THANH HÓA - Chiến dịch về với Bằng Phú của nhóm SVCG Thanh Hóa hè 2008 đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp.Tôi đã hiểu hơn về tình hình đời sống của bà con giáo dân cũng như nhân dân Bằng Phú. Đồng thời qua chiến dịch mà các thành viên đội tình nguyện nói riêng và tất cả mọi SVCG Thanh Hóa nói chung đã tạo sự đoàn kết sâu sắc.Thông hiểu nhau hơn và giúp đỡ nhau tích cực hơn trong các công việc thiện nguyện!

Trước hết qua chiến dịch tôi cũng như mọi TNV khác đều thông hiểu hơn về tình hình đời sống của bà con giáo dân. Là một vùng nông thôn chủ yếu là làm ruộng nhưng còn chịu chi phối của thời tiết thất thường. Vì vậy mà đời sống vật chất của bà còn còn rất nhiều khó khăn.

Nhà của của họ là đa phần những túp lều tranh và những căn nhà cấp 4, lướt qua nhiều nơi không thấy xuất hiện ngôi nhà “Tầng” nào. Đó là nhìn về giao diện bề ngoài còn tiế xúc và đi sâu và mỗi gia đình tôi càng thấm thía hơn gia cảnh của họ và với tôi cũng là một người con vùng quê Nông thôn tôi càng thấu hiểu hơn những hoàn cảnh đó.

Lặn lội với ruộng lúa đồi ngô vất vả cả năm còn bị cản trở bời thời tiết nên may ra thì đủ ăn còn đâu mà lo cho những công việc thiết yếu khác. Đó là nỗi băn khoăn trằn trọc của bà con giáo dân mà qua những lời nói không thể tả hết được !

Đó là về mặt đời sống vật chất của bà con. Còn về mặt dân trí thì sao ? Nói chuyện với lãnh đạo địa phương, chúng tôi mới hiểu hết được ! Các bạn trẻ giáo xứ Bằng Phú nói riêng và của xã Thạch Bình huyện Thạch Thành nói chung có lẽ họ chưa hiểu sâu được ý nghĩa của con đường học vấn và cũng một phần là điều kiện kinh tế chi phối. Phần lớn chỉ học hết cấp II và số ít là học hết cấp III, con số dự thi vào các trường ĐH - CĐ là rất ít. ( tỷ lệ thí sinh đỗ vào các trường chỉ tính được trên đầu ngón tay, điều đáng buồn hơn là các thí sinh Công Giáo lại chiếm rất ít trong số này, được biết trong năm cả xã Thạch Bình có 18 em đỗ vào các trường nhưng chỉ có 1 em là người Công Giáo!) Phần lớn học hết cấp II hoặc cấp III là họ đi vào Nam “Kiếm Kế Sinh Nhai”. Họ đâu biết cái cách “Cầu Cơm” này sẽ không tồn tại được suốt cuộc đời và khi mà chiếc “Cần câu” đó không đủ ăn rồi thì còn đâu mà gửi về gia đình, giúp đỡ bố mẹ anh em !

Trò chuyện hướng nghiệp trực tiếp cho các bạn học sinh, chúng tôi mới biết nỗi băn khoăn của các em, họ chưa thực sự hiểu về con đường “Học” và thắc mắc rất nhiều điều. Nhiều bạn hỏi: “Với chúng em là người nông thôn, quang năm lặn lội với đồng ruộng thì làm sao mà có tiền để theo học được các trường ĐH - CĐ ?”. Hay: “Để được như các anh chị bây giờ thì chúng em phải làm như thế nào trong học tập là giai đoạn nào là quan trong nhất ?” … và còn rất nhiều các câu hỏi thắc mắc khác của các bạn học sinh và chúng tôi đã trả lời tất cả mọi điều băn khoăn của họ, định hướng và nêu lên ý nghĩa con đường học vấn. Mong rằng qua việc giải đáp của chúng tôi các bạn trẻ Bằng Phú sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của con đường học vấn.

Khép lại chuyến tình nguyện cũng là thời điểm trong lòng mỗi TNV chúng tôi hiện ra bao nhiêu câu hỏi. Những câu hỏi đó sẽ dành cho ai đây ?.

Cũng qua chiến dịch này mà đoàn tình nguyện đã làm được nhiều điều bổ ích và ý nghĩa, tuy là những công việc nhỏ mọn và chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã dành hết tình cảm và sự nhiệt huyết của mình vào đó. Là Đoàn Tình Nguyện Công Giáo nhưng kế hoạch và những công việc chúng tôi đã làm không chỉ dành riêng cho người có đạo mà cho tất cả bà con, mọi công việc đểu có sự tham gia cộng tác của Đoàn viên thanh niên địa phương đồng thời là sự giao lưu với Chi đoàn các Thôn….Điều đó thể hiện sự đoàn kết Lương – Giáo chung một tấm lòng cùng xây dựng Giáo Hội cũng như xã hội ngày càng phát triển hơn.

Kết quả mà chúng tôi thu được là tình cảm thương yêu và cái nhìn trìu mến của bà con, của giáo xứ, của chính quyền dành cho đoàn tình nguyện chúng tôi.

Không có gì là hoàn hảo hoàn toàn được và chương trình tình nguyện của Nhóm cũng vậy. Bên cạnh những công việc, những chương trình đã làm và đã thành công đó thì cũng còn một số hạn chế như kế hoạch chưa thực hiện được 100% các dự định, khả năng của các TNV còn hạn chế,những điều kiện khách quan bên ngoài tác động...đó là những bài học để các chương trình, những hoạt động khác cần dựa vào đó mà rút kinh nghiệm.

Những khiếm khuyết đó là rất nhỏ và không thể che phủ sự thành công ngoài mong đợi của chiến dịch. Chuyến Tình Nguyện đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng cũng như đem lại cho tôi nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Tôi đã có thêm những người bạn mới vui vẻ, năng động nhiệt tình... Qua đây tôi đã học được nhiều điều từ các anh chị và bạn bè, hiểu hơn và phương cách hoạt động nhóm. Không những thế chương trình Tình Nguyện còn tạo điều kiện để các thành viên SVCG Thanh Hoá giao lưu hiểu biết về nhau hơn và hình ảnh của nhóm SVCG Thanh Hoá sẽ tồn tại mãi trong mỗi thành viên tình nguyện, mỗi người dân, mỗi gia đình và các tổ chức !

Cám ơn chương trình cám ơn tất cả và đặc biệt là cám ơn Thiên Chúa đã cho chúng con được sát cánh bên nhau và cùng nhau làm nên một chiến dịch hè tình nguyện đày tình yêu thương và những niềm vui hân hoan trong tinh thần phục vụ.

(theo theo svcgth.com)