Tòa Giám Mục Phú Cường

444 Cách mạng tháng 8

Thủ dầu Một, Bình Dương

Em: trandinhtu26@hotmail.com

Fax : 0650-821266 Tel: 0650-821714


THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

Toà Giám Mục Phú Cường, ngày 17 tháng 12 năm 2004


Kính gởi

Cha Giám Đốc

và Ban Biên Tập Vietcatholic

Là độc giả của Vietcatholic, tôi muốn muợn Mùa Lễ Giáng Sinh và Năm mới Dương lịch để cám ơn Cha Giám Đốc và toàn thể Ban Biên tập về những việc cha và anh chị em đã làm để phục vụ nhiều người.

Tôi cũng muốn mượn dịp này để gởi tới các linh mục, tu sĩ và toàn thể tín hữu tại Hải ngoại cũng như trong Nước lời chúc Giáng Sinh 2004 và Năm Mới 2005. Xin Chúa Hài Đồng, qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Thân Mẫu của Người, ban cho toàn thể anh chị em Mùa Giáng Sinh bình an, thánh đức và Năm Mới tươi vui, hạnh phúc.

Là Giám Mục, tôi luôn ý thức mình không chỉ có trách nhiệm đối với Đoàn chiên của giáo phận, nhưng còn phải kết hợp với Đức Thánh Cha và Giám Mục đoàn để chăm sóc cho mọi Kitô hữu trên thế giới. Vì thế, mỗi khi có dịp thăm viếng anh chị em trong Nước cũng như ngoài Nước, tôi đều ân cần coi đó là những dịp may để thực thi sứ vụ Chúa trao phó. Được mời ra ngoài giáo phận để dâng lễ, giảng giải, hay những công tác mục vụ khác, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải nhận lời khi hoàn cảnh cho phép. Nhân dịp này tôi xin thành thực cảm ơn anh chị em đã vui vẻ tiếp nhận tôi tại các cộng đoàn của anh chị em, hơn thế còn ân cần giúp đỡ để tôi chu toàn sứ vụ mục tử tại giáo phận Phú Cường nữa.

Phú Cường từ khi thành lập tới nay luôn khẳng định mình là một giáo phận truyền giáo, vì tỉ lệ giáo dân tại đây thấp hơn so với tỉ lệ chung của cả Nước. Tỉ lệ người Công giáo trên toàn quốc là 7 phần trăm, trong khi tại giáo phận Phú Cường chỉ chừng 4 phần trăm. Hiện nay dân số trong giáo phận chừng hai triệu rưỡi, nhưng số giáo dân mới có 118 ngàn. Giáo phận Phú Cường, trong thời chiến, bao gồm nhiều chiến khu nổi tiếng, như chiến khu Đ, chiến khu Dương Minh Châu, địa đạo Củ Chi, vùng Tam giác Sắt, Cục R, Bình Long Đỏ lửa và Lộc Ninh địa đầu chiến tuyến. Chiến tranh bao giờ cũng mang đến cảnh tàn phá, đói rách. Tuy ngày nay, Bình Dương là một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của cả nước, nhưng tại những vùng sâu, vùng xa, dân chúng còn khó khăn về nhiều mặt, đang cần được nâng đỡ để vươn lên. Nói lên tình trạng kém may mắn này của đa số dân chúng và nhu cầu truyền giáo của giáo phận, tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa và biết ơn các ân nhân, trong cũng như ngoài Nước, đã giúp đỡ chúng tôi trong những năm vừa qua. Sự giúp đỡ của quí vị đã góp phần tích cực làm cho giáo phận Phú Cường có những sinh hoạt khá đều đặn hiện nay mà quí vị thường đọc thấy trên trang Web Vietcatholic. Xin mời quí vị vào trang Web của giáo phận Phú Cường tại địa chỉ: Vietcatholic.net/gpphucuong để hiểu rõ hơn về tình hình giáo phận cũng như những sinh hoạt thường xuyên của nó. Xin cũng tiếp tục cộng tác với chúng tôi để công cuộc truyền giáo của giáo phận được phát triển hơn.

Chúng ta sắp kết thúc Năm Thánh Truyền giáo và đã bắt đầu Năm Thánh Thể. Hy vọng tinh thần truyền giáo vừa được khơi lên trong năm vừa qua sẽ được tỏa sáng hơn trong Năm Thánh Thể này. Vì Thánh Thể là nguồn suối và động lực của Truyền giáo. Đức Gioan Phaolô II đã khẳng định: “Thánh Thể và truyền giáo là hai yếu tố không thể tách biệt”. Càng kết hợp và nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, chúng ta càng cảm nhận được khát vọng cứu độ của Người. Chúa Kitô đã được xức dầu và sai đi rao giảng Tin Mừng (x. Lc 4, 18). Vì thế, khi được mời ở lại Capharnaum, Người đã thẳng thắn công bố: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đo” (Lc. 4, 43). Vậy cùng với mọi người, theo lời mợi gọi của Đức Thánh Cha trong Tông thư về Năm Thánh Thể và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong thư chung năm 2004, chúng ta hãy dành năm nay để sống Mầu Nhiệm Thánh Thể: Năng tham dự Thánh Lễ, Rước lễ và chầu Mình Thánh, chia sẻ cho những người chung quanh những gì chúng ta đã lãnh nhận, đặc biệt tại bàn tiệc Thánh Thể, để cả họ cũng được cứu độ, cũng được hưởng hạnh phúc đời này và đời sau nữa.

Thân ái chào toàn thể anh chị em.

Giám Mục Phú Cường