Huế- (21.1.2009). Nhờ sự trợ giúp của những quý ân nhân gần xa, nên từ những ngày cuối cùng của năm 2008 và đầu năm 2009, anh em Dòng Thánh Tâm đã thân hành đến với bao phận nghèo trên giải đất Miền Trung.

Xin xem hình ảnh

Qua những chuyến đi đến với anh chị em bệnh nhân phong, tại chân Đèo Hải Vân trong mấy năm trước, nay tìm về thăm lại, mỗi người trong chúng tôi càng nghiệm thêm nét đẹp tâm hồn nơi những thân xác biến dạng của anh chị em bệnh phong: luôn sống có nhau, vì nhau. Nhờ thế, sau một thời gian xa cách, nay gặp lại thì các cụ ông cụ bà vẫn còn tinh nhạy, nhớ ra và nhiệt tình thăm hỏi, dẫu nơi đây suốt bao năm qua và mãi đến hiện nay, theo như các cụ nói thì vẫn không có y bác sĩ nào thường trực giúp đỡ.

Đến với bà con lần này, anh em chúng tôi không giúp được nhiều chỉ gói ghém số quà là 12.000.000 đ để mua mì cua và chút tiền kèm theo cho những bệnh nhân, nhưng bà con ai ai cũng hân hoan và hết lời cám ơn khi được nhận quà tình thương của những "ông Thầy Dòng Thánh Tâm ngoài Huế".

Rời "làng cùi" Hải Vân với bao lời cám ơn và cầu chúc, nhưng mỗi anh em chúng tôi vẫn day dứt không nguôi vì những thiếu thốn quá lớn của bà con mà mình lại không thể giúp được nhiều.

Trở lại Cố Đô. So với mọi năm, Huế-Miền Trung không có nhiều những trận mưa bão tàn khốc, nhưng thay vào đó là những cơn mưa trái mùa, đã làm cho bà con nông dân vốn đã nghèo, nay càng thêm khốn đốn vì lúa sạ ngập úng và hoa màu hư hại, trong khi ngày tết cổ truyền của dân tộc đang đến rất gần.

Vốn chung chia những khốn khó của dân nghèo và mãi còn kết thân với những người cơ cực, anh em chúng tôi cũng sớm nhận ra sự túng quẫn của bà con quanh vùng để tìm đến thăm hỏi và chia sẽ quà tết cho bà con trong những ngày giáp hạt.

Ngược vào phía nam của Kinh thành Huế trên 30 km, bác tài Phê-rô Trần Viết Toàn, người tài xế chuyên cộng tác với Hội Dòng, đã đưa anh em Học Viện chúng tôi đến với bà con lương giáo trên địa sở Thiện Loại của Giáo phận Huế. Dẫu quãng đường không xa, nhưng để đến được ngôi Nhà thờ gần trăm tuổi bên phá Cầu Hai thuộc địa danh Truồi của xứ Huế này, bác tài phải mất nhiều thời gian dò dẫm tránh né những mương rãnh cắt ngang hay chạy dài theo con đường như khe suối mới tới được Nhà thờ.

Sau vài lời thăm hỏi nói cười, nhưng ai trong chúng tôi cũng đã nhận ra những ưu tư đầy lo toan trong ánh mắt và trên gương mặt của Chị Giám sở Anna Lê thị Hường, Chị Maria Trương thị thúy Hằng thuộc Dòng Mến Thánh Giá Huế và quý cụ ông cụ bà hiện diện.

Đưa tay hướng dẫn anh em chúng tôi, ông Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Phaolô Lê Huế tỏ bày: "Chổ chúng tôi mấy năm nay liên tiếp bị mưa bão thổi vào, ngay như cây bàng gần trăm tuổi cũng đã bậc gốc ngã nghiêng, nên bà con tập trung cưa cây dựng lên để giữ lại dấu xưa của tổ tiên. Năm ni thì mưa gió trái mùa, nên số lúa sạ sớm bị hư hại hết, còn nghề cá tôm trên phá Cầu Hai thì ngày bất ổn vì cá ít đi".

Biết bà con đa phần nghèo khó phải lâm cảnh chạy gạo hàng ngày, nên 800 kg gạo và 80 gói bột ngọt kèm theo để trao cho 80 gia đình được chọn quả là điều rất khó cho quý vị đại diện của giáo xứ Thiện Loại khi lo việc này.

Tết đang đến rất gần. Sáng nay (20.1.2009) cùng với Cha Bề Trên Simon Trương Quỳnh, anh em Học Viện chúng tôi ngược lên vùng thượng nguồn Sông Hương, đến với bà con lương giáo trên địa sở Buồng Tằm.

Buồng Tằm nằm lọt thỏm giữa hai dòng chảy của sông Hương, sau 30 km đường ôtô, đoàn chúng tôi phải dừng lại bên này bờ sông để tiếp tục qua đò mới đến được với bà con; đón chúng tôi, gồm những người nghèo khó thân quen, bên cạnh sơ Anna Lương thị Thiên Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng. Không để bà con đợi lâu, Cha Bề Trên và anh em chúng tôi nhanh chóng chuyển 700 kg gạo, 70 chai dầu ăn và 70 gói bột ngọt và 2 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, xuống đò qua sông để kịp trao cho bà con ngay tại bến đò.

Những chuyến đò nặng nghĩa yêu thương cuối cùng cũng dần cập bến. Quãng sông vắng trên bến đò Hộ gần Nhà thờ Giáo xứ Buồng Tằm nay sinh động hẳn lên bởi tiếng nói cười chào chúc của bà con lương giáo quanh vùng.