SAIGON --Sáng hôm nay, Thứ Ba (09.05.2006) của một ngày tháng năm nhiều nắng, giáo xứ Nam Hoà, hạt Chí Hoà thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn hôm nay lại rộn ràng đón tiếp nhiều vị khách quí từ khắp nơi đổ về dự lễ… Sau những ngày tháng chịu tang cố linh mục Chính xứ Giuse Trần Văn Đắc đã qua đời sau một cơn bạo bệnh ngày 27.02.2006 vừa qua, dù với lòng tiếc thương vô hạn vị chủ chăn luôn tận tụy vì đoàn chiên của mình, linh mục quyền chính xứ Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, các vị trong Ban Thường trực Hội Đồng Giáo Xứ cùng toàn thể giáo dân từ mấy ngày nay vẫn hăng hái chuẩn bị cho thánh lễ nhậm chức chính xứ của linh mục Tân Chính Xứ Giuse Trần Văn Lưu.

Tân chính xứ LM Trần văn Lưu
Linh mục Tân Chính Xứ Giuse Trần Văn Lưu sinh ngày 07.12.1952, thụ phong linh mục ngày 29.06.1987 ngài đã từng coi sóc các giáo xứ trong cương vị chính xứ:

  • · Tử Đình 1990 – 1992
  • · Hoàng Mai 1992 – 1999
  • · Từ năm 1999 đến 2004 cha nhận công tác quản lý Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.
  • · Từ 2004 đến 2006 nhận công tác tại Trung Tâm Học Viện Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
  • · Và ngày 09.05.2006 nhận bài sai của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục về làm chính xứ Nam Hoà một giáo xứ với hơn 6.000 giáo dân.
Trước thánh lễ đồng tế với khoảng 70 linh mục từ nhiều nơi trong và ngoài giáo phận về cùng đồng tế với Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và linh mục Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, Tổng Đại Diện. Đức Hồng Y Mẫn đã ngỏ lời chào mừng toàn thể giáo dân đang hiện diện, ngài đã tạ ơn Chúa vì đã luôn ban cho đoàn chiên của ngài những vị mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước, ngài cũng xin mọi người luôn nhớ cầu nguyện cho các linh mục và cũng cầu nguyện cho ngài…

ĐHY Mẫn giới thiệu với toàn thể giáo dân giáo xứ Nam Hoà vị Tân Chính Xứ. Sau đó linh mục Hạt Trưởng hạt Chí Hoà Giuse Đoàn văn Thịnh đã công bố bài sai của ĐHY về việc bổ nhiệm linh mục Giuse Trần Văn Lưu trong cương vị Chính xứ Nam Hoà. Sau đó linh mục Tân Chính Xứ đã tuyên xưng Đức Tin và những lời hứa vâng phục, trung thành với Đấng bản quyền. Tiếp theo, linh mục Tổng Đại Diện đã thay ĐHY Tổng Giám Mục hướng dẫn cha Tân Chính xứ cử hành những nghi thức như:

  • · Mở cửa nhà tạm
  • · Ngồi ghế chủ tọa
  • · Ngồi toà giải tội
  • · Kéo chuông.
Thánh lễ tiếp tục, trong phần chia sẻ của mình, ĐHY Mẫn đã nhắc lại Chúa Nhật vừa qua Đức Thánh Cha đã ban sứ điệp về ơn gọi Gia đình, Linh mục, Tu sĩ tất cả những ơn gọi cũng đều là nền tảng của Giáo Hội và tất cả các ơn gọi đó để cho chúng ta được làm nghĩa tử của Thiên Chúa, tiếng gọi yêu thương để được đáp lại bằng lòng yêu thương và tin cậy.

ĐHY Mẫn nói với mọi người: Trong cuộc sống hiện tại, các gia đình quá bận rộn lo toan cho nhiều công việc, cả tôi cũng vậy! Có bao giờ chúng ta quan tâm đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta không? Vì nếu có sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta an tâm hơn, thanh thản hơn từ đó, mọi người sẽ đối xử với nhau công bằng hơn. Trong Gia đình hay trong giáo xứ cũng vậy! Mọi người hãy lấy lời Chúa để xây dựng cho nhau…

Sau bài chia sẻ của ĐHY Mẫn, thánh lễ tiếp tục và trước khi kết thúc thánh lễ linh mục Tân Chính xứ cám ơn ĐHY đã thương tin tưởng và cử ngài về đây trong cương vị chính xứ Nam Hoà, cám ơn các cha ở nhà hưu dưỡng dù không đến được vì tuổi cao, sức yếu cũng đã dâng lễ cầu nguyện cho ngài, đặc biệt cám ơn cha Nguyễn Khảm, Giám đốc Trung Tâm Học Viện Mục Vụ, nơi ngài đã làm việc trong thời gian qua, cám ơn cha Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, quyền chính xứ và Hội Đồng Giáo Xứ Nam Hoà cùng toàn thể giáo dân trong xứ mà kể từ bây giờ ngài đã chính thức trở thành thành viên.

Thánh lễ kết thúc sau phần tặng hoa rất ấn tượng của hơn 70 em thiếu nhi ăn mặc theo nhiều thành phần dân Chúa trong giáo xứ như linh mục, tu sĩ nam nữ … phần liên hoan cũng thật vui với những tiếc mục văn nghệ của các nghệ sĩ và của cả cha Tân Chính Xứ.

Xin cầu chúc cho giáo xứ Nam Hoà luôn luôn thăng tiến trong tình yêu thương và đoàn kết. Cũng xin thắp một nén hương để dâng lên tưởng nhớ cố linh mục Giuse Trần Văn Đắc, vị chủ chăn của GX Nam Hoà luôn luôn hết lòng vì đoàn chiên yêu thương của mình, mà lúc sinh thời và cho đến cả bây giờ đã in dấu ấn sâu đậm không dễ gì phai trong lòng người Nam Hoà.