Mùa đông đến với Hà Nội năm nay muộn hơn, cái nóng của mùa hè kéo dài làm ta cứ ngỡ mùa đông không về. Và rồi đây, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, người dân hòa trong niềm vui chung của đất nước chuyển mình bước sang giai đoạn mới - giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế. Trong cái không khí đó, mùa đông đã về.
Đối với người Công giáo, mùa đông còn là mùa của sự khởi đầu, của niềm hy vọng và chờ mong Chúa đến. Chúa đã đến giữa mùa đông giá rét, Ngài ở với chúng ta và mang đến ơn cứu độ. Đêm Noel sắp về, mỗi người chúng ta đều có những tâm trạng riêng, nhưng có lẽ điều chúng ta cần làm lúc này là sửa soạn tâm hồn, đồng thời chuẩn bị bầu không khí để mừng Chúa giáng sinh. Năm nay Hà Nội có sự chuẩn bị mừng đón Chúa Hài Đồng thật tưng bừng, rộn rã, chu đáo hơn mọi năm. Các giáo xứ trong nội thành: Nhà Thờ Lớn, Cửa Bắc, Hàm Long, Hàng Bột, Thái Hà, Kẻ Sét...đã trang hoàng lộng lẫy, hang đá, sân khấu, các tiết mục văn nghệ được dàn dựng một cách công phu, kỹ lưỡng, sẵn sàng chào đón tất cả mọi người. Các giáo xứ tại các làng quê, tại các gia đình Công giáo cũng ấm tinh thần ngày lễ Noel. Không chỉ thế, một số giáo xứ ở những nơi xa xôi hẻo lánh, của tỉnh Hòa Binh, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên Lai Châu...từ trước tới nay chưa bao giờ có thánh lễ Noel thì năm nay, các linh mục có thể về để dâng thánh lễ đêm trên những vùng cao nguyên này. Trở về Thủ đô, các nhà hàng, khách sạn, siêu thị... hai bên đường phố rực rỡ ánh đèn hoa, những biểu tượng của ngày lễ Noel được đặt ở những mọi nơi trang trọng nhất; rồi rất nhiều mặt hàng, quà tặng được sản xuất theo biểu tượng Noel bày bán khắp nơi. Cũng chưa năm nào các phương tiện thông tin đại chúng, các trung tâm văn hoá, nhà hát, câu lạc bộ... tổ chức nhiều chương trình về Noel nhiều như năm nay. Nhận thức về ngày lễ giáng sinh của người Hà Nội có nhiều thay đổi, nó được đón nhận như một ngày lễ lớn có ý nghĩa văn hoá và giáo dục sâu sắc. Người Hà Nội đã có thói quen đi đón giáng sinh, tặng quà và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất trong đêm Noel - điều mà trước đây chỉ có ở người Công giáo. Đặc biệt hơn nữa trong những ngày này, con cái Chúa ở mọi miền thuộc Tổng giáo phận từ vùng núi giáp biên là những người dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn, Cao Bằng cho đến những người dân tộc Mường ở Hoà Bình, rồi các hội đoàn, các giáo xứ đều hướng lòng và cử đại diện về Toà Tổng Giám mục để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho họ những Người Mục Tử tốt lành và xin Chúa tiếp tục cầu bầu, chúc phúc cho những người Mục Tử đó để họ tiếp tục phục vụ Chúa, phục vụ cộng đoàn một cách sốt sáng. Đại diện Tổng Giáo phận Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã ân cần tiếp đón, cảm ơn các đoàn giáo dân, các hội đoàn đã có lòng quan tâm đến các linh mục, tu sĩ trong dịp lễ Noel này. Đồng thời ngài cũng mong rằng bà con giáo dân và các hội đoàn tiếp tục hết mình cộng tác hơn nữa, giúp đỡ những người Mục Tử được Chúa sai đến hoàn thành sứ mệnh Chúa giao. Cũng trong những ngày qua, đại diện các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, các tôn giáo bạn, các đoàn ngoại giao, các doanh nghiệp... đều đến Chúc mừng Toà Tổng Giám mục Hà Nội trong tinh thần hiệp nhất, chia sẻ. Đức Tổng Giám Mục Giuse cũng bày tỏ niềm xúc động, chân thành cảm ơn các đoàn đại diện đã có lòng quan tâm, ưu ái đến chia vui. Ngài mong rằng Tổng Giáo phận Hà Nội có thể góp phần mình vào sự phát triển chung của đất nước, của thế giới vì lợi ích dân tộc và lợi ích cộng đoàn.
Noel năm nay về trong khung cảnh đất nước có nhiều điều thật đáng mừng, Việt Nam được gia nhập WTO, tổ chức thành công Hội nghị APEC, mức tăng trưởng kinh tế tiếp tục gia tăng, cộng đồng quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, quan điểm ngoại giao đối nội cũng như đối ngoại của các nhà lãnh đạo đất nước có nhiều cởi mở.... Để làm được điều đó có sự đóng góp không nhỏ của Thủ đô Hà Nội. Đây phi chăng là ơn Chúa, ơn Chúa đổ xuống làm cho mảnh đất này có nhiều thay đổi: thay đổi về bộ mặt, về kinh tế và vị thế trên trường quốc tế. Chúa đã đến Hà Nội làm thay đổi quan niệm, cách nghĩ, cách làm của người Hà Nội để Hà Nội không chỉ hội nhập kinh tế mà còn hội nhập văn hoá một cách đúng đắn, đầy ích lợi mà một số năm trước còn thờ ơ.
Mùa đông đến, Hà Nội dường như đẹp hơn, cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của phố phường, và nhất là cái đẹp của tâm hồn Người Hà Nội. Mùa đông còn là mùa gắn liền với Hà Nội ở nhiều sự kiện lịch sử, nhiều ngày lễ lớn - nó đã góp phần tạo nên hào khí Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội.
Mùa đông Hà Nội sẽ đẹp hơn, ấm áp hơn mỗi dịp Noel về!
![]() |
| Đức TGM Hà Nội đón tiếp những phái đoàn đến chúc mừng lễ Giáng Sinh |
Noel năm nay về trong khung cảnh đất nước có nhiều điều thật đáng mừng, Việt Nam được gia nhập WTO, tổ chức thành công Hội nghị APEC, mức tăng trưởng kinh tế tiếp tục gia tăng, cộng đồng quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, quan điểm ngoại giao đối nội cũng như đối ngoại của các nhà lãnh đạo đất nước có nhiều cởi mở.... Để làm được điều đó có sự đóng góp không nhỏ của Thủ đô Hà Nội. Đây phi chăng là ơn Chúa, ơn Chúa đổ xuống làm cho mảnh đất này có nhiều thay đổi: thay đổi về bộ mặt, về kinh tế và vị thế trên trường quốc tế. Chúa đã đến Hà Nội làm thay đổi quan niệm, cách nghĩ, cách làm của người Hà Nội để Hà Nội không chỉ hội nhập kinh tế mà còn hội nhập văn hoá một cách đúng đắn, đầy ích lợi mà một số năm trước còn thờ ơ.
Mùa đông đến, Hà Nội dường như đẹp hơn, cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của phố phường, và nhất là cái đẹp của tâm hồn Người Hà Nội. Mùa đông còn là mùa gắn liền với Hà Nội ở nhiều sự kiện lịch sử, nhiều ngày lễ lớn - nó đã góp phần tạo nên hào khí Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội.
Mùa đông Hà Nội sẽ đẹp hơn, ấm áp hơn mỗi dịp Noel về!
