TGP SÀI GÒN: KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM TỪ THIỆN TẠI 44 TÚ XƯƠNG
SAIGON -- Thế là sau gần 7 tháng hoạt động “tự do”, cuối cùng phòng khám Mai Khôi (tên đầy đủ Phòng khám chuyên khoa ngoài giờ Nội tổng quát) đã được công nhận chính thức tại 44 Tú Xương, khuôn viên tu viện Mai Khôi, thuộc quận 3, Sài Gòn. Giấy chứng nhận số 5442/GCN.HNY “đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân” do Sở Y tế thành phố ký ngày 06/5/2005, có giá trị trong vòng 5 năm.
Sự ra đời của phòng khám là kết quả của những nỗ lực, hy sinh không mệt mỏi của tập thể y, bác sĩ sinh hoạt trong nhóm Đức tin và văn hóa (nhánh giáo dân) của tu viện Mai Khôi, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Mục tiêu mà các anh chị em này nhắm đến là khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân AIDS (đa số là người nghèo và nghiện). Trong hơn nửa năm qua, phòng khám tiếp nhận trên 3 ngàn lượt bệnh nhân (trung bình 15-20 người/ngày). Đến nay, 13% đã chết, và đẹp thay có đến 90% các ca tử vong trong số họ đã quay trở về với Chúa trong yêu thương và sự ân cần chăm sóc của những thiện nguyện viên làm việc tại phòng khám.
Thánh lễ tạ ơn và ra mắt chính thức diễn ra trong không khí ấm áp, đơn sơ sáng Chúa nhật 26/6, tại Mai Khôi. Không cờ quạt, không băng rôn, khẩu hiệu, không lẳng hoa chúc mừng hay cắt dải lụa khai trương, nhưng mọi người đều cùng chung niềm vui “Bạn được Chúa Giêsu mượn đôi bàn tay để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người trên những bệnh nhân của bạn…” như lời một thành viên chia sẻ. Đồng thời cũng không khỏi băn khoăn trước những đòi buộc mới, linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế vạch ra: “Đây phải là cơ hội để những tâm hồn thiện chí làm việc chung và giúp đỡ lẫn nhau với cùng đích là những con người đau khổ thế kỷ này!”



Hình ảnh Cha Nguyễn thái Hợp dâng thánh lễ cho bệnh nhân Aids và phòng khám bệnh
Cũng vậy, ít có “lễ khai trương” nào mà tất cả lại sụt sùi khi nghe lời tâm sự của một thanh niên được chăm sóc và điều trị tại phòng khám, trong giọng nói của anh vẫn còn ngờ ngợ một qúa khứ có đầy gai gốc, những vết hằn đắng cay: “Tôi nằm đó, bên vệ đường, máu mũ bê bết. Cha mẹ thì tôi không có. Xung quanh hoàn toàn xa lạ. Tôi nằm và chờ chết… Thế rồi có những người không hề quen biết lại cứu tôi… Tôi còn biết làm gì hơn, ngoài hai tiếng cám ơn nói lên tự đáy lòng mình…”
Ngoài phòng khám Mai Khôi, trên địa bàn Sài Gòn hiện có một số phòng khám như Tự Đức (hạt Thủ Đức), Thánh Mẫu (Chí Hòa), Tân Định… cũng do người Công giáo làm từ thiện. Thế nên trong thánh lễ tạ ơn, cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã mở đầu: “Một năm được mùa của y tế Công giáo…”
SAIGON -- Thế là sau gần 7 tháng hoạt động “tự do”, cuối cùng phòng khám Mai Khôi (tên đầy đủ Phòng khám chuyên khoa ngoài giờ Nội tổng quát) đã được công nhận chính thức tại 44 Tú Xương, khuôn viên tu viện Mai Khôi, thuộc quận 3, Sài Gòn. Giấy chứng nhận số 5442/GCN.HNY “đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân” do Sở Y tế thành phố ký ngày 06/5/2005, có giá trị trong vòng 5 năm.
Sự ra đời của phòng khám là kết quả của những nỗ lực, hy sinh không mệt mỏi của tập thể y, bác sĩ sinh hoạt trong nhóm Đức tin và văn hóa (nhánh giáo dân) của tu viện Mai Khôi, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Mục tiêu mà các anh chị em này nhắm đến là khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân AIDS (đa số là người nghèo và nghiện). Trong hơn nửa năm qua, phòng khám tiếp nhận trên 3 ngàn lượt bệnh nhân (trung bình 15-20 người/ngày). Đến nay, 13% đã chết, và đẹp thay có đến 90% các ca tử vong trong số họ đã quay trở về với Chúa trong yêu thương và sự ân cần chăm sóc của những thiện nguyện viên làm việc tại phòng khám.
Thánh lễ tạ ơn và ra mắt chính thức diễn ra trong không khí ấm áp, đơn sơ sáng Chúa nhật 26/6, tại Mai Khôi. Không cờ quạt, không băng rôn, khẩu hiệu, không lẳng hoa chúc mừng hay cắt dải lụa khai trương, nhưng mọi người đều cùng chung niềm vui “Bạn được Chúa Giêsu mượn đôi bàn tay để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người trên những bệnh nhân của bạn…” như lời một thành viên chia sẻ. Đồng thời cũng không khỏi băn khoăn trước những đòi buộc mới, linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế vạch ra: “Đây phải là cơ hội để những tâm hồn thiện chí làm việc chung và giúp đỡ lẫn nhau với cùng đích là những con người đau khổ thế kỷ này!”



Hình ảnh Cha Nguyễn thái Hợp dâng thánh lễ cho bệnh nhân Aids và phòng khám bệnh
Cũng vậy, ít có “lễ khai trương” nào mà tất cả lại sụt sùi khi nghe lời tâm sự của một thanh niên được chăm sóc và điều trị tại phòng khám, trong giọng nói của anh vẫn còn ngờ ngợ một qúa khứ có đầy gai gốc, những vết hằn đắng cay: “Tôi nằm đó, bên vệ đường, máu mũ bê bết. Cha mẹ thì tôi không có. Xung quanh hoàn toàn xa lạ. Tôi nằm và chờ chết… Thế rồi có những người không hề quen biết lại cứu tôi… Tôi còn biết làm gì hơn, ngoài hai tiếng cám ơn nói lên tự đáy lòng mình…”
Ngoài phòng khám Mai Khôi, trên địa bàn Sài Gòn hiện có một số phòng khám như Tự Đức (hạt Thủ Đức), Thánh Mẫu (Chí Hòa), Tân Định… cũng do người Công giáo làm từ thiện. Thế nên trong thánh lễ tạ ơn, cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã mở đầu: “Một năm được mùa của y tế Công giáo…”