PHAN THIẾT - Ngôi Nhà thờ xây dựng kiên cố, khang trang, xứng đáng là nơi thờ phượng Thiên Chúa, thánh hoá con người, đó là niềm ước mong của nhiều thế hệ giáo dân Giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm trải dài suốt gần 50 năm qua. Vì đã có tới 7 lần làm nhà thờ tạm bằng cây gỗ, lần nào cũng bị bom đạn chiến tranh phá huỷ và bị cháy rụi. Lần thứ 8 xây Nhà thờ bền vững.
Ngày 31.5.2008, lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Đức Giám Mục Giáo Phận Phan thiết, Phaolô Nguyễn Thanh Hoan cắt băng khánh thành, dâng lễ Cung Hiến Nhà thờ kính Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cùng đồng tế có 50 linh mục trong và ngoài giáo phận,đông đảo tu sĩ và khoảng 3.000 khách tham dự. Trời thật đẹp, nắng nhẹ, không khí trong lành.
Trải qua cuộc hành trình gần nửa thế kỷ, lễ khánh thành là ngày hội lớn, là cột mốc lịch sử mới của giáo xứ. Ngôi Nhà thờ bề thế, khang trang, xinh đẹp cùng với nhiều công trình xây dựng khác để cộng đoàn Dân Chúa nơi đây vui mừng hát lên tâm tình:Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng con vui mừng sung sướng triền miên.
Để có được như hôm nay, giáo xứ phải vượt qua bao thăng trầm, bao khó khăn thử thách. Ơn Chúa luôn dồi dào. Tình thương của
Đức Mẹ luôn dạt dào. Tin vào sự quan phòng của Chúa thì mọi sự đều làm được nhờ Ơn Chúa. Cậy trông nơi Đức Mẹ thì tất cả đều là hồng ân.
Nhìn lại hành trình giáo xứ đã đi để thấy Ơn Chúa, ơn Mẹ luôn bao bọc đỡ nâng.
Từ năm 1960, bà con di cư từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung đến lập nghiệp tại miền đất Chính Tâm 3. Đức Giám Mục Nha Trang thời bấy giờ là Đức Cha Piquet đã thiết lập miền đất mới này thành Giáo họ Chính Tâm 3, nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm Quan Thầy. Từ đó, nơi đây đã có Giáo họ, có Linh mục đặc trách là Cha Đaminh Nguyễn Đức Nghi (Chánh xứ Chính Tâm I), có Nhà thờ bằng gỗ lợp tole.
Năm 1965, chiến tranh bùng nổ, nhà thờ bị tiêu huỷ vì bom đạn, dân chúng sơ tán đi khắp mọi nơi. Cuối năm 1972, chiến sự tạm ổn, bà con trở về lại. Mọi người cùng nhau làm Nhà thờ bằng gỗ lợp tole toạ lạc tại đỉnh đồi. Cha FX Hoàng Kim Điền, Quản xứ Chính Tâm I, phụ trách Giáo họ. Chiến tranh lại bùng nổ từ năm 1973-1975, cho nên tất cả cơ sở đã bị bình địa, dân chúng lại tản mác khắp mọi nơi. Sau năm1975, bà con từ nhiều nơi quy tụ về nơi đây lập nghiệp xây dựng cuộc sống. Cuối năm 1975, cha Giuse Nguyễn Văn Chữ vừa mới thụ phong linh mục về phụ trách Giáo họ. Ngài cùng bà con làm Nhà thờ tạm bằng cây gỗ lợp tole toạ lạc tại nghĩa trang Giáo xứ bây giờ. Sau 2 tháng Ngài bị trục xuất, Nhà thờ bị bắt buộc tháo dỡ. Từ đó, nơi đây không còn cơ sở thờ tự, không có Linh mục… nên bà con phải đi dự lễ tận Nhà thờ Võ Đắt, Nhà thờ Xuân Thành (Đồng Nai) cách xa 20-30km. Ai cũng nhớ một thời truân chuyên sống và giữ đạo Chúa. Từ năm 1992, khi xã Trà Tân có Nhà thờ Chính Tâm, bà con giáo dân đã dự lễ và sinh hoạt chung tại đó. Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi đã thành lập Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm trực thuộc giáo xứ Chính Tâm. Lâu lâu có lễ giỗ thì cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng đến dâng lễ trong các gia đình. Nhờ công lao của Ông Phêrô Hồ Văn Chiêu, giáo họ có được khu đất để làm nhà thờ. Bà con giáo dân chặt cây, xẻ gỗ, chở đá, đổ đất, cùng nhau góp công sức làm nên Nhà thờ bằng gỗ lợp tole. Thánh lễ Chúa nhật đều đặn mỗi tuần, ban tối bà con quy tụ đọc kinh cầu nguyện. Sau một năm sinh hoạt, Nhà thờ bị buộc phải tháo dỡ. Một thời vất vả gian nan mà hào hùng, thật đáng nhớ, đáng “khắc cốt ghi tâm”. Đến năm 1996, sau nhiều thăng trầm gian khổ, Giáo họ mới làm được một ngôi Nhà Thờ Tạm (diện tích 360m2) bằng cột gỗ, vách ván, mái tole tận dụng, nền gạch tàu toạ lạc tại Nhà thờ hiện nay. Nhà Thờ Tạm đã sử dụng trên 10 năm nên đã xuống cấp nghiêm trọng, rất nhiều lần cố gắng dùng cây chống đỡ nhưng vẫn không an toàn. Bao nhiêu là ân sủng của Chúa vẫn trao ban cho đoàn con cái nơi Nhà thờ xiêu vẹo này. Các cha xứ: Phaolô Lê Quang Luân, Phêrô Nguyễn Đình Sáng, Giuse Nguyễn Văn Lừng lần lượt quản xứ Chính Tâm và chăm lo mục vụ Giáo họ Vô Nhiễm. Cha Phó xứ Chính tâm Giuse Nguyễn Hữu An phụ trách Giáo họ từ năm 2000. Thầy Giuse Nguyễn Văn Hiên (Hiện là Cha xứ Nghị Đức) trực tiếp ở với bà con 3 năm. Năm 1997, Cha Sáng xây nhà giáo lý rồi lần lượt nhà xứ và nhà trẻ. Mãi đến ngày 18/8/2002, Cộng đoàn Nữ tu MTG Phan thiết chính thức được thành lập.
Nhà thờ cháy. Một sự việc không may đã xảy ra là ngày thứ sáu, sau Lễ Thánh Matta (29.7.2005), mọi người ra về, khoảng 6g30, Nhà Thờ đã bị cháy do sự cố chập đường dây điện, không có ai ở trong khuôn viên, chỉ có mấy Dì ở phía sau xa xa. Tất cả đều bị cháy rụi, kể cả Nhà Tạm, Chén Thánh, Tượng Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Sách Lễ, Sách Bài Đọc. Những kỷ niệm để nhớ để thương đối với giáo xứ trong những ngày vất vả lao nhọc này. Suốt chiều 29.7.2005, trời mưa gió tầm tã nhưng ai ai cũng nhiệt thành làm việc, cho đến 10 giờ đêm, bà con làm được Nhà thờ bằng lều tạm cho cộng đoàn dâng lễ cầu nguyện. Nhưng cơn mưa lớn chiều thứ bảy hôm đó đã cuốn bay tất cả. Mọi người lại phải vất vả giãi dầm mưa gió đến khuya mới có nơi để tạm dâng lễ sáng Chúa nhật. Sau Thánh lễ sáng, thanh niên nam nữ, các ông bà, thiếu nhi cùng làm việc, đến trưa Nhà thờ lều tạm hoàn thành. Nhà thờ bằng cây bạch đàn, tre nứa, che bạt bên trên, xung quanh trống rỗng lộng gió. Nhà thờ lều bạt tạm này phải thay bạt nhiều lần trong thời gian hơn 10 tháng sử dụng. Cộng đoàn dâng lễ khi trời mưa gió phải chịu ướt vì mưa tạt bốn bên, nước dột bên trên. Mỗi ngày dâng lễ, dự lễ, kinh hạt, ai cũng xót xa, khao khát có ngôi nhà thờ mới.
Nhà thờ tạm khung sắt Giáo xứ Hiệp nghĩa đã tặng khung sắt của nhà thờ cũ. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều giáo xứ trong giáo phận, các ân nhân, cùng với công sức của mình, bà con trong xứ đã làm được ngôi nhà thờ tạm chắc chắn, rộng rãi. Như vậy, kể từ ngày thành lập Giáo họ đến nay là 46 năm, bà con giáo dân đã làm 7 nhà thờ rồi. Cái nào cũng bằng cây gỗ tre lá, dời từ nơi này sang nơi khác. Bom đạn phá hủy, cây gỗ mục nát. Nhà thờ tạm này là đẹp và chắc chắn nhất trong 7 lần làm nhà thờ. Lễ đặt viên đá đầu tiên. Sau lắm gian nan, ngày 4.10.2007, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan,Giám Mục Giáo Phận đến dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường mới.
Xây nhà thờ mới. Ngày 10.12.2007, Đức Giám Mục Giáo Phận, Cha Hạt trưởng hạt Đức Tánh FX Phạm Quyền, đã đến dâng thánh lễ ban Phép Thêm Sức, công bố quyết định nâng Giáo Họ lên Giáo Xứ và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Hữu An làm Chánh Xứ Tiên Khởi Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm. Đức Cha, Cha Hạt Trưởng và Cha Xứ đã khai móng cho công trình xây dựng Nhà Chúa. Một ngày đầy kỷ niệm, ngày hân hoan và vui mừng. Ngày 11.12, giáo xứ với hơn trăm người đã ra quân khai móng Nhà thờ mới trong khí thế tiếng trống và lời kêu gọi của các vị bô lão. Sau 16 tháng thi công, Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Hoan Thiện cùng với công sức của bà con giáo dân, sự giúp đỡ của các cơ quan bác ái Công giáo, lòng quãng đại của quỳ ân nhân xa gần, Giáo xứ đã hoàn thành ngôi nhà thờ khang trang bền vững, xứng đáng làm nơi thờ phượng Chúa, nơi cộng đoàn dâng lễ kinh nguyện mỗi ngày.
Nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm được thiết kế và xây dựng dựa theo mẫu tự Anpha, Ômêga.
Sách Sáng Thế định nghĩa: Thiên Chúa là Alpha và Omêga,là khởi nguyên và cùng tận. Điều ấy có thể diễn tả cách khác: Thiên Chúa là thời gian.
Thánh Gioan xác định: Thiên Chúa là tình yêu.
Thiên Chúa là thời gian và là tình yêu. Như thế tình yêu và thời gian song hành là một. Sống trong Thiên Chúa là sống để yêu và sống trong thời gian là yêu để sống. Kẻ sống trong Thiên Chúa là người biết quý chuộng thời gian. Con người không làm chủ được thời gian. Quá khứ đã qua rồi. Tương lai chưa tới. Chỉ còn hiện tại. Hiện tại là thời gian quý nhất mà con người có trong tay. Lễ khánh thành là ngày hạnh phúc nhất, thời điểm đáng ghi nhớ nhất của mọi người trong giáo xứ. Cộng đoàn Dân Chúa chúc tụng Chúa và tri ân Người luôn mãi.
Trong lời cảm tạ, Ông Chủ tịch HĐGX đã bày tỏ tâm tình.
Đức Cha Phaolô đã chọn ngày hôm nay, ngày 31-5 để dâng lễ Cung hiến Nhà thờ. Hôm nay, ngày kết thúc tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, Ngôi nhà thờ mới được Cung hiến dâng kính Đức Mẹ. Trong suốt 16 tháng xây dựng nhà thờ, ngày nào Giáo xứ chúng con cũng làm việc kính Đức Mẹ, cầu nguyện, lần chuỗi, sống bác ái, hy sinh để kết dệt nên những bông hoa thiêng liêng dâng kính Mẹ.
Hôm nay, Đức Cha, quý Cha, Quý Bề Trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân cùng quý vị cùng hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con, Cộng đoàn giáo xứ chúng con chân thành tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ cùng quý vị.
Kính thưa Đức cha, quý cha và quý vị, Nhà thờ cháy là một tai nạn nhưng chúng con thường nói với nhau, đó là một hồng ân. Vì nhờ cháy nhà thờ mà chúng con có các thủ tục xây dựng, nhờ cháy nhà thờ nên nhiều người thương giúp đỡ. Khi nghe tin nhà thờ cháy, Đức cha Nicolas đã rất quan tâm, Ngài nói với Cha Lợi, giáo xứ Hiệp nghĩa, tặng cho chúng con khung sắt nhà thờ cũ để chúng con làm nhà thờ tạm, sớm có nơi dâng lễ hàng ngày. Đức Cha Phaolô đã mời gọi các giáo xứ giáo họ trong giáo phận giúp đỡ chúng con trong cơn hoạn nạn và các giáo xứ đã đáp lời mời gọi của Đức Cha thương giúp cho chúng con. Và còn bao nhiêu là hồng ân khác mà chúng con không thể kể hết được. Nhà thờ cháy đã trở thành một địa danh nhiều người biết đến. Lên xe đò vể Đức linh, hay đi hành hương Đức Mẹ Tàpao, hỏi nhà thờ cháy thì ai cũng biết. Thánh ý Chúa quả là mầu nhiệm, trong mọi sự Chúa luôn quan phòng và thực thi những gì tốt lành nhất cho con cái. Chúng con luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.
Biết nói thế nào cho đủ lòng tri ân của cộng đoàn Dân Chúa Mẹ Vô Nhiễm đối với lòng quãng đại của mọi người. Giáo xứ chỉ biết dâng lên Thiên Chúa Nhân Lành và Mẹ Vô Nhiễm những Thánh lễ tạ ơn, những giờ kinh nguyện của các Hội đoàn, của các gia đình với lời nguyện chân thành: Xin Chúa và Mẹ tuôn đổ tràn đầy Hồng ân trên tất cả mọi người.
Ngày 31.5.2008, lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Đức Giám Mục Giáo Phận Phan thiết, Phaolô Nguyễn Thanh Hoan cắt băng khánh thành, dâng lễ Cung Hiến Nhà thờ kính Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cùng đồng tế có 50 linh mục trong và ngoài giáo phận,đông đảo tu sĩ và khoảng 3.000 khách tham dự. Trời thật đẹp, nắng nhẹ, không khí trong lành.
Trải qua cuộc hành trình gần nửa thế kỷ, lễ khánh thành là ngày hội lớn, là cột mốc lịch sử mới của giáo xứ. Ngôi Nhà thờ bề thế, khang trang, xinh đẹp cùng với nhiều công trình xây dựng khác để cộng đoàn Dân Chúa nơi đây vui mừng hát lên tâm tình:Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng con vui mừng sung sướng triền miên.
Để có được như hôm nay, giáo xứ phải vượt qua bao thăng trầm, bao khó khăn thử thách. Ơn Chúa luôn dồi dào. Tình thương của
Đức Mẹ luôn dạt dào. Tin vào sự quan phòng của Chúa thì mọi sự đều làm được nhờ Ơn Chúa. Cậy trông nơi Đức Mẹ thì tất cả đều là hồng ân.
Nhìn lại hành trình giáo xứ đã đi để thấy Ơn Chúa, ơn Mẹ luôn bao bọc đỡ nâng.
Từ năm 1960, bà con di cư từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung đến lập nghiệp tại miền đất Chính Tâm 3. Đức Giám Mục Nha Trang thời bấy giờ là Đức Cha Piquet đã thiết lập miền đất mới này thành Giáo họ Chính Tâm 3, nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm Quan Thầy. Từ đó, nơi đây đã có Giáo họ, có Linh mục đặc trách là Cha Đaminh Nguyễn Đức Nghi (Chánh xứ Chính Tâm I), có Nhà thờ bằng gỗ lợp tole.
Năm 1965, chiến tranh bùng nổ, nhà thờ bị tiêu huỷ vì bom đạn, dân chúng sơ tán đi khắp mọi nơi. Cuối năm 1972, chiến sự tạm ổn, bà con trở về lại. Mọi người cùng nhau làm Nhà thờ bằng gỗ lợp tole toạ lạc tại đỉnh đồi. Cha FX Hoàng Kim Điền, Quản xứ Chính Tâm I, phụ trách Giáo họ. Chiến tranh lại bùng nổ từ năm 1973-1975, cho nên tất cả cơ sở đã bị bình địa, dân chúng lại tản mác khắp mọi nơi. Sau năm1975, bà con từ nhiều nơi quy tụ về nơi đây lập nghiệp xây dựng cuộc sống. Cuối năm 1975, cha Giuse Nguyễn Văn Chữ vừa mới thụ phong linh mục về phụ trách Giáo họ. Ngài cùng bà con làm Nhà thờ tạm bằng cây gỗ lợp tole toạ lạc tại nghĩa trang Giáo xứ bây giờ. Sau 2 tháng Ngài bị trục xuất, Nhà thờ bị bắt buộc tháo dỡ. Từ đó, nơi đây không còn cơ sở thờ tự, không có Linh mục… nên bà con phải đi dự lễ tận Nhà thờ Võ Đắt, Nhà thờ Xuân Thành (Đồng Nai) cách xa 20-30km. Ai cũng nhớ một thời truân chuyên sống và giữ đạo Chúa. Từ năm 1992, khi xã Trà Tân có Nhà thờ Chính Tâm, bà con giáo dân đã dự lễ và sinh hoạt chung tại đó. Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi đã thành lập Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm trực thuộc giáo xứ Chính Tâm. Lâu lâu có lễ giỗ thì cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng đến dâng lễ trong các gia đình. Nhờ công lao của Ông Phêrô Hồ Văn Chiêu, giáo họ có được khu đất để làm nhà thờ. Bà con giáo dân chặt cây, xẻ gỗ, chở đá, đổ đất, cùng nhau góp công sức làm nên Nhà thờ bằng gỗ lợp tole. Thánh lễ Chúa nhật đều đặn mỗi tuần, ban tối bà con quy tụ đọc kinh cầu nguyện. Sau một năm sinh hoạt, Nhà thờ bị buộc phải tháo dỡ. Một thời vất vả gian nan mà hào hùng, thật đáng nhớ, đáng “khắc cốt ghi tâm”. Đến năm 1996, sau nhiều thăng trầm gian khổ, Giáo họ mới làm được một ngôi Nhà Thờ Tạm (diện tích 360m2) bằng cột gỗ, vách ván, mái tole tận dụng, nền gạch tàu toạ lạc tại Nhà thờ hiện nay. Nhà Thờ Tạm đã sử dụng trên 10 năm nên đã xuống cấp nghiêm trọng, rất nhiều lần cố gắng dùng cây chống đỡ nhưng vẫn không an toàn. Bao nhiêu là ân sủng của Chúa vẫn trao ban cho đoàn con cái nơi Nhà thờ xiêu vẹo này. Các cha xứ: Phaolô Lê Quang Luân, Phêrô Nguyễn Đình Sáng, Giuse Nguyễn Văn Lừng lần lượt quản xứ Chính Tâm và chăm lo mục vụ Giáo họ Vô Nhiễm. Cha Phó xứ Chính tâm Giuse Nguyễn Hữu An phụ trách Giáo họ từ năm 2000. Thầy Giuse Nguyễn Văn Hiên (Hiện là Cha xứ Nghị Đức) trực tiếp ở với bà con 3 năm. Năm 1997, Cha Sáng xây nhà giáo lý rồi lần lượt nhà xứ và nhà trẻ. Mãi đến ngày 18/8/2002, Cộng đoàn Nữ tu MTG Phan thiết chính thức được thành lập.
Nhà thờ cháy. Một sự việc không may đã xảy ra là ngày thứ sáu, sau Lễ Thánh Matta (29.7.2005), mọi người ra về, khoảng 6g30, Nhà Thờ đã bị cháy do sự cố chập đường dây điện, không có ai ở trong khuôn viên, chỉ có mấy Dì ở phía sau xa xa. Tất cả đều bị cháy rụi, kể cả Nhà Tạm, Chén Thánh, Tượng Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Sách Lễ, Sách Bài Đọc. Những kỷ niệm để nhớ để thương đối với giáo xứ trong những ngày vất vả lao nhọc này. Suốt chiều 29.7.2005, trời mưa gió tầm tã nhưng ai ai cũng nhiệt thành làm việc, cho đến 10 giờ đêm, bà con làm được Nhà thờ bằng lều tạm cho cộng đoàn dâng lễ cầu nguyện. Nhưng cơn mưa lớn chiều thứ bảy hôm đó đã cuốn bay tất cả. Mọi người lại phải vất vả giãi dầm mưa gió đến khuya mới có nơi để tạm dâng lễ sáng Chúa nhật. Sau Thánh lễ sáng, thanh niên nam nữ, các ông bà, thiếu nhi cùng làm việc, đến trưa Nhà thờ lều tạm hoàn thành. Nhà thờ bằng cây bạch đàn, tre nứa, che bạt bên trên, xung quanh trống rỗng lộng gió. Nhà thờ lều bạt tạm này phải thay bạt nhiều lần trong thời gian hơn 10 tháng sử dụng. Cộng đoàn dâng lễ khi trời mưa gió phải chịu ướt vì mưa tạt bốn bên, nước dột bên trên. Mỗi ngày dâng lễ, dự lễ, kinh hạt, ai cũng xót xa, khao khát có ngôi nhà thờ mới.
Nhà thờ tạm khung sắt Giáo xứ Hiệp nghĩa đã tặng khung sắt của nhà thờ cũ. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều giáo xứ trong giáo phận, các ân nhân, cùng với công sức của mình, bà con trong xứ đã làm được ngôi nhà thờ tạm chắc chắn, rộng rãi. Như vậy, kể từ ngày thành lập Giáo họ đến nay là 46 năm, bà con giáo dân đã làm 7 nhà thờ rồi. Cái nào cũng bằng cây gỗ tre lá, dời từ nơi này sang nơi khác. Bom đạn phá hủy, cây gỗ mục nát. Nhà thờ tạm này là đẹp và chắc chắn nhất trong 7 lần làm nhà thờ. Lễ đặt viên đá đầu tiên. Sau lắm gian nan, ngày 4.10.2007, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan,Giám Mục Giáo Phận đến dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường mới.
Xây nhà thờ mới. Ngày 10.12.2007, Đức Giám Mục Giáo Phận, Cha Hạt trưởng hạt Đức Tánh FX Phạm Quyền, đã đến dâng thánh lễ ban Phép Thêm Sức, công bố quyết định nâng Giáo Họ lên Giáo Xứ và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Hữu An làm Chánh Xứ Tiên Khởi Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm. Đức Cha, Cha Hạt Trưởng và Cha Xứ đã khai móng cho công trình xây dựng Nhà Chúa. Một ngày đầy kỷ niệm, ngày hân hoan và vui mừng. Ngày 11.12, giáo xứ với hơn trăm người đã ra quân khai móng Nhà thờ mới trong khí thế tiếng trống và lời kêu gọi của các vị bô lão. Sau 16 tháng thi công, Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Hoan Thiện cùng với công sức của bà con giáo dân, sự giúp đỡ của các cơ quan bác ái Công giáo, lòng quãng đại của quỳ ân nhân xa gần, Giáo xứ đã hoàn thành ngôi nhà thờ khang trang bền vững, xứng đáng làm nơi thờ phượng Chúa, nơi cộng đoàn dâng lễ kinh nguyện mỗi ngày.
Nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm được thiết kế và xây dựng dựa theo mẫu tự Anpha, Ômêga.
Sách Sáng Thế định nghĩa: Thiên Chúa là Alpha và Omêga,là khởi nguyên và cùng tận. Điều ấy có thể diễn tả cách khác: Thiên Chúa là thời gian.
Thánh Gioan xác định: Thiên Chúa là tình yêu.
Thiên Chúa là thời gian và là tình yêu. Như thế tình yêu và thời gian song hành là một. Sống trong Thiên Chúa là sống để yêu và sống trong thời gian là yêu để sống. Kẻ sống trong Thiên Chúa là người biết quý chuộng thời gian. Con người không làm chủ được thời gian. Quá khứ đã qua rồi. Tương lai chưa tới. Chỉ còn hiện tại. Hiện tại là thời gian quý nhất mà con người có trong tay. Lễ khánh thành là ngày hạnh phúc nhất, thời điểm đáng ghi nhớ nhất của mọi người trong giáo xứ. Cộng đoàn Dân Chúa chúc tụng Chúa và tri ân Người luôn mãi.
Trong lời cảm tạ, Ông Chủ tịch HĐGX đã bày tỏ tâm tình.
Đức Cha Phaolô đã chọn ngày hôm nay, ngày 31-5 để dâng lễ Cung hiến Nhà thờ. Hôm nay, ngày kết thúc tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, Ngôi nhà thờ mới được Cung hiến dâng kính Đức Mẹ. Trong suốt 16 tháng xây dựng nhà thờ, ngày nào Giáo xứ chúng con cũng làm việc kính Đức Mẹ, cầu nguyện, lần chuỗi, sống bác ái, hy sinh để kết dệt nên những bông hoa thiêng liêng dâng kính Mẹ.
Hôm nay, Đức Cha, quý Cha, Quý Bề Trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân cùng quý vị cùng hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con, Cộng đoàn giáo xứ chúng con chân thành tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ cùng quý vị.
Kính thưa Đức cha, quý cha và quý vị, Nhà thờ cháy là một tai nạn nhưng chúng con thường nói với nhau, đó là một hồng ân. Vì nhờ cháy nhà thờ mà chúng con có các thủ tục xây dựng, nhờ cháy nhà thờ nên nhiều người thương giúp đỡ. Khi nghe tin nhà thờ cháy, Đức cha Nicolas đã rất quan tâm, Ngài nói với Cha Lợi, giáo xứ Hiệp nghĩa, tặng cho chúng con khung sắt nhà thờ cũ để chúng con làm nhà thờ tạm, sớm có nơi dâng lễ hàng ngày. Đức Cha Phaolô đã mời gọi các giáo xứ giáo họ trong giáo phận giúp đỡ chúng con trong cơn hoạn nạn và các giáo xứ đã đáp lời mời gọi của Đức Cha thương giúp cho chúng con. Và còn bao nhiêu là hồng ân khác mà chúng con không thể kể hết được. Nhà thờ cháy đã trở thành một địa danh nhiều người biết đến. Lên xe đò vể Đức linh, hay đi hành hương Đức Mẹ Tàpao, hỏi nhà thờ cháy thì ai cũng biết. Thánh ý Chúa quả là mầu nhiệm, trong mọi sự Chúa luôn quan phòng và thực thi những gì tốt lành nhất cho con cái. Chúng con luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.
Biết nói thế nào cho đủ lòng tri ân của cộng đoàn Dân Chúa Mẹ Vô Nhiễm đối với lòng quãng đại của mọi người. Giáo xứ chỉ biết dâng lên Thiên Chúa Nhân Lành và Mẹ Vô Nhiễm những Thánh lễ tạ ơn, những giờ kinh nguyện của các Hội đoàn, của các gia đình với lời nguyện chân thành: Xin Chúa và Mẹ tuôn đổ tràn đầy Hồng ân trên tất cả mọi người.