XUÂN LỘC -- Sáng Chúa Nhật Lễ Lá 20.03.2005 từ sáng sớm các bạn trẻ khắp nơi của Giáo Phận Xuân Lộc, đại diện của 16 Giáo Hạt, 30 giáo xứ - giáo họ đã về Giáo xứ Ba Đông, hạt Hố Nai để tham dự ngày Tỉnh Tâm dành cho giới trẻ.
Theo linh mục Đaminh Nguyễn Văn Tòng, Chính xứ Ba Đông và cũng là Trưởng Ban Mục Vụ Giới Trẻ của Giáo Phận cho biết: “ Đây là lần đầu tiên Ban Mục Vụ Giới Trẻ Tổ Chức Ngày Hội cho Giới Trẻ Giáo Phận nên thành phần tham dự rất hạn chế, mỗi giáo xứ chỉ được gửi 2 đại diện … “
Trước Thánh Lễ, các bạn trẻ đã có những sinh hoạt nho nhỏ để tạo bầu khí vui tươi.
Đúng 10 giờ, đoàn rước các cha đồng tế mặc áo đỏ với vị Chủ Tế là Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh bắt đầu từ nhà xứ tiến vào nhà thờ và dừng lại ở cuối nhà thờ để cử hành nghi thức làm phép lá và sau đó tiến lên cung thánh bắt đầu Thánh Lễ.
Trong bài chia sẻ với giới trẻ của giáo phận, Đức Cha Đaminh đã nói qua ý nghĩa chủ đề sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 ” Chúng Tôi Đến Bái Thờ Người “ ( Mt.2,2 ) Mời quý vị đọc bài chia sẻ của Đức Giám Mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh như sau:
Các bạn trẻ thân mến !
Trong Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 19, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mời gọi chúng ta suy niệm về ước muốn của mấy người Hy Lạp khi họ lên Giêrusalem trong dịp lễ Vượt Qua : “Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu” (Ga 12,2). Chủ đề của Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 20 năm nay cử hành tại thành phố Cologne nước Đức sẽ là: “Chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,2). Qua chủ đề đó Đức Giáo Hoàng muốn mời gọi chúng con đi lại cuộc hành trình mà các đạo sĩ đã đi qua để đến tìm gặp và thờ lạy Đấng Cứu Thế. Cuộc hành trình ấy có 7 chặng, nhưng cha chỉ xin chúng con cùng với cha rảo qua 4 chặng sau đây :
1. Các đạo sĩ đã gặp Chúa Giêsu ở Bêlem (Mt 2,11). Bêlem phiên âm tiếng Do thái ‘Bêth-lê-hem’ có nghĩa là ‘Nhà Bánh’. Thật là một sự trùng hợp quan phòng và kỳ diệu. Chúa Giêsu sinh ra trong một chuồng ngựa khiêm tốn ở Bêlem, trên mấy cọng rơm chơ vơ ‘hạt lúa mì’. Ngài đã từng tuyên bố Ngài như hạt lúa mì phải chết đi để mang lại nhiều hoa trái (x. Ga 12,24). Trong cuộc sống công khai, Chúa Giêsu thường dùng hình ảnh chiếc bánh để nói về chính mình và về sứ vụ cứu độ của mình : “Ta là bánh ban sự sống”, “Ta là bánh từ trời xuống”, “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,35.41.51), “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói : "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy” (Mt 26,26).
Chính vì thế, hành trình gặp gỡ Chúa Giêsu là hành trình đi từ máng cỏ đơn sơ ở ‘Nhà Bánh’ Bêlem đến với Lời Ngài là Lời hằng sống, đến với chính Mình Ngài là Bánh ban sự sống, để rồi kết thúc với cái chết tự hiến của Ngài trên Núi Sọ chấp nhận trở thành hạt lúa mì chết đi để mang lại nhiều hoa trái. Các bạn trẻ thân mến, như vậy thánh lễ chính là cuộc gặp gỡ trọn vẹn và đích thực với Đấng đã tự hiến mình hoàn toàn cho chúng ta, bởi vì trong thánh lễ chúng ta được tiếp xúc với Lời Ngài, với Mình Ngài và cử hành tưởng niệm hy tế Núi Sọ. Các con đừng ngần ngại đáp lại khi Ngài mời gọi chúng con tham dự “tiệc cưới Con Chiên” (x. Kh 19,9). Hãy lắng nghe Ngài, và hãy dọn mình cho xứng đáng để lãnh nhận Mình Ngài là Bánh ban sự sống, đặc biệt trong Năm Thánh Thể này.
2. “Họ liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,21). Nếu các đạo sĩ đã nhận biết và thờ lạy Hài Nhi Giêsu mà Đức Maria đang ẵm trên tay như Đấng muôn dân trông đợi, thì ngày nay chúng ta cũng có thể thờ phượng Ngài trong Thánh Thể, và nhìn nhận Ngài là Chúa và là là Cứu Chúa duy nhất của chúng ta. Tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và chân thật là bằng mọi cách và mọi giá dành cho Ngài chỗ vinh dự nhất trong cuộc đời chúng ta. Tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và chân thật là tích cực chống lại mọi hình thức sùng bái ngẫu tượng.
Các bạn trẻ thân mến, sùng bái ngẫu tượng là cám dỗ của mọi thời đại. Buồn thay, có những bạn trẻ dễ tin và thích tin vào những huyền thoại hời hợt của thành công và quyền lực; thích tìm những giải đáp cho những vấn nạn của mình trong các việc thực hành tôn giáo không phù hợp với đức tin Kitô giáo, thậm chí đôi khi còn mang đậm tính chất mê tín dị đoan; thích trình bày Thiên Chúa dưới những hình thức năng lực tự nhiên của vũ trụ, hay những hình thức đối nghịch với đức tin Công giáo. Các bạn trẻ thân mến, cha tha thiết khuyên chúng con đừng chiều theo những ảo tưởng dối trá và những ham thích chóng qua, vốn thường để lại sự trống rỗng cho tâm hồn. Các con hãy can đảm khước từ những cám dỗ về tiền của, chủ nghĩa tiêu thụ và bạo lực xảo trá, mà đôi khi các phương tiện truyền thông xấu xa đã sử dụng để làm băng hoại tâm hồn chúng con.
3. “Họ mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Mt 2,11). Tặng vật mà các đạo sĩ dâng cho Đấng Cứu Thế tượng trưng cho sự tôn thờ đích thực. Với vàng, họ nhấn mạnh đến thiên tính của Ngài; với nhũ hương, họ tuyên xưng Ngài là tư tế của Giao Ước Mới; và với mộc dược, họ biểu dương Ngài là Vị Ngôn sứ sẽ đổ máu mình để giao hòa nhân loại với Chúa Cha.
Các bạn trẻ thân mến, chúng con cũng hãy dâng cho Chúa nén vàng cuộc đời của chúng con chính là sự tự do của chúng con, để đáp lại tiếng Ngài kêu gọi và thực thi kế hoạch yêu thương của Ngài; chúng con hãy biến cuộc đời chúng con thành hương thơm kinh nguyện tha thiết bay lên tới Ngài, để ca ngợi vinh quang Ngài; hãy dâng cho Ngài mộc dược là lòng tri ân tuyệt đối của chúng con đối với Ngài, Đấng đã yêu thương chúng ta đến độ chết như một tội nhân trên đồi Golgotha.
4. “Họ đi lối khác mà về xứ mình” (Mt 2,12). Sau khi gặp Đấng Cứu Thế, các đạo sĩ đã trở về nhà bằng lối khác. Việc thay đổi lộ trình này tượng trưng cho việc hoán cải tâm hồn mà bất cứ ai gặp gỡ Chúa Giêsu đều được mời gọi thực hiện, để trở nên những người thờ phượng chân thật như Chúa mong muốn (x. Ga 4,23-24). Điều này đòi hỏi chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu, bằng cách trở nên “của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa” như thánh tông đồ Phaolô đã dạy. Ngài còn nhấn mạnh rằng chúng ta đừng rập theo não trạng thế tục, nhưng hãy biến đổi con người bằng cách biến đổi tâm hồn, hầu có thể “nhận ra đâu là ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (x. Rm 12,1-2).
Các bạn trẻ thân mến, việc lắng nghe Chúa Kitô và tôn thờ Ngài giúp chúng con có những can đảm lựa chọn, đôi khi có những quyết định anh hùng. Chúa Giêsu rất đòi hỏi, vì Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc thật sự. Có những người được Ngài mời gọi bỏ mọi sự đi theo Ngài trong đời sống linh mục hay đời sống thánh hiến, nếu được như vậy chúng con đừng sợ thưa “xin vâng” nhưng hãy quảng đại bước theo Ngài. Ngoài những ơn gọi sống đời thánh hiến dưới những hình thức đặc biệt đó, còn có ơn gọi dành cho tất cả mọi kitô hữu đã được rửa tội : đó là ơn gọi đạt tới ‘đỉnh cao’ của đời sống kitô hữu tức là nên thánh. Một khi chúng ta gặp Chúa Kitô và chấp nhận Tin Mừng của Ngài, đời sống chúng ta sẽ thay đổi và nhờ đó chúng ta sẽ trở nên muối men thay đổi cuộc sống của những người chung quanh.
Các bạn trẻ thân mến, để kết thúc cha xin mượn lại lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong Sứ điệp Ngày Thế giới Giới trẻ, để cùng cầu nguyện với chúng con : “Nguyện xin Mẹ Maria, Người phụ nữ của Thánh Thể và là Mẹ Khôn ngoan, nâng đỡ chúng con trên đường, soi sáng những quyết định của chúng con, và dạy chúng con yêu mến những gì là chân, thiện, mỹ. Xin Mẹ dẫn đưa tất cả chúng con đến với Con của Mẹ, Đấng duy nhất có thể thỏa mãn những ước vọng thâm sâu nhất của tâm trí con người. Amen !”.
Tiếp sau Thánh Lễ, hơn 500 giới trẻ giáo phận đã chầu Thánh Thể thật sốt sắng.
Thánh Lễ kết thúc lúc gần 12 giờ và sau đó là phần sinh hoạt văn nghệ tại Nhà Hàng “ Hằng Sống “ giới trẻ của hai giáo xứ Ba Đông và Gia Cốc đã cùng các đại diện giới trẻ giáo phận thưởng thức bữa cơm trưa với Đức Cha Đaminh và quý cha hiện diện. Trong dịp nầy các ca sĩ - nghệ sĩ Công Giáo của Tổng Giáo Phận Sài Gòn như: Kim Lệ, Z 26, Mai Hậu, Tấn Đạt, Thanh Sữ, Gia Ân … đã giúp vui một chương trình văn nghệ rất hứng khởi.
Theo linh mục Đaminh Nguyễn Văn Tòng, Chính xứ Ba Đông và cũng là Trưởng Ban Mục Vụ Giới Trẻ của Giáo Phận cho biết: “ Đây là lần đầu tiên Ban Mục Vụ Giới Trẻ Tổ Chức Ngày Hội cho Giới Trẻ Giáo Phận nên thành phần tham dự rất hạn chế, mỗi giáo xứ chỉ được gửi 2 đại diện … “
Trước Thánh Lễ, các bạn trẻ đã có những sinh hoạt nho nhỏ để tạo bầu khí vui tươi.
Đúng 10 giờ, đoàn rước các cha đồng tế mặc áo đỏ với vị Chủ Tế là Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh bắt đầu từ nhà xứ tiến vào nhà thờ và dừng lại ở cuối nhà thờ để cử hành nghi thức làm phép lá và sau đó tiến lên cung thánh bắt đầu Thánh Lễ.
Trong bài chia sẻ với giới trẻ của giáo phận, Đức Cha Đaminh đã nói qua ý nghĩa chủ đề sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 ” Chúng Tôi Đến Bái Thờ Người “ ( Mt.2,2 ) Mời quý vị đọc bài chia sẻ của Đức Giám Mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh như sau:
Các bạn trẻ thân mến !
Trong Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 19, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mời gọi chúng ta suy niệm về ước muốn của mấy người Hy Lạp khi họ lên Giêrusalem trong dịp lễ Vượt Qua : “Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu” (Ga 12,2). Chủ đề của Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 20 năm nay cử hành tại thành phố Cologne nước Đức sẽ là: “Chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,2). Qua chủ đề đó Đức Giáo Hoàng muốn mời gọi chúng con đi lại cuộc hành trình mà các đạo sĩ đã đi qua để đến tìm gặp và thờ lạy Đấng Cứu Thế. Cuộc hành trình ấy có 7 chặng, nhưng cha chỉ xin chúng con cùng với cha rảo qua 4 chặng sau đây :
1. Các đạo sĩ đã gặp Chúa Giêsu ở Bêlem (Mt 2,11). Bêlem phiên âm tiếng Do thái ‘Bêth-lê-hem’ có nghĩa là ‘Nhà Bánh’. Thật là một sự trùng hợp quan phòng và kỳ diệu. Chúa Giêsu sinh ra trong một chuồng ngựa khiêm tốn ở Bêlem, trên mấy cọng rơm chơ vơ ‘hạt lúa mì’. Ngài đã từng tuyên bố Ngài như hạt lúa mì phải chết đi để mang lại nhiều hoa trái (x. Ga 12,24). Trong cuộc sống công khai, Chúa Giêsu thường dùng hình ảnh chiếc bánh để nói về chính mình và về sứ vụ cứu độ của mình : “Ta là bánh ban sự sống”, “Ta là bánh từ trời xuống”, “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,35.41.51), “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói : "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy” (Mt 26,26).
Chính vì thế, hành trình gặp gỡ Chúa Giêsu là hành trình đi từ máng cỏ đơn sơ ở ‘Nhà Bánh’ Bêlem đến với Lời Ngài là Lời hằng sống, đến với chính Mình Ngài là Bánh ban sự sống, để rồi kết thúc với cái chết tự hiến của Ngài trên Núi Sọ chấp nhận trở thành hạt lúa mì chết đi để mang lại nhiều hoa trái. Các bạn trẻ thân mến, như vậy thánh lễ chính là cuộc gặp gỡ trọn vẹn và đích thực với Đấng đã tự hiến mình hoàn toàn cho chúng ta, bởi vì trong thánh lễ chúng ta được tiếp xúc với Lời Ngài, với Mình Ngài và cử hành tưởng niệm hy tế Núi Sọ. Các con đừng ngần ngại đáp lại khi Ngài mời gọi chúng con tham dự “tiệc cưới Con Chiên” (x. Kh 19,9). Hãy lắng nghe Ngài, và hãy dọn mình cho xứng đáng để lãnh nhận Mình Ngài là Bánh ban sự sống, đặc biệt trong Năm Thánh Thể này.
2. “Họ liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,21). Nếu các đạo sĩ đã nhận biết và thờ lạy Hài Nhi Giêsu mà Đức Maria đang ẵm trên tay như Đấng muôn dân trông đợi, thì ngày nay chúng ta cũng có thể thờ phượng Ngài trong Thánh Thể, và nhìn nhận Ngài là Chúa và là là Cứu Chúa duy nhất của chúng ta. Tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và chân thật là bằng mọi cách và mọi giá dành cho Ngài chỗ vinh dự nhất trong cuộc đời chúng ta. Tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và chân thật là tích cực chống lại mọi hình thức sùng bái ngẫu tượng.
Các bạn trẻ thân mến, sùng bái ngẫu tượng là cám dỗ của mọi thời đại. Buồn thay, có những bạn trẻ dễ tin và thích tin vào những huyền thoại hời hợt của thành công và quyền lực; thích tìm những giải đáp cho những vấn nạn của mình trong các việc thực hành tôn giáo không phù hợp với đức tin Kitô giáo, thậm chí đôi khi còn mang đậm tính chất mê tín dị đoan; thích trình bày Thiên Chúa dưới những hình thức năng lực tự nhiên của vũ trụ, hay những hình thức đối nghịch với đức tin Công giáo. Các bạn trẻ thân mến, cha tha thiết khuyên chúng con đừng chiều theo những ảo tưởng dối trá và những ham thích chóng qua, vốn thường để lại sự trống rỗng cho tâm hồn. Các con hãy can đảm khước từ những cám dỗ về tiền của, chủ nghĩa tiêu thụ và bạo lực xảo trá, mà đôi khi các phương tiện truyền thông xấu xa đã sử dụng để làm băng hoại tâm hồn chúng con.
3. “Họ mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Mt 2,11). Tặng vật mà các đạo sĩ dâng cho Đấng Cứu Thế tượng trưng cho sự tôn thờ đích thực. Với vàng, họ nhấn mạnh đến thiên tính của Ngài; với nhũ hương, họ tuyên xưng Ngài là tư tế của Giao Ước Mới; và với mộc dược, họ biểu dương Ngài là Vị Ngôn sứ sẽ đổ máu mình để giao hòa nhân loại với Chúa Cha.
Các bạn trẻ thân mến, chúng con cũng hãy dâng cho Chúa nén vàng cuộc đời của chúng con chính là sự tự do của chúng con, để đáp lại tiếng Ngài kêu gọi và thực thi kế hoạch yêu thương của Ngài; chúng con hãy biến cuộc đời chúng con thành hương thơm kinh nguyện tha thiết bay lên tới Ngài, để ca ngợi vinh quang Ngài; hãy dâng cho Ngài mộc dược là lòng tri ân tuyệt đối của chúng con đối với Ngài, Đấng đã yêu thương chúng ta đến độ chết như một tội nhân trên đồi Golgotha.
4. “Họ đi lối khác mà về xứ mình” (Mt 2,12). Sau khi gặp Đấng Cứu Thế, các đạo sĩ đã trở về nhà bằng lối khác. Việc thay đổi lộ trình này tượng trưng cho việc hoán cải tâm hồn mà bất cứ ai gặp gỡ Chúa Giêsu đều được mời gọi thực hiện, để trở nên những người thờ phượng chân thật như Chúa mong muốn (x. Ga 4,23-24). Điều này đòi hỏi chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu, bằng cách trở nên “của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa” như thánh tông đồ Phaolô đã dạy. Ngài còn nhấn mạnh rằng chúng ta đừng rập theo não trạng thế tục, nhưng hãy biến đổi con người bằng cách biến đổi tâm hồn, hầu có thể “nhận ra đâu là ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (x. Rm 12,1-2).
Các bạn trẻ thân mến, việc lắng nghe Chúa Kitô và tôn thờ Ngài giúp chúng con có những can đảm lựa chọn, đôi khi có những quyết định anh hùng. Chúa Giêsu rất đòi hỏi, vì Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc thật sự. Có những người được Ngài mời gọi bỏ mọi sự đi theo Ngài trong đời sống linh mục hay đời sống thánh hiến, nếu được như vậy chúng con đừng sợ thưa “xin vâng” nhưng hãy quảng đại bước theo Ngài. Ngoài những ơn gọi sống đời thánh hiến dưới những hình thức đặc biệt đó, còn có ơn gọi dành cho tất cả mọi kitô hữu đã được rửa tội : đó là ơn gọi đạt tới ‘đỉnh cao’ của đời sống kitô hữu tức là nên thánh. Một khi chúng ta gặp Chúa Kitô và chấp nhận Tin Mừng của Ngài, đời sống chúng ta sẽ thay đổi và nhờ đó chúng ta sẽ trở nên muối men thay đổi cuộc sống của những người chung quanh.
Các bạn trẻ thân mến, để kết thúc cha xin mượn lại lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong Sứ điệp Ngày Thế giới Giới trẻ, để cùng cầu nguyện với chúng con : “Nguyện xin Mẹ Maria, Người phụ nữ của Thánh Thể và là Mẹ Khôn ngoan, nâng đỡ chúng con trên đường, soi sáng những quyết định của chúng con, và dạy chúng con yêu mến những gì là chân, thiện, mỹ. Xin Mẹ dẫn đưa tất cả chúng con đến với Con của Mẹ, Đấng duy nhất có thể thỏa mãn những ước vọng thâm sâu nhất của tâm trí con người. Amen !”.
Tiếp sau Thánh Lễ, hơn 500 giới trẻ giáo phận đã chầu Thánh Thể thật sốt sắng.
Thánh Lễ kết thúc lúc gần 12 giờ và sau đó là phần sinh hoạt văn nghệ tại Nhà Hàng “ Hằng Sống “ giới trẻ của hai giáo xứ Ba Đông và Gia Cốc đã cùng các đại diện giới trẻ giáo phận thưởng thức bữa cơm trưa với Đức Cha Đaminh và quý cha hiện diện. Trong dịp nầy các ca sĩ - nghệ sĩ Công Giáo của Tổng Giáo Phận Sài Gòn như: Kim Lệ, Z 26, Mai Hậu, Tấn Đạt, Thanh Sữ, Gia Ân … đã giúp vui một chương trình văn nghệ rất hứng khởi.