
Diễn văn của Đức Ông Wells đáng ghi nhận về phương cách độc đáo của Vatican, và đã chuyển tiếp những dấu hiệu quan trọng. Thực vậy, Đức Ông người Mỹ này đang nói đại diện cho Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, nơi ngài lo việc nội vụ. Ngài khẳng định là sự đồng quy của truyền thông sẽ không chỉ là một khẩu hiệu xuông tại Vatican.
Thực vậy, các giới chức Vatican rất hăng hái về bước tiến lớn kế tiếp về truyền thông: đó là việc khai mào cho một mạng lưới truyền thông Vatican mới. Mạng lưới này sẽ là một mạng lưới bao gồm các tin tức và tài liệu từ Đài Truyền Hình, Đài Phát Thanh, Báo Vatican, văn phòng truyền thông Vatican và cơ quan truyền thông truyền giáo Fides.
Các giới chức đang trù liệu khởi sự dự án này năm nay, có thể là sớm hơn vào Phục Sinh năm nay. Khi mạng lưới này được hoạt dộng, nhiều người cho rằng Radio Vatican sẽ đóng vai trò lãnh dạo trong việc cung cấp các tin tức – với một sự biến cải mới nhất của một cơ sở khởi sự với một giáo hoàng và một cái microphone.
Ngày nay, Radio Vatican đang lướt mạnh trên làn sóng kỹ thuật số để gia tăng số thính giả và dịch vụ, với một sự hiện diện trên mạng lưới toàn cầu bằng trên 40 ngôn ngữ.
Cùng với việc cử hành lễ kỷ niệm là việc khai mạc một cuộc triển lãm các tài liệu và dụng cụ đã được trưng bầy tại các viện bảo tàng Vatican. Trong các dụng cụ được trưng bầy có cái micro Đức Giáo Hoàng Piô XI thường dùng để phát thanh điệp văn đầu tiên cho thế giới – dĩ nhiên bằng tiếng La Tinh – vào ngày 12 tháng Hai, 1931.
Vào lúc đó, việc phát thanh vẫn còn trong thời kỳ sơ khai, nhưng Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh là ngài muốn có đài phát thanh riêng của ngài. Ngài đã trao dự án này cho ông Guglielmo Marconi, một nhà sáng chế người Ý đã phát minh ra kỹ thuật vô tuyến, ông này rất vui vẻ nhận lời giúp đỡ.
Cho đến nay, vẫn được coi là một trong các nỗ lực hợp tác giữa giáo hội và khoa học tân tiến. Hình ảnh Đức Giáo Hoàng Piô đang dùng micro dường như đã thay đổi vai trò của giáo hoàng; từ đó, tất cả mọi giáo hoàng cũng đã trở thành “xướng ngôn viên đầu tiên” của giáo hội.
Đây là một di sản Đức Thánh Cha Benedict XVI muốn duy trì và xây dựng thêm trong khi giới truyền thông Vatican hội nhập với thời đại của kỹ thuật số. Một trong những lần đầu tiên Đức Thánh Cha đến thăm viếng Vatican là đến đài phát thanh Vatican, nơi các nhân viên đã tặng cho ngài một iPod nano đã có thu âm các bài nhạc cổ điển.
Vào cuối tháng Tư, Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện với Hiệp Hội Phát Thanh Âu Châu khi họ tụ tập tại Rôma, và bài diễn từ của ngài sẽ nhấn mạnh về việc giáo hội liên tục đầu tư vào các nguồn tư liệu và kỹ thuật truyền thông.
Năm 1931, Đức Giáo Hoàng Piô coi radio là một cơ hội để đến được với các quốc gia nơi các vị thừa sai và các nhân viên Giáo Hội không được tưdo hoạt động. Tại trung tâm của sứ mệnh của Radio Vatican, lúc đó và bây giờ là tiếng nói của Đức Giáo Hoàng.
Ông Marconi nói với Đức Giáo Hoàng Piô trước khi chương trình phát thanh đầu tiên khởi sự: “Các làn sóng điện tử radio sẽ đưa lời nói của ngài về hoà bình và phép lành của ngài qua không gian để đến với toàn thể thế giới.”
Trong chiến tranh và ngay sau Thế Chiến thứ Hai, Radio Vatican đã phát thanh trên một triệu năm trăm ngàn điện văn giúp cho các tù binh và các người tị nạn được đoàn tụ với gia đình. Một số tù binh vẫn còn nhớ các chương trình phát thanh được chuyển tiếp qua các loa phóng thanh trong các trại tù.
Sau chiến tranh, Radio Vatican bắt đầu một chương mục mới, bắt đầu phát thanh tới các quốc gia cộng sản bên kia bức tường sắt. Khi cộng sản Đông Âu sụp đổ nhường chỗ cho chính thể dân chủ, đài phát thanh bị tràn ngập bởi trên 40.000 lá thư cảm tạ của các người Công Giáo và những người khác đã lắng nghe đài qua bao nhiêu thập niên.
Radio Vatican vẫn còn phát thanh cho những dân tộc theo đạo Công Giáo vẫn còn bị cô lập về văn hóa, bao gồm cả những nhóm lớn các công nhân ngoại quốc. Chẳng hạn trong nhiều vùng tại Trung Đông, có hàng triệu người di dân từ Á Châu có thể vặn nghe các chương trình bằng các ngôn ngữ khác nhau của đài Radio Vatican. Các chương trình phát thanh khác đã đến được với các nhóm thiểu số người Công Giáo tại Ấn Độ, Pakistan,Sri Lanka, Bangladesh, Nepal và Bhutan.
Qua nhiều năm, Radio Vatican đã phát triển một ban điều hành có thể làm việc không những với nhiều ngôn ngữ mà còn với 15 mẫu tự khác nhau. Đây là một nguồn tư liệu độc đáo tại Vatican, một nguồn tư liệu đã xếp cho Radio Vatican đóng vai trò chính yếu trong thời đại kỹ thuật số.
Trong một buổi họp tại Vatican vào trung tuần tháng Hai, Đức Ông Peter B. Wells, người Hoa Kỳ nói Radio Vatican Radio đóng một vai trò quan trọng trong thế giới tân tiến, như một tiếng nói cho tự do tôn giáo, đối thoại và hòa điệu. Để thực hiện điều này, đài radio phải thông hiểu về các phương tiện truyền thông và kỹ thuật tân tiến, để có thể chuyển tiếp các điện văn tới hàng triệu người qua các điện thoại cầm tay và dụng cụ cá nhân khác.
Đức Ông Wells nói: "Chỉ nói, ấn hành và viết qua phương tiện vô tuyến không đủ. Ngày nay, chúng ta phải có mặt trên thương trường, để cập nhật hóa trên các gia trang, để có thể đến với một thế giới thèm khát tin tức.”
Ngài nói: "Nói cách khác, khi không có các dụng cụ kỹ thuật mới để sử dụng trọn vẹn, hay không hiểu biết về các dụng cụ hiện hành nhiều nhất, thì các điệp văn cuả chúng ta sẽ đến trễ, sẽ đến sai lạc và có thể đến mà không có ích lợi gì cả.”
Đức Ông Wells cũng nói về sự đồng quy các truyền thông tại Vatican. “Đồng Quy”, một danh từ được Đức Thánh Cha Benedict sử dụng năm 2008, đã trở nên một danh từ được các giới chức Tòa Thánh chú ý trong khi họ cố gắng hiệp nhất và phối hợp rất nhiều các dụng cụ truyền thông khác nhau tại Vatican – kể cả Ti Vi, Radio, báo chí, và văn phòng xuất bản và báo chí.
Đức Ông Wells nói việc đồng quy đã thẳng tiến, nhờ có sự hợp tác gia tăng giữa Radio Vatican, Trung Tâm Truyền Hình Vatican và Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội. Nhưng ngài nói hãy còn nhiều kế hoạch rộng lớn hơn để “thiết lập sự hiện diện thường trực của Tòa Thánh trong thế giới tuyền thông.”
Diễn văn của Đức Ông Wells đáng ghi nhận về phương cách độc đáo của Vatican, và đã chuyển tiếp những dấu hiệu quan trọng. Thực vậy, Đức Ông người Mỹ này đang nói đại diện cho Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, nơi ngài lo việc nội vụ. Ngài khẳng định là sự đồng quy của truyền thông sẽ không chỉ là một khẩu hiệu xuông tại Vatican.
Thực vậy, các giới chức Vatican rất hăng hái về bước tiến lớn kế tiếp về truyền thông: đó là việc khai mào cho một mạng lưới truyền thông Vatican mới. Mạng lưới này sẽ là một mạng lưới bao gồm các tin tức và tài liệu từ Đài Truyền Hình, Đài Phát Thanh, Báo Vatican, văn phòng truyền thông Vatican và cơ quan truyền thông truyền giáo Fides.
Các giới chức đang trù liệu khởi sự dự án này năm nay, có thể là sớm hơn vào Phục Sinh năm nay. Khi mạng lưới này được hoạt dộng, nhiều người cho rằng Radio Vatican sẽ đóng vai trò lãnh dạo trong việc cung cấp các tin tức – với một sự biến cải mới nhất của một cơ sở khởi sự với một giáo hoàng và một cái microphone.