Người Việt lánh bão tiếp tục tràn vào Houston: nhiều gia đình còn thất lạc

HOUSTON, Texas (NV) - Khi cơn bão Katrina đã qua và bỏ lại những trận tàn phá tan hoang, người Việt Nam tại các tiểu bang Louisiana, Mississippi phải bỏ đi lánh bão và tìm thức ăn, nước uống, nơi ở. Vì nhiều gia đình còn thất lạc, một số người Việt Nam từ các tiểu bang khác cũng về Houston tìm thân nhân. Cùng lúc đó, từ New Orleans và các thành phố Louisiana, người Việt Nam tiếp tục đến Houston tá túc.

Hai vợ chồng ông Ðặng Kim Thảo đến Houston từ Gretna, ngoại ô New Orleans. Các con của ông bà đã chạy qua Mississippi. Cả vợ chồng làm nghề biển, có một chiếc tàu đánh cá gọi là loại tàu cánh bướm. Ông Thảo cho biết, “Chiếc tàu này đi mua bảo hiểm thì ‘người ta’ không chịu bán.” Nay, hai vợ chồng đã mất hết tất cả tài sản. “Tương lai bây giờ chưa biết ra sao,” ông nói.

Hiện tại, người Việt Nam đến Houston đã được đồng hương mở rộng tay đón về nhà ăn, ở. Ngoài các gia đình tư nhân, các cơ sở tôn giáo cũng hưởng ứng. Chùa Việt Nam, chùa Phật Quang, chùa Pháp Luân, nhà thờ Lộ Ðức, nhà thờ La Vang, nhà dòng nữ tu Ða Minh... đầy dân Louisiana tỵ nạn.

Tại nhà thờ Lộ Ðức, nơi có trên 50 dân Louisiana tá túc, ông Nguyễn Quốc Bảo, trưởng ban xã hội, nói với báo Người Việt, “Hội Hồng Thập Tự có đến thanh tra xem nhà thờ có đủ tiêu chuẩn làm trung tâm tạm trú không, thì tất nhiên nhà thờ chỉ là nhà thờ, nên không đủ tiêu chuẩn của họ.”

Ðiều này có nghĩa Hội Hồng Thập Tự sẽ không mang đồ cứu trợ đến nhà thờ Lộ Ðức. Ông Bảo cho biết, “Chúng tôi báo cho đồng bào tin này và tùy đồng bào quyết định, hoặc là ở lại nhà thờ, hoặc tìm nhà thân nhân.”

Tuy nhiên, dù không có đồ cứu trợ Hồng Thập Tự, nhà thờ thường xuyên nhận được lương thực, thực phẩm từ các nhà hàng và từ tư nhân mang đến giúp.

Ông bà Huỳnh Văn Hạnh và Nguyễn Thị Nên đến nhà thờ Lộ Ðức với hai con nhỏ, 7 tuổi và 1 tuổi. Ông Hạnh cho báo Người Việt biết nhà ông “ở trailer, bây giờ không biết còn không.” Ông ở trong nhà thờ nhưng bồn chồn muốn về lại Lousiana. “Nếu đi được, tôi đi liền để coi nhà cửa ra sao, rồi sau đó có phải về lại Houston cũng được.”

Thiếu tin tức về tình hình nhà mình là một gánh nặng tinh thần cho người Việt tỵ nạn tại Houston. Trong môi trường sống chật hẹp trong một nhà thờ càng làm các tin đồn có sức mạnh hơn bình thường.

Ngay hôm nay, các tin đồn về các chương trình cứu trợ của FEMA (Federal Emergency Management Agency - Cơ quan cứu trợ khẩn cấp liên bang) đang làm xôn xao người lánh bão.

Một phần nguyên do sinh ra các tin đồn này là sự thiếu phối hợp ngay từ phía FEMA.

Terry Ebbert, giám đốc cơ quan cứu trợ khẩn cấp của New Orleans, chỉ trích phản ứng của FEMA là một “vết ô nhục của quốc gia.” Ebbert nói, “FEMA đã tới đây 3 ngày, mà vẫn chưa có một trung tâm điều khiển và chỉ huy.”

Tin đồn hỗn loạn, “mỗi người nói một đàng, không ai biết thực hư,” ông Nguyễn Quốc Bảo nói. Trước mắt, nhà thờ phải “lọc các tin đồn về FEMA, về food stamp, rồi chính nhà thờ phải dắt người ta đi nhận trợ giúp của FEMA.”

Tất cả những người Việt Nam lánh bão đều đồng ý với nhau một điều: So với người ở trong các sân vận động Superdome ở New Orleans hay Astrodome ở Houston, người Việt Nam được ở trong các chùa, nhà thờ, tu viện, hay nhà thân nhân, “coi như đang ở thiên đàng,” họ nói.

Trong sân vận động Superdome ở New Orleans, tin từ các thông tấn xã cho thấy một tình trạng hỗn loạn, với hàng chục ngàn người chen chúc, thiếu nước, thiếu lương thực, phóng uế bừa bãi. Với mức lo lắng và giận dữ lên cao, nhiều vụ ẩu đả và bắn súng đã xảy ra, thậm chí bắn cả trực thăng cứu trợ.

Ông Thảo, nhà ở Gretna cách Superdome có vài phút, cho biết “tình trạng trong Superdome kinh khủng lắm, đừng vô đó.”

Tại Houston, trong sân vận động Astrodome, chính quyền đã hy vọng chứa được 25,000 người di tản, nhưng sau đó mới thấy sân vận động này không thể chứa hơn 13,000 người. Các xe đò chật ních người chạy vào sân đậu xe của Astrodome, lại phải đứng chờ hơn hai tiếng trước khi được chở đi nơi khác, trong đó có khu triển lãm tại Reliant Center cạnh Astrodome. (Xem thêm tin trang Ðịa Phương số báo hôm nay.)

Một số người khác được đưa tới sân vận động Reunion ở Dallas và tới hai căn cứ không quân Kelly và Lackland ở San Antonio, Texas.

Hai anh em Thế Trần và Thủy Trần, đã vào trong Astrodome, miêu tả nơi đó “dơ dáy, chật chội, đánh nhau, cãi nhau.”

Thế và Thủy, em rể, không phải là người chạy lánh bão, mà đến Houston từ tiểu bang Minnesota mới đáp máy bay xuống Houston. Cha mẹ, anh chị, 3 cháu, và bà con ở Louisiana đã bị mất liên lạc trong mấy ngày qua. Hai anh em Thế và Thủy qua Houston tìm, vì nghe nói nhiều người lánh bão chạy qua đây.

Họ muốn vào trong Astrodome nhưng không được. May mắn, hai anh em gặp hai người đồng hương Việt Nam từ trong Astrodome đi ra. Họ đeo vòng đeo tay màu hồng, là vòng đeo tay phát cho người ở trong Astrodome để được ra vào sân vận động này. Hỏi chuyện, được biết những người Việt Nam này đã tìm được thân nhân và bỏ Astrodome về nhà thân nhân ở Houston, hai anh em Thế và Thủy cho báo Người Việt biết, “Tụi tôi xin họ vòng đeo tay để vô trong tìm thân nhân.”

Tay đeo vòng màu hồng, Thế và Thủy vào Astrodome, soát danh sách họ Trần, không thấy ai. Có tìm thấy một số họ Nguyễn trong danh sách người lánh bão, nhưng không tìm được người nhà. Một số anh em khác trong gia đình đã tiếp tục đến, từ Oregon, từ Minnesota, và đang chia nhau đi các thành phố lớn ở Texas để tiếp tục tìm.

Trong tình trạng tưởng như bi đát, có hé mở một tia sáng. Ngay đầu tuần sau, các em nhỏ đang tuổi đến trường sẽ được xe đến đón đi học. Thày sáu Chương tiết lộ cho báo Người Việt, “học khu Cy-Fair (Cypress-Fairbanks ở Houston) đã tiếp xúc với nhà thờ Lộ Ðức và hứa mỗi sáng sẽ có xe bus đi đón các em đi học trong các trường tại học khu.”