SYDNEY - Sáng nay, lúc 9g trên tất cả 250 địa điểm giáo lý tại Sydney, các giám mục thuyết trình viên đã trình bày một chủ đề duy nhất: SỐNG ƠN GỌI THEO THÁNH THẦN bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Tại Liverpoo Whilam Centre, các bạn trẻ Việt Nam trên khắp nơi trên thế giới tụ họp về đây để nghe bài thuyết trình đầu tiên do đức cha Phaolo Nguyễn Văn Đọc giám mục giáo phận MỹTho.
Trước bài thuyết trình, cộng đoàn được lắng nghe hai chứng từ sống động về niềm tin: Lộc đến từ Hoa Kỳ và Tuấn đến từ Sài Gòn, Việt Nam.
Bài thuyết trình của Đức cha Đọc gồm bốn phần:
Tiếp theo là thánh lễ đồng tế do bốn đức cha và khoảng150 linh mục.
Thánh lễ cầu cho giới trẻ mở đầu bằng bài hát hát lên bài ca của cha Kim Long được các bạn trẻ hòa lên nhịp nhàng từ khắp khán phòng làm cho bầu khí thánh lễ trẻ trung và năng động.
Trong bài giảng, đức cha Đaminh Mai Thanh Lương giáo phận Oregane, Hoa Kỳ đã chia sẻ với cộng đoàn về Chúa Thánh Thần. Ngài nói: Nếu muốn hiểu về Chúa Thánh Thần hãy đến với Đức Giêsu qua Đức Mẹ, Mẹ là con đường ngắn nhất đưa chúng ta tới Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là sức mạnh, là động lực mà thời gian không thể làm cho phai nhòa được. Chúng ta về đây tham dự WYD không phải là vài ngày, nhưng về đây ta có một thánh lễ mới làm thay đổi đời sống chúng ta. Chúng ta sống không phải riêng lẻ mà sống đùm bọc và yêu thương nhau. Đổi mới không phải chỉ bản thân mình mà cả cộng đoàn, chúng ta phải đem Phúc Âm đến mọi môi trường sống. Và hãy làm những gì Chúa Giêsu dạy- Đức Mẹ đã daỵ như thế- và đó là chúng ta đã làm theo Thần Khí.
Tất cả các bài hát trong thánh lễ Ban Tổ Chức đều là những bài hát quen thuộc nên các bạn trẻ từ khắp nơi hòa điệu trong một lời ca. Không phải là nhiều trái tim mà chỉ là một trái tim cùng một nhịp đập trong lời ca tụng Chúa.
Kết thúc thánh lễ là một bữa Barbecue với sự phục vụ cuả hơn 170 anh chị em Cursillô Sydney khoản đãi.
Tất cả mọi người gặp gỡ trong tình thân thiết, gặp gỡ cuả anh chị em Việt Nam từ năm châu quy tụ lại.
Xin Thánh Thần- Đấng ban Tình Yêu, Bình An và Niềm Vui ở giữa chúng con mãi mãi.
Tại Liverpoo Whilam Centre, các bạn trẻ Việt Nam trên khắp nơi trên thế giới tụ họp về đây để nghe bài thuyết trình đầu tiên do đức cha Phaolo Nguyễn Văn Đọc giám mục giáo phận MỹTho.
Trước bài thuyết trình, cộng đoàn được lắng nghe hai chứng từ sống động về niềm tin: Lộc đến từ Hoa Kỳ và Tuấn đến từ Sài Gòn, Việt Nam.
Bài thuyết trình của Đức cha Đọc gồm bốn phần:
- Chúa Thánh Thần là ai
- Tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Kitô
- Chúa Thánh Thần và bí tích Rửa Tội
- Hãy để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt.
Tiếp theo là thánh lễ đồng tế do bốn đức cha và khoảng150 linh mục.
Thánh lễ cầu cho giới trẻ mở đầu bằng bài hát hát lên bài ca của cha Kim Long được các bạn trẻ hòa lên nhịp nhàng từ khắp khán phòng làm cho bầu khí thánh lễ trẻ trung và năng động.
Trong bài giảng, đức cha Đaminh Mai Thanh Lương giáo phận Oregane, Hoa Kỳ đã chia sẻ với cộng đoàn về Chúa Thánh Thần. Ngài nói: Nếu muốn hiểu về Chúa Thánh Thần hãy đến với Đức Giêsu qua Đức Mẹ, Mẹ là con đường ngắn nhất đưa chúng ta tới Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là sức mạnh, là động lực mà thời gian không thể làm cho phai nhòa được. Chúng ta về đây tham dự WYD không phải là vài ngày, nhưng về đây ta có một thánh lễ mới làm thay đổi đời sống chúng ta. Chúng ta sống không phải riêng lẻ mà sống đùm bọc và yêu thương nhau. Đổi mới không phải chỉ bản thân mình mà cả cộng đoàn, chúng ta phải đem Phúc Âm đến mọi môi trường sống. Và hãy làm những gì Chúa Giêsu dạy- Đức Mẹ đã daỵ như thế- và đó là chúng ta đã làm theo Thần Khí.
Tất cả các bài hát trong thánh lễ Ban Tổ Chức đều là những bài hát quen thuộc nên các bạn trẻ từ khắp nơi hòa điệu trong một lời ca. Không phải là nhiều trái tim mà chỉ là một trái tim cùng một nhịp đập trong lời ca tụng Chúa.
Kết thúc thánh lễ là một bữa Barbecue với sự phục vụ cuả hơn 170 anh chị em Cursillô Sydney khoản đãi.
Tất cả mọi người gặp gỡ trong tình thân thiết, gặp gỡ cuả anh chị em Việt Nam từ năm châu quy tụ lại.
Xin Thánh Thần- Đấng ban Tình Yêu, Bình An và Niềm Vui ở giữa chúng con mãi mãi.