THANH HÓA: NIỀM VUI NGÀY VỀ
CUỘC HÀNH TRÌNH BA NĂM
Nhằm vận dụng chủng sinh, nữ tu và ứng sinh vào việc đào tạo giáo lý viên và cán bộ thánh ca cho toàn giáo phận, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, ba năm về trước, đã phát động chiến dịch mang tên “Men Phục Sinh”. “Men” là chất xúc tác làm cho bột trở thành bánh; “Phục sinh” tượng trưng cho sức sống mới. Có nghĩa là các chiến sĩ Men Phục Sinh có sứ mạng khơi dậy
Ba năm đã qua đi, các chiến sĩ Men Phục Sinh năm nay trở về bên nhau với những con số thật đáng khích lệ. Năm đầu tiên 2006, đã có trên 1.100 bạn trẻ đăng ký làm giáo lý viên hoặc ca trưởng. Năm 2007, con số lên đến 1415 và năm nay, 2008, có đến trên 1.600. Cứ đà này, mười năm sau, con số giáo lý viên và ca viên có thể lên đến hàng vạn một cách dễ dàng. Giáo phận có sáu giáo hạt. Mỗi hạt có một tụ điểm tập trung cho giáo lý viên và ca viên đến từ các giáo xứ trong hạt. Càng ngày chương trình càng được hưởng ứng và ủng hộ từ mọi phía: các cha xứ, giáo dân và nhất là các em. Thậm chí có cả những bạn bên lương cũng đăng ký tham dự.
Men Phục Sinh còn là một sân chơi để mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận thể hiện tinh thần hiệp thông, cộng tác, đồng hành. Đối với các chủng sinh, nữ tu, ứng sinh, đây là cả một môi trường thuận lợi cho việc đào tạo mục vụ và nhân bản. Ngày 15.07.08 là ngày được chọn để nhìn lại những thành tích đã đạt được và rút ra những bài học để cải thiện công tác vào những năm
Ngày hội mang chủ đề: “Giới trẻ hôm nay, Giáo phận ngày mai” được khắc thật lớn trên khán đài chính, và trước cung thánh nhà thờ chính toà. Đức Cha Giuse đã chọn chủ đề này nhằm khơi lên trong tâm hồn các bạn trẻ sự ý thức về vai trò quan trọng của họ đối với tiền đồ của giáo phận, để các bạn luôn yêu mến, gắn bó và cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp giáo phận.
NGÀY CỦA SẮC MÀU
Một quang cảnh thật đẹp mắt với những lá cờ lớn và khăn quàng đủ màu tượng trưng cho từng giáo hạt: xanh dương, vàng, xanh lá, đỏ, hồng, xanh da trời hòa quyện vào nhau. Những khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ nụ cười trong một không khí hừng hực, sục sôi sức sống, với bài hát chủ đạo “Hãy gieo mầm tin yêu” kèm theo cử điệu, đã làm khuôn viên nhà thờ Chính Tòa thật tưng bừng…
Những lá cờ phất phới, những khăn quàng tung bay…Lần lượt, tham dự viên từng giáo hạt đã diễu hành qua lễ đài trong tiếng nhạc du dương xen lẫn lời giới thiệu về những nét đặc thù của mỗi đơn vị.
Các vị mục tử gồm 40 linh mục, đặc biệt là Đức Cha Giuse, hài lòng khi nhìn thấy đoàn con cái của mình đầy trẻ trung, năng động. Đức Cha Giuse nói rất ít vì đang bị “mất tiếng tốt” nhưng lời của ngài dường như phát xuất từ trái tim, có sức mạnh làm ấm lòng các bạn trẻ.
NGÀY CỦA HIỆP THÔNG
Trong bầu khí đầy trang trọng của Thánh lễ, Vị cha chung đã ngõ lời với các bạn: “Ba năm với ba mùa Men Phục sinh, các con đã có cơ hội sống với nhau để hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, làm cho cuộc đời của mỗi người và sức sống của giáo phận được phong phú hơn. Mỗi người trẻ các con hãy trở thành tấm men cho giáo phận”.
Buổi Agapé ban trưa với cơm hộp do các Soeurs MTG Thanh Hóa, Hội Bác Ái Têrêxa và các chú ứng sinh phục vụ. Các bạn xúm xít bên nhau nói cười, nhắc lại những kỷ niệm của các mùa Men.
Trong phần giúp vui cho các bạn trẻ có 2 bạn khiếm thị thuộc giáo xứ Tiên Thôn đã trình bày nhạc phẩm: “Ước mơ của tôi”, nói về sự khao khát được nhìn thấy ánh sáng, được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp chung quanh mình. Nhưng điều làm tim tôi rúng động, đó là lời các em cám ơn cha Quản xứ và các “chiến sĩ” của Men Phục sinh đã ban tặng cho em ánh sáng của Lời Chúa, ánh sáng của niềm tin. Từ trong sâu thẳm của cõi lòng, tôi tự hỏi mình: “Giữa các em và tôi, ai mới thực sự là kẻ mù lòa?”
“NIỀM VINH DỰ CỦA TÔI LÀ THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU”
Ấn tượng nhất là phần “nghi thức sai đi” do Đức Cha Giuse chủ sự. Tôi tin chắc, hình ảnh đã để lại dấu ấn đẹp không thể phai mờ trong tâm hồn các bạn trẻ là hình ảnh các bạn chuyền nhau cây thánh giá cỡ đại, một dấu chứng của tình yêu, dấu chứng của sự quên mình phục vụ và dấu chứng của cây thập giá đã, đang và sẽ nở hoa…Các bạn trẻ đã cố hết sức để chạm đến cây thánh giá đang được nâng cao, trong khi cả nhà thờ vỗ tay hát bài “niềm vinh dự của tôi”. Đây là bài hát dường như tôi đã thuộc nhằm lòng, nhưng với một cung điệu khác. Giờ đây, lại được các bạn trẻ “biến tấu” bằng bầu nhiệt huyết của người trẻ thực sự say mê sống mầu nhiệm thánh giá. Rất nhiều bạn chia sẻ với tôi, các bạn cảm thấy một niềm vui, một hạnh phúc lạ kỳ khi chạm được cây thánh giá trong ngày hội hôm nay.
Mọi người chuyền cho nhau kỷ vật là chiếc khăn quàng với những chữ ký, tên tuổi và địa chỉ. Trên chiếc áo trắng tinh các bạn đang mang trên mình, cũng có thật nhiều chữ ký lưu niệm, những nét vẽ một khuôn mặt đang tươi cười… Có lẽ nụ cười ấy sẽ mãi đọng lại trong lòng các bạn.
Không khí sôi động đến giây phút cuối cùng với “Bài ca tạm biệt”. Một bài hát mà trong những mùa Men đã đong đầy nước mắt của buổi chia ly, thì hôm nay đã được hát với khí thế bừng bừng: “Tạm biệt nhé, nguyện cầu cho nhau một lòng dấn thân, nhiệt thành nhà Chúa thôi thúc lòng ta”.
Đức Cha Giuse và Ban Điều hành chiến dịch Men Phục sinh đã đứng lại trên cung thánh vẫy khăn quàng tạm biệt cho đến khi người cuối cùng ra về. Còn tôi ngồi yên trên cung thánh hồi tưởng lại những giây phút đã qua, và cảm nhận thật rõ ràng sức nóng từ lòng nhiệt huyết của hàng ngàn con tim vẫn còn đọng lại nơi đây…
Chúng ta hãy cầu chúc cho họ, những người trẻ của Giáo phận Thanh Hóa, được biến những gì đã lãnh nhận trong mùa Men và trong ngày hội hôm nay thành hành động thiết thực, để như lời kết thúc nghi thức sai đi của Đức Cha Giuse: “Các con hãy làm cho niềm vui ơn cứu độ được hiện diện trên từng bước con đi, trong những nơi con đến và trong tâm hồn những người con gặp gỡ”.