Tâm Tình Hành Hương Mẹ La Vang tại Washington D.C.

Hơn một tuần lễ đã qua sau ngày hành hương Mẹ La Vang tại thủ đô nước Mỹ trở về nhà, mà những hình ảnh đẹp cuộc rước kiệu Đức Mẹ Maria chung quanh sân trước Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, vẫn còn ẩn hiện trong tâm trí và tiếp tục đánh động lòng mình. Xin được ghi lại chút cảm nhận để chia sẻ trong tâm tình tạ ơn Đức Mẹ đã cho tôi dịp tham dự cuộc hành hương từ ngày 19-21.6.2008 vừa qua.

Chương trình phụng vụ và những buổi hội thảo về Mục vụ gia đình, Giáo dục Kitô giáo, Vai trò giáo dân, Văn hóa Việt và nếp sống đạo tại Mỹ, cũng như các giờ sinh hoạt giới trẻ và thiếu nhi v.v… mang lại cho tôi niềm xác tín hơn trong đời sống đức tin của mình. Ở đây chỉ xin chia sẻ một ơn lành nhận được vào giờ cuối cuộc hành hương.

Vào giờ chuẩn bị rước kiệu tôn vinh Mẹ La Vang trước thánh lễ bế mạc hành hương, khí hậu trời thủ đô trưa nay hơi nắng gắt khiến tôi không muốn ra sân đi kiệu vì sợ sức nóng chói chang dễ làm mình mệt mỏi; nhưng trước hàng ngàn người lớn bé già trẻ, ngay cả các em bé thơ, đang hớn hớ cầm cờ Mẹ trên tay reo hò tung hô, rồi lần lượt nối tiếp nhau xếp thành hàng ngũ trang nghiêm với lời kinh tiếng hát sốt sắng. Từ xa xa dưới bóng cây xanh nhìn về phía thánh tượng Me, lòng tôi cảm thấy hổ thẹn với Mẹ hiền!

Một tiếng gọi thì thầm trong tâm hồn tôi: “Con ơi, sao con lại sợ nắng và không cùng đi với Mẹ một chặng đường! Chỉ có một giờ ngắn ngủi đồng hành với Mẹ, sao con lại tính toán hơn thiệt?” Tôi cảm thấy rùng mình, hơi sợ. Nhưng cùng lúc tiếng nói khe khẽ ấy thúc giục lòng mình; tôi tiến đến gần một bác đang cầm một nắm cờ Mẹ, tôi xin bác một lá cờ và vội vàng cùng bước theo đoàn người hành hương.

Tôi thầm thỉ nói với Mẹ: “Mẹ ơi, xin Mẹ tha lỗi cho con nhé! Con chỉ sợ ánh nắng làm con mệt mà đã ngại ngùng không dám cùng đi với Mẹ!” Rồi tôi cảm nhận được một sự bình an trong tâm hồn và bước đi chung với đoàn con cái Mẹ từ khắp nơi nơi.

Sau gần một giờ đi dưới sức nóng mặt trời, mồ hôi ướt đẫm, khi đoàn rước kiệu hòa vang lời kinh tung hô chào đón Mẹ vào bên trong Vương Cung Thánh Đường, tôi ngước nhìn lên ảnh tương Mẹ La Vang bồng Chúa Giêsu bé thơ với chiếc áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, lòng xúc động, nước mặt tự nhiên trào ra, tôi như thấy Đức Mẹ đang mỉm cười với mình. Một tiếng nói trìu mến lại vang lên trong lòng tôi: “Con ơi, con có biết là Mẹ rất thương con không?”

Một cảm giác lâng lâng hạnh phúc, tôi thưa lên với Mẹ: “Mẹ ơi, Mẹ đẹp lắm! You are so lovely, so powerful!” và tôi thật sự rất xúc động trong giây phút này; hai hàng nước mắt tự nhiên tuôn ra. Tôi cảm thấy thương Đức Mẹ quá. Hiệp cùng với đoàn con cái Mẹ, miệng tôi thì thầm bài hát quen thuộc “Mẹ La Vang hiện ra ở Việt Nam…”, và bây giờ Mẹ hiện ra với con ngay trong Vương Cung Thánh Đường này như khẩu hiệu của cuộc hành hương “Cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Chúng ta về bên Mẹ La Vang” – “In communion with Martyrs of Vietnam, We come to Our Lady of Lavang”.

Rồi trong suốt thánh lễ bế mạc do Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn chủ tế có mấy chục Linh mục và Phó tế cùng với nhiều tu sĩ nam nữ và hàng ngàn người đồng hương tham dự, tôi chỉ biết dâng lên Đức Mẹ tấm lòng yêu thương và cảm tạ chân thành!

Kính lạy Mẹ Maria La Vang,

Con xin được đồng hành với Mẹ và Chúa Giêsu Con Mẹ trên mọi nẻo đường cuộc sống. Xin Mẹ thương an ủi chúc phúc lành cho mọi gia đình đồng bào dân Việt chúng con tại quê nhà cũng như nơi hải ngoại, cách riêng người nghèo túng. Xin Mẹ thương đoái nhìn dẫn dắt con dân đất nước Việt Nam chúng con, để mỗi người chúng con biết chấp nhận nhau và sẵn sàng giúp đỡ phục vụ nhau trong yêu thương.


Con đặc biệt xin hẹn gặp gỡ lại Mẹ cùng với anh chị em đồng bào chúng con tại thủ đô đất nước Hoa Kỳ này, nơi có Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang, một biểu tượng chung của Hội Thánh Viêt Nam nơi đây, vào dịp hành hương sang năm, từ ngày 18 tới 20 tháng 6 năm 2009, như Ban Tổ Chức và cha Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã công bố.

Cũng như lần này, tôi tin tưởng trong cuộc hành hương năm 2009 cũng là Năm Thánh Phaolô của Giáo Hội, toàn thể cộng đoàn tín hữu dân Việt và mọi người thiện tâm sẽ “Cùng với Thánh Phaolô Tông Đồ, Chúng ta về bên Mẹ La Vang” – “In communion with St. Paul the Apostle, We come to Our Lady of Lavang”.