Tin Tổng Hợp - Ngày Hành Hương 13.10 Tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Bringelly, Sydney

Sáng nay chúng tôi đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Bringelly, Sydney khoảng 9.30 sáng….. cứ tưởng rằng chúng tôi là những hành hương viên đến sớm nhất nhưng khi xe vào đến cổng Trung Tâm thì chúng tôi đã thấy có một số giáo dân đã đến đây từ lúc nào rồi…

Vì chưa đến giờ rước kiệu chúng tôi rảo bước xung quanh khu vực bên ngoài Trung Tâm… chúng tôi thấy một số các cụ ông cụ bà đang làm đẹp khuôn viên nơi tượng đài Thánh Cả Giuse và Chúa Hài Đồng… Họ không quản ngại…cho dù đang mặc những áo quần của ngài đại lễ…. nhưng họ không nghĩ đến điều đó… chi một lòng cùng với những con cái Mẹ chuẩn bị khuôn viên và lộ trình rước kiệu sạch sẽ hơn.

Vào trong hội trường - phòng ăn - mọi người ai cũng đang lăng xăng…. Chuẩn bị cho buổi ăn trưa sau bàn Tiệc Thánh Thể… rất là chu đáo…. Chúng tôi cảm nghiệm được sự hiếu khách tuyệt vời của Con Rồng Cháu Tiên…

Ngược dốc lên đài Đức Mẹ …chúng tôi thấy một số người đang trang hoàng Kiệu Mẹ Fatima với bao đóa hồng tươi thắm xung quanh tượng Mẹ Fatima gần Đài Đức Mẹ. Nhìn lên đài Đức Mẹ, một số công nhân người Úc đang làm việc trong khuôn viên tượng đài họ đang cố gắng hoàn tất những gì cần thiết cho tượng đài kịp cho ngày 30.10 sắp tới.

Chúng tôi nhìn thấy trong đoàn hành hương đang tụ họp xung quanh lễ đài có một số các Linh Mục đứng rải rác ở đó đây và đang giúp những ai cần lãnh nhận Bí Tích Giải Tội trong ngày hành hương để xứng đáng rước Chúa Giêsu Thánh Thể và để được lãnh nhận ơn Toàn Xá trong ngày hành hương.

Do sáng kiến của Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch… cứ ngày 13 hàng tháng, Cộng Đồng Công Giáo Sydney có tổ chức hành hương kính Đức Mẹ tại Trung Tâm Tĩnh huấn Bringelly. Vì thế, hôm nay, ngày 13 tháng 10, kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, Cộng Đoàn Công Giáo Sydney lại hân hoan tưu về Bringelly để mừng kính Mẹ, tôn vinh Mẹ, tạ ơn Mẹ và xin ơn Mẹ….

Đúng 10.30 sáng, các con cái Mẹ đã quây quần bên kiệu của Mẹ. Một cuộc rước kiệu thật trang nghiêm và sốt sắng từ đài Đức Mẹ về Trung Tâm Tĩnh Huấn. Sau mỗi chục kinh, đoàn kiệu dừng lại để xông hương kiệu và dâng lời nguyện.

Thánh lễ tạ ơn và mừng kính Mẹ Mân Côi bắt đầu trong nhà nguyện của Trung Tâm. Số nguời đến tham dự ngày hành hương thật đông… với số ghế do Ban Tổ Chức đã sắp sẵn trong nhà nguyện cộng với số ghế sắp thêm phía ngoài sân và phia ngoài tiền đường của nhà nguyện, chúng tôi được Ban Tổ Chức cho biết có khoảng 600 hành hương viên đã đến tham dự ngày hành hương hôm nay.

Trên gian cung thánh, ngoài Linh mục Tuyên Úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, làm chủ tế chúng tôi còn thấy có các Linh mục Mai Đào Hiền, Đoàn Sĩ Thục, Trần Văn Trợ, Lý Văn Ca, Chu Văn Chi, Nguyễn Thái Hoạch, Lê Thành Châu, Hà Thanh Sơn, Nguyễn Trọng và Nguyễn Công Đắc cùng đồng tế.

Trong bài giảng Linh mục Trần Văn Trợ, đã đề cập đến biến cố lịch sử của thế giới:

Đế quốc Nga sau 74 năm - từ Cách Mạng tháng 10 năm 1917 - tưởng chừng không thể lay chuyển, vững như đá, nặng như chì bỗng dưng lung lay tận gốc rễ và đổ vỡ.

Có lẽ đa số trong chúng ta đều nhớ… sáng ngày 25.12.1991, đúng ngày lễ Chúa Giáng Sinh, mọi người trên thế giới đều bở ngỡ trườc diễn biến mau lẹ. Cái được gọi là Đế Quốc Sô Viết nay trở thành Liên Hiệp Russia, cờ đỏ với phù hiệu búa liềm bị hạ xuống và cờ Russia tung bay trên nóc điện Cẩm Linh.

Tháng 10 năm 1992 thế giới kỷ niệm 75 năm ngày Đức Mẹ Hiện ra với ba trẻ tại làng Fatima. Hai biến cố lịch sử cũng trong tháng 10 của năm 1917. Nhưng sau 74 năm thì chế độ cộng sản đã khởi đầu nay đã cáo chung. Nhưng kỷ niệm 75 năm ngày của Mẹ hiện ra như đang mở ra một trang sử mới - như lời Mẹ đã phán - "Sau cùng, Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng". Trái Tim Mẹ đã thắng trên nền trời Russia và các nước trong Liên Hiệp.

Nhìn thấy trước tình trạng sa đọa tội lỗi trước thế kỷ 20 sẽ đưa đến thảm họa diệt vong, Thiên Chúa để cho Đức Mẹ hiện xuống Fatima với tư cách là người Mẹ hiền, vừa cảnh cáo và vừa van xin, để con cái trần gian đừng dùng sự tự do quá trớn mà tự chuốc lấy cho mình những tai họa khôn lường. Nhưng Mẹ không làm gì xâm phạm đến sự tự do mà Thiên Chúa đã ban cho con người được quyền xử dụng bao lâu còn sống ở đời, nên khi hiện ra, Mẹ cũng đã dùng kiểu nói: "Nếu người ta không nghe lời Mẹ dạy thì nước Nga sẽ gieo rắc kinh hoàng...".

Sau bài giảng có nghi thức xức dầu cho các bệnh nhân và người già nua.

Ca đoàn Thánh Nữ Mônica - Hiền Mẫu - trong y phục màu xanh nước biển, hát thật sốt sắng và sống động làm cho buổi lễ thật trang nghiêm và trọng thể….

Thánh lễ được kết thúc bằng việc chầu Thánh Thể thật sốt sắng…Cuộc hành hương được kết thúc bằng buổi ăn trưa khá thịnh soạn, vì hôm nay cũng là ngày bổn mạng của “Ban Mục Vu Hành Hương ngày 13”…

Thay Lời Kết:

Tất cả những gì tốt hay xấu xảy ra cho nhân loại và riêng cho mỗi người trong chúng ta đều tùy thuộc vào một chữ rất quan trọng, đó là chữ "NẾU". Vì Mẹ đã dùng chữ NẾU khi hiện ra ở Fatima để cảnh giác nhân loại của thế kỷ 20 về đại họa của nước Nga. Lúc 7 giờ 32 phút chiều ngày lễ Giáng Sinh năm 1991 - ngày lịch sử - đánh dấu sự sụp đổ của cộng sản quốc tế sau 74 năm làm mưa làm gió ở một phần lớn thế giới.

Từ ngày nhân loại bước vào Đệ Tam Thiên Niên Kỷ, thế giới chúng ta không ngừng chứng kiến những thiên tai khủng khiếp đã và đang xảy ra khắp nơi đã cướp đi biết bao sinh linh. Đó là chưa kể đến bao mạng người phải bị chết oan ức do khủng bố tàn khốc.

Đứng trước những thảm họa do thiên tai hoặc chính con người gây ra, người ta bắt đầu nghĩ đến hay chạy đến van xin long thương xót của Thiên Chúa hay van nài sự cầu bầu của Mẹ cứu nguy thế giới.

Chúng tôi có dịp lên đài Đức Mẹ và nhìn thấy nhiều viên đá ghi khắc “Tạ Ơn Mẹ” ….. Ước gì chúng ta trong cơn gian nan khốn khó hiện nay biết chạy đến van xin lòng thương xót của Chúa-Mẹ nhưng cũng phải chạy trở lại với Chúa-Mẹ để thổ lộ tâm tinh tri ân thảo hiếu của những bậc làm con như lời Mẹ đã nhắn nhủ khi hiện ra cùng Fortuna Agrellu thay cho Lời Kết của Bản Tin Tổng Hợp Ghi nhanh của chúng tôi:

“Bất kỳ ai muốn lãnh nhận được ân huệ từ Ta, nên đọc 3 tràng chuỗi Mân Côi để xin ơn và 3 tràng chuỗi Mân Côi để tạ ơn”.



Huỳnh Lợi & Lm Lý Phan Sinh

Trung Tâm Tĩnh Huấn Bringelly, Sydney

Mùa Hoa Mân Côi

13.10. 2005