Bài giảng của Đức Hồng Y Tổng giáo phận Saigòn trong thánh lễ Truyền Dầu

Anh em Linh Mục thân mến trong tình huynh đệ của Chúa Giêsu Thánh Thể,

Thứ Năm Tuần Thánh là ngày của Thánh Thể và cũng là ngày của Linh Mục. Tự bản chất, đã có mối liên hệ mật thiết giữa đời sống Linh Mục và Mầu Nhiệm Thánh Thể. Do đó, trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi tập trung vào mầu nhiệm Thánh Thể, nhất là năm nay lại là Năm Thánh Thể. Hôm nay, tôi muốn mời anh em tập trung vào lời Chúa Giêsu nhắn nhủ các Tông Đồ, cũng là lời nhắn nhủ mỗi người chúng ta : ” Anh em hãy làm việc nầy mà nhớ đến Thầy”.

Làm việc nầy mà nhớ đến Thầy” là cầm tấm bánh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và đọc:”Đây là Mình Thầy bị nộp vì anh em”, và nâng chén rượu mà đọc:” Đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước Mới đổ ra cho anh em và muôn người được tha tội”. Tuy nhiên, đây không chỉ là một công thức phải đọc, một cử chỉ phải làm cho bí tích thành sự, nhưng còn hàm chứa trong đó tâm tình của Chúa Giêsu Thánh Thể, lối sống của Chúa Kitô Linh Mục, và cũng là lối sống của mỗi Linh Mục chúng ta.

Lối sống đó, trước hết là lối sống chan chứa niềm tạ ơn. Tâm tình đầu tiên của Chúa Giêsu khi cầm tấm bánh là tâm tình tạ ơn, và mỗi lần dâng Thánh Lễ, chúng ta phải nhớ lại và làm sống lại tâm tình căn bản nầy trong con tim chúng ta. Cùng với Giáo Hội, mỗi Linh Mục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về những kỳ công Ngài đã thực hiện trong công trình sáng tạo, cứu độ và thánh hoá. Mỗi Linh Mục còn phải dâng lời tạ ơn vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho mình, đặc biệt là ơn gọi Linh Mục. Ơn gọi đó hoàn toàn phát xuất từ tình thương nhưng không của Thiên Chúa chứ không do công trạng hay tài đức riêng của mỗi người. Vì thế, đời sống Linh Mục phải là đời sống chan chứa niềm tạ ơn. Càng tạ ơn thì càng biết quý trọng chức Linh Mục Chúa đã ban, và càng quý trọng chức linh mục bao nhiêu, chúng ta càng cố gắng sống đời Linh Mục đúng nghĩa bấy nhiêu.

Lối sống của Chúa Kitô. Linh Mục còn là “lối sống cho đi”. Chúa Giêsu “cầm tấm bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ”. Và khi Ngài trao tấm bánh cho các môn đệ, Ngài nói:” Đây là Mình Thầy, bị nộp vì anh em”. Chúa Giêsu trao chính Thân Mình, trao cả con người, cả sự sống của Ngài cho Chúa Cha và cho nhân loại. Sự trao hiến đó đã được thực hiện từng giây phút trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu, và cuối cùng, đạt đến đỉnh cao trong hy tế Thập Giá. Mỗi lần dâng Thánh Lễ, mỗi lần đọc Lời Truyền Phép, là mỗi lần Linh Mục cũng được nhắc nhở phải trao ban chính mình cho cộng đoàn tín hữu Chúa đã giao phó cho mình, cũng như cho tất cả những ai đang cần Linh Mục giúp đỡ. Linh Mục phải trao ban chính mình cho họ nghĩa là Linh Mục phải không ngừng sống lối sống cho đi. Đó chính là điều Chúa Giêsu mong đợi nơi Linh Mục, và cũng là điều Dân Chúa mong chờ nơi Linh Mục.

Để sống lối sống cho đi đó, Linh Mục phải chấp nhận “bị bẻ ra” như tấm bánh được bẻ ra. Nghĩa là phải chấp nhận hy sinh, vất vả và cả những đau khổ trong đời Linh Mục. Chính ở đây, chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của đức vâng lời, đức thanh bần, đức khiết tịnh trong đời sống độc thân Linh Mục, và sự tận tụy trong sứ vụ quảng đại yêu thương và khiên tốn phục vụ mọi người.

Lối sống cho đi đó chỉ có thể có được nếu lòng ta chan chứa một tình yêu “như Thầy yêu thương”, yêu đến cùng, yêu đến hiến dâng mạng sống mình, yêu cả kẻ thù nghịch nhạo bán và làm hại mình. Tình yêu nầy không chỉ là nỗ lực tự nhiên của con người, nhưng trước hết là một ơn ban. Khi cử hành Thánh Thể, Linh Mục rước lấy Mình Máu Chúa là nguồn tình yêu vô tận, nhờ đó chúng ta có thể sống yêu thương “như Thầy yêu thương”, một tình yêu thúc đẩy chúng ta bẻ cuộc đời mình ra vì sự sống và hạnh phúc của mọi người anh em, nhất là người bất hạnh và bị bỏ rơi.

Thưa anh em, nếu chúng ta sống đời Linh Mục như thế thì cuộc đời Linh Mục chúng ta sẽ trở thành món quà vô cùng quý giá Thiên Chúa trao ban cho dân Ngài, qua đó mọi người nhận ra được tình yêu Thiên Chúa dành cho họ, và thúc đẩy họ sống xứng đáng hơn với ơn gọi và sứ mạng làm người kitô hữu trên đất nước ngày nay.

Thưa anh chị em tu sĩ và giáo dân rất thân mến,

Tôi biết anh chị em vẫn dành cho các Linh Mục tâm tình quý mến đặc biệt, vì anh chị em nhìn các Linh Mục như những món quà quý giá Thiên Chúa gởi đến cho anh chị em. Thay mặt cho tất cả các linh mục ở đây, tôi chân thành cám ơn anh chị em về lời cầu nguyện, về những hy sinh và những góp ý chân thành xây dựng, về sự nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất anh chị em dành cho chúng tôi.

Hôm nay, xin anh chị em cùng với chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa về ơn gọi Linh Mục Chúa ban cho chúng tôi. Đồng thời, xin anh chị em không ngừng cầu xin CThánh Thể là suối nguồn tình yêu thánh hoá các Linh Mục trong giáo phận trở thành món quà chan chứa yêu thương của Chúa dành cho Dân Ngài. Tôi cũng mong anh chị em tiếp tục cộng tác tích cực với các linh mục trong việc xây dựng gia đình giáo phận thành một cộng đồng nhân loại mới sống trong sự chân thật và công bằng, trong yêu thương và bình an, một cộng đồng hợp lực cùng nhau xây dựng nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước ngày nay.

Xin chân thành cám ơn.