CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI «THẮP LỬA YÊU THƯƠNG» TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA HẢI PHÒNG
«Thắp lửa yêu thương», đó là tên gọi của đêm hội ngộ và trình diễn Thánh ca do Ban mục vụ giới trẻ của Giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Hải phòng tổ chức ngay sau Thánh lễ tối Chúa nhật 23-01-2005. Mục đích của hội diễn nhằm kêu gọi mọi người cầu nguyện và quyên góp giúp đỡ những nạn nhân của cơn động đất và sóng thần Tsunami tại bốn nước Nam Á ngày 26-12 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 ngàn người.
Hơn 1000 bạn trẻ đã hiện diện tại buổi gặp gỡ đặc biệt này. Các ca viên thuộc các xứ họ nội ngoại thành Hải phòng được mời đóng góp những tiết mục với nội dung ca ngợi Tình yêu Thiên Chúa, cổ võ lòng bác ái yêu thương.
Sau những lời khai mạc của Cha Chính xứ, Antôn Nguyễn văn Thục, các tiết mục được các ca viên lần lượt trình diễn, tuy là «cây nhà lá vườn» nhưng không kém phần sinh động.
Xen kẽ với những tiết mục là những hình ảnh thông tin về cơn động đất và sóng thần. Tuy trước đó đã được xem qua tivi, nhưng những người tham dự không khỏi ngậm ngùi và kinh hoàng trước sức tàn phá ghê gớm của sóng thần, những nạn nhân còn sống sót đang hoảng loạn, những làng mạc bị cuốn trôi, những em bé mồ côi, những thi hài nạn nhân xếp hàng để chờ nhận diện và rồi sau cùng là những nấm mồ tập thể… Sau những hình ảnh này là phút cầu nguyện thật cảm động : đèn trong nhà thờ tắt hết, những ngọn nến được thắp lên. Dưới ánh sáng lung linh huyền ảo, mọi người thinh lặng cầu nguyện cho các nạn nhân, cho những người đã qua đời cũng như những người còn sống sót sau thảm họa này.
Lời cầu nguyện cho các nạn nhân còn được cụ thể hóa qua việc quyên góp giúp đỡ các nạn nhân tái thiết và ổn định cuộc sống. Vị Chủ chăn của Giáo phận, Đức Giám mục Giuse Vũ văn Thiên, cũng hiện diện trong buổi hội ngộ này. Ngài đã nói lên những tâm tình của mình : «Chúng ta đều là những người nghèo, nhưng những hình ảnh mà chúng ta vừa được xem mời gọi chúng ta hãy quảng đại chia sẻ, « lá rách ít đùm lá rách nhiều ». Kết quả về vật chất thu được tối nay có thể là rất khiêm tốn, nhưng ý nghĩa của buổi hội ngộ này thật thiêng liêng cao cả, đó là tình liên đới, là tình nhân loại, tình bác ái như Chúa dạy chúng ta. Khi chứng kiến những hậu quả tàn khốc của thảm họa này, nhiều người đã đặt ra câu hỏi : « Chúa ở đâu ? nếu Chúa hiện diện tại sao vẫn có những sự dữ như vậy xảy ra ? ». Vâng, trước những đau khổ tột cùng, mọi giải thích dường như không đủ, mọi lời ủi an dường như giới hạn, chỉ có tình mến và sự cảm thông là giúp những nạn nhân vơi đi phần nào đau khổ. Như thế, qua sự hiện diện của các bạn trong đêm nay, qua lời cầu nguyện, qua tình hiệp thông và nhất là qua nghĩa cử bác ái chia sẻ, chúng ta khẳng định với những nạn nhân rằng : Chúa đang hiện diện bên cạnh các bạn. Ngài không vắng bóng giữa những đau khổ của cuộc đời, Chúa đang ở đây, qua tình liên đới của chúng ta. Vì ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời ».
Lời mời gọi giúp đỡ các nạn nhân đã có kết quả đặc biệt : Đức Giám mục là người đầu tiên đóng góp vào quỹ từ thiện, và sau Đức Giám mục là Ban Tổ chức, các Hội đoàn, một số doanh nghiệp Công giáo, ngoài Công giáo và những người hiện diện đã thể hiện tình liên đới của mình qua việc đóng góp tài chánh nơi những thùng quyên góp được đặt trên cung thánh cũng như ở quanh nhà thờ Chính tòa. Số tiền thu được là 21 800 000 đồng VN, một kết quả chưa từng thấy trong các cuộc quyên góp từ trước tới nay đối với một cộng đoàn phần lớn là những người công nhân nghèo của Thành phố Cảng.
Những tiết mục thánh ca và một số bài hát như Cát bụi của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dấu chấm hỏi của nhạc sĩ Thế Hiển, Thằng bé của nhạc sĩ Ngọc Linh... cũng được trình diễn trong sự cổ võ nhiệt liệt của cộng đoàn. Buổi hội ngộ « thắp lửa yêu thương » đã khép lại với lời nguyện kết thúc và Kinh hòa bình của Thánh Phanxicô, như những lời khích lệ và mời gọi sống tinh thần Tin mừng.
Tuy kết quả còn khiêm tốn, nhưng sau khi kết thúc buổi hội ngộ, ngọn lửa yêu thương thực sự đã được thắp lên trong lòng những người tham dự. Những lời Thánh ca : « có bao giờ con thấy Chúa… » còn đọng lại nơi tâm hồn mọi người. Vì đức bác ái, tình nhân đạo không có phân cách, không còn biên giới. Mọi người vì đều là con Thiên Chúa nên phải có trách nhiệm đối với nhau và chia sẻ hiệp thông trong những biến cố vui buồn. Chúng ta hãy chúc mừng Ban mục vụ Giới trẻ Hải phòng và cầu chúc cho các Bạn luôn có những sáng kiến và cố gắng để thắp lên những ngọn lửa mới, lửa của tình yêu và hy vọng nơi cuộc sống xã hội hôm nay.
«Thắp lửa yêu thương», đó là tên gọi của đêm hội ngộ và trình diễn Thánh ca do Ban mục vụ giới trẻ của Giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Hải phòng tổ chức ngay sau Thánh lễ tối Chúa nhật 23-01-2005. Mục đích của hội diễn nhằm kêu gọi mọi người cầu nguyện và quyên góp giúp đỡ những nạn nhân của cơn động đất và sóng thần Tsunami tại bốn nước Nam Á ngày 26-12 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 ngàn người.
Hơn 1000 bạn trẻ đã hiện diện tại buổi gặp gỡ đặc biệt này. Các ca viên thuộc các xứ họ nội ngoại thành Hải phòng được mời đóng góp những tiết mục với nội dung ca ngợi Tình yêu Thiên Chúa, cổ võ lòng bác ái yêu thương.
Sau những lời khai mạc của Cha Chính xứ, Antôn Nguyễn văn Thục, các tiết mục được các ca viên lần lượt trình diễn, tuy là «cây nhà lá vườn» nhưng không kém phần sinh động.
Xen kẽ với những tiết mục là những hình ảnh thông tin về cơn động đất và sóng thần. Tuy trước đó đã được xem qua tivi, nhưng những người tham dự không khỏi ngậm ngùi và kinh hoàng trước sức tàn phá ghê gớm của sóng thần, những nạn nhân còn sống sót đang hoảng loạn, những làng mạc bị cuốn trôi, những em bé mồ côi, những thi hài nạn nhân xếp hàng để chờ nhận diện và rồi sau cùng là những nấm mồ tập thể… Sau những hình ảnh này là phút cầu nguyện thật cảm động : đèn trong nhà thờ tắt hết, những ngọn nến được thắp lên. Dưới ánh sáng lung linh huyền ảo, mọi người thinh lặng cầu nguyện cho các nạn nhân, cho những người đã qua đời cũng như những người còn sống sót sau thảm họa này.
Lời cầu nguyện cho các nạn nhân còn được cụ thể hóa qua việc quyên góp giúp đỡ các nạn nhân tái thiết và ổn định cuộc sống. Vị Chủ chăn của Giáo phận, Đức Giám mục Giuse Vũ văn Thiên, cũng hiện diện trong buổi hội ngộ này. Ngài đã nói lên những tâm tình của mình : «Chúng ta đều là những người nghèo, nhưng những hình ảnh mà chúng ta vừa được xem mời gọi chúng ta hãy quảng đại chia sẻ, « lá rách ít đùm lá rách nhiều ». Kết quả về vật chất thu được tối nay có thể là rất khiêm tốn, nhưng ý nghĩa của buổi hội ngộ này thật thiêng liêng cao cả, đó là tình liên đới, là tình nhân loại, tình bác ái như Chúa dạy chúng ta. Khi chứng kiến những hậu quả tàn khốc của thảm họa này, nhiều người đã đặt ra câu hỏi : « Chúa ở đâu ? nếu Chúa hiện diện tại sao vẫn có những sự dữ như vậy xảy ra ? ». Vâng, trước những đau khổ tột cùng, mọi giải thích dường như không đủ, mọi lời ủi an dường như giới hạn, chỉ có tình mến và sự cảm thông là giúp những nạn nhân vơi đi phần nào đau khổ. Như thế, qua sự hiện diện của các bạn trong đêm nay, qua lời cầu nguyện, qua tình hiệp thông và nhất là qua nghĩa cử bác ái chia sẻ, chúng ta khẳng định với những nạn nhân rằng : Chúa đang hiện diện bên cạnh các bạn. Ngài không vắng bóng giữa những đau khổ của cuộc đời, Chúa đang ở đây, qua tình liên đới của chúng ta. Vì ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời ».
Lời mời gọi giúp đỡ các nạn nhân đã có kết quả đặc biệt : Đức Giám mục là người đầu tiên đóng góp vào quỹ từ thiện, và sau Đức Giám mục là Ban Tổ chức, các Hội đoàn, một số doanh nghiệp Công giáo, ngoài Công giáo và những người hiện diện đã thể hiện tình liên đới của mình qua việc đóng góp tài chánh nơi những thùng quyên góp được đặt trên cung thánh cũng như ở quanh nhà thờ Chính tòa. Số tiền thu được là 21 800 000 đồng VN, một kết quả chưa từng thấy trong các cuộc quyên góp từ trước tới nay đối với một cộng đoàn phần lớn là những người công nhân nghèo của Thành phố Cảng.
Những tiết mục thánh ca và một số bài hát như Cát bụi của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dấu chấm hỏi của nhạc sĩ Thế Hiển, Thằng bé của nhạc sĩ Ngọc Linh... cũng được trình diễn trong sự cổ võ nhiệt liệt của cộng đoàn. Buổi hội ngộ « thắp lửa yêu thương » đã khép lại với lời nguyện kết thúc và Kinh hòa bình của Thánh Phanxicô, như những lời khích lệ và mời gọi sống tinh thần Tin mừng.
Tuy kết quả còn khiêm tốn, nhưng sau khi kết thúc buổi hội ngộ, ngọn lửa yêu thương thực sự đã được thắp lên trong lòng những người tham dự. Những lời Thánh ca : « có bao giờ con thấy Chúa… » còn đọng lại nơi tâm hồn mọi người. Vì đức bác ái, tình nhân đạo không có phân cách, không còn biên giới. Mọi người vì đều là con Thiên Chúa nên phải có trách nhiệm đối với nhau và chia sẻ hiệp thông trong những biến cố vui buồn. Chúng ta hãy chúc mừng Ban mục vụ Giới trẻ Hải phòng và cầu chúc cho các Bạn luôn có những sáng kiến và cố gắng để thắp lên những ngọn lửa mới, lửa của tình yêu và hy vọng nơi cuộc sống xã hội hôm nay.