Lời chào mừng của vị đại diện cho giáo phận Bùi Chu
Trọng kính đức cha chủ tịch HĐGM Việt Nam, quý đức tổng giám mục, quý giám mục, quý cha tổng đại diện, quý linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.
Giáo phận Bùi Chu chúng con hôm nay hân hoan chào mừng toàn thể quý vị, đã yêu mến chúng con về đây để tham dự ngày đại lễ tấn phong đức Giám Mục Phụ Tá của chúng con, là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ thuộc dòng Don Bosco.
Chúng con tạ ơn Chúa, Đức mẹ và các thánh. Chúng con cám ơn Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã tuyển chọn người anh em nhỏ bé của chúng con vào địa vị các thánh tông đồ để phục vụ dân chúa tại giáo phận Bùi Chu này. Hôm nay 380.000 giáo dân chúng con, cùng với 81 linh mục, 500 nữ tu, 32 chủng sinh đều hướng lòng về nhà thờ chính toà này, để dâng lời tạ ơn, hiệp dâng thánh lễ, tôn vinh Thiên Chúa đã làm cho chúng con những điều trọng đại. Chính nơi đây, và tại giáo phận này đã diễn ra những buổi lễ tấn phong Giám Mục. Các vị tiền nhiệm của chúng con đã qua đi cả rồi, Trong đó có 6 vị giám mục ngoại quốc đã được phong thánh tử đạo mà thi hài của các ngài còn lưu giữ tại nhà chung Bùi Chu đây. Chúng con hãnh diện về tổ tiên chúng con đã chứng minh đức tin anh hùng, nêu gương cho con cháu. Đức cha Sanjurio An, trên 150 năm trước đây đã thành lập nhà Dục Anh Bùi Chu này để tiếp đón những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, để nuôi nấng, dạy dỗ. Đã có hàng ngàn trẻ mồ côi được tiếp đón tại Cô Nhi Viện này cho đến ngày nay.
Huy hiệu của Đức Tân Giám Mục của chúng con mang dòng chữ: “Hãy cho tôi các linh hồn – Da Mihi Animas”. Mà linh hồn theo từ điển có nghĩa là “Hơi thở”. Vậy hãy cho tôi hơi thở là sự sống của con người, sự sống thiêng liêng bất tử của linh hồn, để tôi đem về cho Thiên Chúa. Nơi huy hiệu này chúng con nhận ra ý hướng truyền giáo của Đức Cha.
Cách đây 70 năm, ngày 29 tháng 06 năm 1935 đức cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn được tấn phong giám mục tại nhà thờ Phú Cam Huế đã làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu. Hôm nay sau 70 năm, chúng con lại có đức cha phụ tá người Huế làm giám mục Bùi Chu. Vậy giữa Huế và Bùi Chu có cuộc tình duyên tông đồ: Con trai xứ Huế lấy con gái Bùi Chu, mà cuộc tấn phong hôm nay được coi như một đám cưới, có sự hiện diện của đức tổng giám mục Huế, đứng ra làm mối cho họ nhà trai. Vậy chúng con cũng chân thành chúc mừng đức tổng Huế và họ nhà trai. Chúng con xin nhận chàng trai Huế ở rể tại Bùi Chu. Xin cho cuộc tình duyên này được vững bền mãi mãi và được đông con nhiều cháu.
Chúng con kính chúc Đức Cha mới gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong nhiệm vụ chủ chăn. Chúng con xin kính chúc toàn thể quý vị năm mới Bình An- Hạnh Phúc.
Trọng kính đức cha chủ tịch HĐGM Việt Nam, quý đức tổng giám mục, quý giám mục, quý cha tổng đại diện, quý linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.
Giáo phận Bùi Chu chúng con hôm nay hân hoan chào mừng toàn thể quý vị, đã yêu mến chúng con về đây để tham dự ngày đại lễ tấn phong đức Giám Mục Phụ Tá của chúng con, là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ thuộc dòng Don Bosco.
Chúng con tạ ơn Chúa, Đức mẹ và các thánh. Chúng con cám ơn Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã tuyển chọn người anh em nhỏ bé của chúng con vào địa vị các thánh tông đồ để phục vụ dân chúa tại giáo phận Bùi Chu này. Hôm nay 380.000 giáo dân chúng con, cùng với 81 linh mục, 500 nữ tu, 32 chủng sinh đều hướng lòng về nhà thờ chính toà này, để dâng lời tạ ơn, hiệp dâng thánh lễ, tôn vinh Thiên Chúa đã làm cho chúng con những điều trọng đại. Chính nơi đây, và tại giáo phận này đã diễn ra những buổi lễ tấn phong Giám Mục. Các vị tiền nhiệm của chúng con đã qua đi cả rồi, Trong đó có 6 vị giám mục ngoại quốc đã được phong thánh tử đạo mà thi hài của các ngài còn lưu giữ tại nhà chung Bùi Chu đây. Chúng con hãnh diện về tổ tiên chúng con đã chứng minh đức tin anh hùng, nêu gương cho con cháu. Đức cha Sanjurio An, trên 150 năm trước đây đã thành lập nhà Dục Anh Bùi Chu này để tiếp đón những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, để nuôi nấng, dạy dỗ. Đã có hàng ngàn trẻ mồ côi được tiếp đón tại Cô Nhi Viện này cho đến ngày nay.
Huy hiệu của Đức Tân Giám Mục của chúng con mang dòng chữ: “Hãy cho tôi các linh hồn – Da Mihi Animas”. Mà linh hồn theo từ điển có nghĩa là “Hơi thở”. Vậy hãy cho tôi hơi thở là sự sống của con người, sự sống thiêng liêng bất tử của linh hồn, để tôi đem về cho Thiên Chúa. Nơi huy hiệu này chúng con nhận ra ý hướng truyền giáo của Đức Cha.
Cách đây 70 năm, ngày 29 tháng 06 năm 1935 đức cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn được tấn phong giám mục tại nhà thờ Phú Cam Huế đã làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu. Hôm nay sau 70 năm, chúng con lại có đức cha phụ tá người Huế làm giám mục Bùi Chu. Vậy giữa Huế và Bùi Chu có cuộc tình duyên tông đồ: Con trai xứ Huế lấy con gái Bùi Chu, mà cuộc tấn phong hôm nay được coi như một đám cưới, có sự hiện diện của đức tổng giám mục Huế, đứng ra làm mối cho họ nhà trai. Vậy chúng con cũng chân thành chúc mừng đức tổng Huế và họ nhà trai. Chúng con xin nhận chàng trai Huế ở rể tại Bùi Chu. Xin cho cuộc tình duyên này được vững bền mãi mãi và được đông con nhiều cháu.
Chúng con kính chúc Đức Cha mới gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong nhiệm vụ chủ chăn. Chúng con xin kính chúc toàn thể quý vị năm mới Bình An- Hạnh Phúc.