GIỚI Y DƯỢC CÔNG GIÁO ĐÀ NẴNG TỈNH TÂM MÙA CHAY.
Đà nẵng. 14 giờ chiều hôm nay, ngày 1 tháng 3 năm 2009 – Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay – theo lịch sắp xếp của Giáo Phận Đà Nẵng, hàng trăm y,bác sĩ Công giáo Đà Nẵng đã tập trung về nhà thờ Chính toà Đà Nẵng để dự buổi tỉnh tâm sám hối Mùa chay 2009.
Nhằm giúp cho các giới ngành nghề chuyên biệt trong Giáo phận dẽ dàng tham dự các nghi thức sám hối mùa chay, đồng thời có dịp gặp gở, trao đổi nghề nghiệp cũng như cuộc sống., TGM ĐN đã sắp xếp chương trình cho mỗi Chúa Nhật mùa chay một giới (Chúa Nhật sau, CN II. mùa chay, là giới Giáo chức ), để anh chị em vừa thực hiện đời sống đạo một cách sống động trong tinh thần liên kết anh em qua gặp gỡ, trao đổi, chia sẽ và cùng nhau cử hành phụng vụ.
Sau giờ tỉnh tâm sám hối và hoà giải, anh chị em y, bác sĩ đã cùng hiệp dâng Thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục Giáo phận chủ lễ. Trong bài giảng lễ ĐGM đã nhắc nhở anh chị em nghành Y là ngoài bổn phận trách nhiệm của một người thầy thuốc, anh em còn cần có lương tâm trách nhiêm của một người thầy thuốc Công giáo: biết đồng cảm với
khổ đau, bất hạnh của các bệnh nhân; biết chia sẽ,giúp đở, ủi an, và chăm sóc bệnh nhân một cách thật tình, vui vẻ. Và để thực hiện được điều Ái đó, chúng ta cần phải có Thần Khí, để thêm sức mạnh cho chúng ta vượt thắng chính mình, vượt qua những cám dỗ đời thường, những bản chất cố hửu của con người muôn thuở.
Sau Thánh lễ, anh chị em có dịp gặp gỡ, chia sẽ, hoan ca văn nghệ và dùng cơm tối thân thiện với nhau.
Uớc mong giới Y SĨ Công giáo hảy xem bệnh viện là “ Nhà Thương của Chúa “ và sống đúng như lời nhận xét của một người bạn ngành Y không công giáo, khi đi dự ngày họp mặt giới Y Bác sĩ Công giáo Saigòn, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Saigòn, ngày 22-2 vừa qua: “ Khi ra về tôi chợt hiểu vì sao trong số những người thầy thuốc được bệnh nhân tin yêu và kính phục, thì số các thầy thuốc Thiên Chúa Giáo chiếm một phần không nhỏ “
.jpg)
Đà nẵng. 14 giờ chiều hôm nay, ngày 1 tháng 3 năm 2009 – Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay – theo lịch sắp xếp của Giáo Phận Đà Nẵng, hàng trăm y,bác sĩ Công giáo Đà Nẵng đã tập trung về nhà thờ Chính toà Đà Nẵng để dự buổi tỉnh tâm sám hối Mùa chay 2009. Nhằm giúp cho các giới ngành nghề chuyên biệt trong Giáo phận dẽ dàng tham dự các nghi thức sám hối mùa chay, đồng thời có dịp gặp gở, trao đổi nghề nghiệp cũng như cuộc sống., TGM ĐN đã sắp xếp chương trình cho mỗi Chúa Nhật mùa chay một giới (Chúa Nhật sau, CN II. mùa chay, là giới Giáo chức ), để anh chị em vừa thực hiện đời sống đạo một cách sống động trong tinh thần liên kết anh em qua gặp gỡ, trao đổi, chia sẽ và cùng nhau cử hành phụng vụ.
Sau giờ tỉnh tâm sám hối và hoà giải, anh chị em y, bác sĩ đã cùng hiệp dâng Thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục Giáo phận chủ lễ. Trong bài giảng lễ ĐGM đã nhắc nhở anh chị em nghành Y là ngoài bổn phận trách nhiệm của một người thầy thuốc, anh em còn cần có lương tâm trách nhiêm của một người thầy thuốc Công giáo: biết đồng cảm với
khổ đau, bất hạnh của các bệnh nhân; biết chia sẽ,giúp đở, ủi an, và chăm sóc bệnh nhân một cách thật tình, vui vẻ. Và để thực hiện được điều Ái đó, chúng ta cần phải có Thần Khí, để thêm sức mạnh cho chúng ta vượt thắng chính mình, vượt qua những cám dỗ đời thường, những bản chất cố hửu của con người muôn thuở. Sau Thánh lễ, anh chị em có dịp gặp gỡ, chia sẽ, hoan ca văn nghệ và dùng cơm tối thân thiện với nhau.
Uớc mong giới Y SĨ Công giáo hảy xem bệnh viện là “ Nhà Thương của Chúa “ và sống đúng như lời nhận xét của một người bạn ngành Y không công giáo, khi đi dự ngày họp mặt giới Y Bác sĩ Công giáo Saigòn, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Saigòn, ngày 22-2 vừa qua: “ Khi ra về tôi chợt hiểu vì sao trong số những người thầy thuốc được bệnh nhân tin yêu và kính phục, thì số các thầy thuốc Thiên Chúa Giáo chiếm một phần không nhỏ “
.jpg)