PHÚ YÊN - Hằng năm, cứ đến ngày mừng sinh nhật trên trời của Chân phước Anrê Phú yên, giáo lý viên chúng tôi lại có dịp gặp gỡ các giáo lý viên bạn trong Giáo hạt để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và sống đức tin với nhau.

Về tham dự lễ mừng có đại diện các đoàn giáo lý viên các giáo xứ bạn như Mằng Lăng, Sông Cầu, Tịnh Sơn, Đồng Tre, và một số đông các anh chị cựu giáo lý viên trong giáo xứ.

Chúng tôi chia thành 6 nhóm nhỏ, mỗi nhóm chọn một lấy một tình yêu của Á Thánh để cùng thảo luận và rút ra điểm chung nhất:

1. Một tình yêu trung thành với Chúa Giêsu. Một tình yêu trung thành chính là sự hy sinh mạng sống, nhận lấy cái chết để minh chứng cho tình yêu của ngài, là giáo lý viên biết nhận nguồn trợ lực từ nơi Chúa, hãy để cho những yếu đuối, những vấp ngã chết đi và tiếp tục cuộc hành trình theo Chúa trong sứ vụ rao giảng.

2. Một tình yêu can đảm đón nhận Thập giá. Nói đến Thập giá là nói đến sự chết, sự đau khổ, gian truân vất vả…

Tình yêu đích thực là tình yêu phải biết cho đi, biết hy sinh cho nhau:

Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua


Anrê đã yêu Chúa cho đến hết hơi, biết theo Chúa là hiến dâng mạng sống nhưng ngài vẫn chấp nhận.

Để thành một giáo lý viên phải vượt qua những khó khăn, những lời dị nghị chê bai, phải từ bỏ chính mình thì mới vác thập giá theo Chúa được.

3. Một tình yêu biết ơn và đáp trả. Di chúc sau cùng của Á thánh Anrê là:

Hãy lấy tình yêu đáp trả tình yêu

Hãy đem mạng sống báo đền mạng sống


Giáo lý viên nhận tình yêu từ Chúa thì cũng biết trao tình yêu lại cho các em. Khả năng của mỗi người đều do Chúa ban, hãy dùng khả năng đó để làm cho các em biết Chúa, đến gần Chúa, sống gần Chúa.

4. Một tình yêu loan báo Tin mừng. Sau khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, Anrê gia nhập hội thầy giảng, nói cho mọi người biết tình yêu của Chúa Kitô. Trên đường ra pháp trường, thầy đã khuyên bọn lính theo đạo Chúa, miệng luôn luôn hát ca danh Chúa. Giáo lý viên là một ngôn sứ nói lời của Chúa và đặc biệt trong thời đại hôm nay bằng cuộc sống chứng tá giữa đời thường chính là lời rao giảng tin mừng hữu hiệu nhất.

5. Một tình yêu khiêm hạ phục vụ. Được nhận vào nhóm thầy giảng, Anrê cố gắng học hỏi, giúp các Linh mục trong việc truyền giáo, giúp những người lương trở về tòng đạo và đặc biệt phục vụ giúp đỡ những người đau ốm bệnh tật. Lòng nhiệt thành xả thân, hăng say trong công việc giúp cho giáo lý viên cũng biết phục vụ các em trong yêu thương, phải biết khiêm tốn cầu nguyện để Chúa hướng dẫn ta trong mọi việc.

6. Một tình yêu vui tươi. Khi nhận bản án, Anrê chấp nhận với nét mặt vui tươi rạng rỡ: “Tôi rất mãn nguyện vì được trả món nợ của tôi với Đức Giêsu- Chúa chúng ta”. Có thể nói được đi theo Chúa là niềm vui của thầy Anrê. Được làm giáo lý viên là một ơn gọi Chúa ban, được làm giáo lý viên để đem Lời Chúa đến với các em, cho dù phải hy sinh tất cả thì giáo lý viên vẫn vui tươi khi nhìn thấy các em, từ nơi các em sẽ xoa dịu cho ta vơi đi những nhọc nhằn, những ghen ghét…

Nhờ vào những trao đổi với nhau mà giáo lý viên chúng tôi một lần nữa nhìn lại mình, nhìn lại những khiếm khuyết của mình để cùng nhau tiến bước trong sứ mạng rao giảng lời Chúa.

Sau thánh lễ tạ ơn, chúng tôi ngồi với nhau hồi tưởng lại giờ phút Anrê Phú yên tiến ra pháp trường để lãnh phúc tử đạo, cùng nhau hát lên bài ca ca ngợi Á thánh Anrê. Hình ảnh của một em lễ sinh trong vai Anrê thật hiền lành, thánh thiện hy sinh mạng sống vào tuổi thanh xuân dưới những nhát đâm chém của tên quan bắt đạo. Lúc này đây, không khí trở nên im lặng, Anrê ngã xuống nền ximăng trên sân nhà thờ Tuy Hoà, chắc chắn rằng trong mỗi người chúng tôi cũng đã ứa nước mắt vì quá cảm động. Đúng vậy, thầy giảng Anrê chết đi để mở đường cho Giáo hội Việt Nam có được 117 anh hùng tử đạo, thầy giảng Anrê chết đi để hôm nay có nhiều người trở lại đạo Chúa Kitô, thầy giảng Anrê chết đi để hôm nay có nhiều giáo lý viên bước theo ngài.

Nhớ lại trước đây một tuần, chúng tôi được tháp tùng với cha sở Jos. Trương Đình Hiền để đi dự ngày giáo lý viên của Giáo phận Phan Thiết. Sau bài thuyết trình của cha về Anrê Phú Yên - Cuộc gặp gỡ giữa hai đường mở cõi, các anh chị giáo lý viên của Giáo phận Phan Thiết đã xác tín lại niềm tin vào Á thánh Anrê, qua cha giảng thuyết, các tham dự viên như thấy một nhân chứng sống động qua hình ảnh của Chân phước Anrê Phú Yên mà họ đã chọn làm quan thầy bảo trợ, và từ đó ước ao được một lần trở về cội nguồn nơi Á thánh đã sống: “Cây lành sinh trái ngọt, đất thánh trổ người hiền

Chúng tôi thật hãnh diện và tự hào vì:

Trên quê hương Phú Yên có anh hùng trẻ tuổi

Dâng đời làm của lễ, cho rạng rỡ danh Cha
” (Trăng Thập Tự)

Giáo lý viên nguyện xin theo bước chân của ngài mà yêu mến Chúa, sắt son trung thành.