TUẦN THÁNH & PHỤC SINH TẠI GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

1. Thánh lễ Truyền Dầu:

Hoà chung nhịp sống với Giáo Hội hoàn vũ trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, linh mục đoàn Giáo phận Đà Nẵng cũng quay quần về bên Giám mục của mình trong tình hiệp nhất huynh đệ. Thánh lễ Dầu được cử hành trước tiền sảnh Nhà thờ Chính Toà với sự tham dự của đông đảo tu sĩ và giáo dân, tại sân nhà thờ vừa được chỉnh sửa thành lễ đài khang trang rộng rãi. Ngoài việc làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân, và thánh hiến dầu thánh, Đức Giám mục còn cử hành nghi thức trao ban “thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ” đối với 160 nam nữ tu sĩ và giáo dân trong giáo phận, do các Cha quản xứ đề cử. Ngoài ra, ĐGM còn làm phép hai tượng thánh Phêrô và Phaolô được đặt trước tiền đường nhà thờ Chính toà. Dịp này, cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận cũng mừng Kim Khánh Linh Mục của Cha nguyên Tổng Đại diện Antôn Trần Văn Trường và Cha Anrê Tôn Thất Phái. Thật là ý nghĩa và đầy lý do để đoàn chiên Giáo phận quy tụ lại trong ngày hôm nay như một ngày hội lớn. Đức Cha Fx Nguyễn Quang Sách đang nghỉ hưu tại Toà Giám mục, tuy đã già yếu, nhưng vẫn cố gắng hiện diện suốt Thánh Lễ.

Xem hình ảnh

Đúng 5g30 sáng, đoàn đồng tế gồm có Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Cha Tổng đại diện, 5 linh mục quản hạt, 2 linh mục khách, cùng 60 linh mục Giáo phận đồng tế. Ca đoàn các chị Tập viện Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng với bài ca nhập lễ “Hỡi Dân Tư Tế” hùng tráng, hoà quyện với tiếng hát của cộng đoàn, như thôi thúc và liên kết đoàn Dân Chúa hôm nay thành một.

Sau lời chào cộng đoàn, ĐGM dẫn mọi người vào Thánh Lễ: “Hôm nay quả là ngày hội của gia đình Giáo phận chúng ta, gia đình Đức Tin. Mọi thành phần Dân Chúa cùng hiệp thông trong Hy Lễ Tạ Ơn, để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu Linh mục, và qua Chúa Giêsu, đã ban cho Giáo Hội chức Linh mục, để rao giảng Lời Chúa, thánh hoá và phục vụ Dân Chúa. Hôm nay được xem là sinh nhật của chức linh mục. Chúng ta đặc biệt chia vui và cầu nguyện cho hàng linh mục của chúng ta.” Ngài cũng nói lên ý nghĩa của ba thứ dầu mà sắp được làm phép trong thánh lễ này. Tất cả để mời gọi mọi thành phần trong giáo phận noi gương theo Chúa Kitô, Đấng đã chịu khổ nạn và phục sinh mà Giáo hội cử hành trong Tam Nhật Vượt Qua đang bắt đầu.

Trong phần bài giảng, ĐGM đã chia sẻ những tâm tình của vị chủ chăn đối với đoàn chiên Chúa, đặt biệt đối với các linh mục. Ngài nói: “Linh mục là kẻ được sai đi, nên Ngài phải hoàn toàn lệ thuộc vào Đấng sai mình. Vì linh mục là người được sai đến, nên đời Ngài phải là đời phục vụ, đời hiến dâng. Khi nói linh mục lệ thuộc vào Đấng sai mình, thì không phải chỉ là lệ thuộc trong luật lệ hay giáo lý và tổ chức Giáo Hội, nhưng trước hết, phải lệ thuộc vào sự sống của Chúa Giêsu, như cành liền với cây, tới mức có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Khi nói linh mục phục vụ anh em, thì không phải chỉ là trợ giúp việc này việc nọ, mà là đáp ứng đúng lúc mọi nhu cầu thích thời của anh em, trong khả năng và nhiệm vụ của mình, cũng như lời Thánh Tông Đồ Phaolô: “Tôi nên phân bón cho thế gian, nên mọi sự cho mọi người”. Ngài cũng nhắc lại với cộng đoàn về nghi thức phong chức linh mục, khi xức dầu lòng bàn tay: “Xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà Chúa Cha đã xức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con, để con thánh hoá dân Kitô giáo, và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa”. Chính vì thế mà linh mục lãnh nhận tất cả để rồi sẽ cho đi hoàn, lãnh nhận suốt nguồn thiêng liêng bất tận nơi Thiên Chúa để trao ban cho các linh hồn.

Về phía giáo dân, ngài cũng nhắc nhở họ ý thức về chức vụ linh mục cao cả này, ý thức về con người linh mục có những mỏng dòn yếu đuối: “Chúng tôi ý thức tính cách cao cả và những đòi hỏi khó khăn của chức Linh mục, chúng tôi cũng đồng thời nhận biết sâu xa sự yếu đuối và bất toàn của mình. Nhưng càng biết mình yếu đuối, chúng tôi càng tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, Đấng là Sức Mạnh, Đấng đã kêu gọi và tuyển chọn mình. Càng biết mình yếu đuối, các linh mục càng cần đến sự nâng đỡ trợ lực cộng tác và lời cầu nguyện của cộng đoàn tín hữu”.

Còn về phía các linh mục, những người cộng tác viên trực tiếp, ngài tha thiết lặp lại lời mời gọi: “: Hãy thương yêu chăm sóc đàn chiên được trao phó cho anh em, theo gương Đức Kitô mục tử nhân lành, Đấng dám liều mạng sống vì đàn chiên”.

Đối với bản thân ngài, là chủ chăn giáo phận, Ngài nói lên với tất cả con tim của vị chủ chăn đối với hàng linh mục, cũng như tha thiết mời gọi đoàn chiên: “ Tôi xin hứa, sẽ sát cánh với Anh Em trong việc chăm sóc và dẫn dắt cách tốt đẹp và hiệu quả nhất đàn chiên đã được trao phó cho Anh Em trong từng xứ đạo. Cùng Anh Em, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể theo khả năng và trách nhiệm của mình. Xin Anh Em hãy nâng đỡ hỗ trợ, động viên khích lệ tôi trong sứ vụ, tha thứ cho tôi mọi thiếu sót lỗi lầm. Xin cám ơn Anh Em đã cầu nguyện cho tôi trong mỗi Thánh Lễ Anh Em dâng”.

Cuối cùng, kết thúc bài giảng, ngài cũng nói lên tấm lòng yêu yêu mến của ngài đối với tu sĩ nam nữ đang phục vụ trong cánh đồng truyền giáo tại giáo phận. Ngài tỏ lòng biết ơn xâu xa: “Tôi trân trọng ghi nhận và biết ơn những cống hiến của Anh Chị Em cho Thiên Chúa và Giáo phận. Tôi mong ước được thấy ACE luôn sát cánh với chúng tôi trên cánh đồng truyền giáo, miền xuôi cũng như miền ngược, trước hết và trên hết, vì lợi ích cho các linh hồn và dựng xây Hội Thánh”.

Sau bài giảng, các linh mục lặp lại lời tuyên hứa với giám mục về lời hứa khi lãnh nhận chức linh mục. Đoàn linh mục đã đồng thanh xác tín lại “Thưa con muốn” điều mình đã cam kết về việc gắn bó với Chúa Giêsu, về sự trung thành đối với các Mầu nhiệm của Thiên Chúa khi rao giảng Lời Chúa, cử hành Bí tích Thánh thể và các Bí tích khác. Sau đó, cùng với bánh rượu, đoàn dâng lễ đã dâng lên ĐGM ba bình dầu để được làm phép và thánh hiến.

Lời nguyện hiệp lễ kết thúc, các thừa tác viên (93 nữ tu, 4 nam tu và 63 giáo dân) trong niềm hân hoan, cùng tiến ra trước mặt vị Giám mục của mình, để nhận “thừa tác vụ ngoại lệ cho rước lễ” trong thời hạn một năm. Họ được ĐGM mời gọi xác tín về tác vụ sẽ lãnh nhận, ý nghĩa thiêng liêng cao quý của việc họ lãnh nhận, về tình thương yêu chân thành đối với Nhiệm thể Chúa Kitô, về lòng trung thành thương yêu nhau trong cộng đoàn đức tin và mục tử của mình. Họ ra về trong niềm hân hoan cảm tạ với đầy quyết tâm để thực thi thừa tác vụ mình vừa được ĐGM trao ban.

Để nói lên sự thông hiệp trọn vẹn của Giáo Hội địa phương trong Chúa Giêsu Mục Tử, nhất là trong Tam Nhật Vượt Qua sắp được cử hành, Toà Giám mục trao tặng mỗi Giáo xứ và cộng đoàn một cây nến Phục Sinh. Đại diện các giáo xứ, một số cộng đoàn, tiến ra trước lễ đài để nhận nến từ tay Giám mục của mình, như nhận Ánh Sáng của Tin Mừng Phục Sinh để ra đi và thắp sáng lên trên tất cả lãnh thổ Giáo phận.

Trước khi kết thúc Thánh lễ với phép lành ban Ơn Toàn Xá trong năm kính Thánh Phaolô, Cộng đoàn Giáo dân Giáo xứ Chính Toà thay mặt giáo dân trong Giáo phận, dâng quả bánh thật lớn để mừng sinh nhật Chức Linh Mục của Linh mục đoàn Giáo phận. ĐGM thay mặt Cộng đoàn Giáo phận mừng Kim Khánh Linh Mục của hai Cha Anrê Tôn Thất Phái và Antôn Trần Văn Trường, trong tiếng vỗ tay dòn dã của Cộng đoàn Dân Chúa.

Sau thánh lễ, linh mục đoàn, tu sĩ nam nữ, cùng tân thừa tác viên và đại diện hội đồng các giáo xứ quầy quần trong sân Toà Giám mục, cùng nhau chung chia bữa ăn “Agapé” gọn gàng, để rồi mọi người trong hân hoan trở về giáo xứ chuẩn bị cử hành Tam Nhật Vượt Qua.

2. Bữa Ăn Huynh Đệ:

Bữa ăn Agapè huynh đệ rất ý nghĩa trong bầu khí ngày Thứ Năm Tuần Thánh! Hằng năm, sau Thánh lễ Truyền Dầu, Hội Bác ái Vinh Sơn GP Đà Nẵng tổ chức một bữa ăn Agapè cho những người nghèo tại nhà lều trong khuôn viên Toà Giám mục. Năm nay, thực khách là 200 người nghèo lương giáo trong nội thành đến tham dự.

Cũng nên nhắc lại rằng, Hội Bác ái Vinh Sơn đã hoạt động trong Giáo phận Đà Nẵng đã nhiều năm nay, các hội viên hằng ngày sống rập khuôn theo hình ảnh Thầy chí Thánh, là Đức Giêsu. Hằng ngày, họ có những giờ cầu nguyện theo linh đạo của Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô: yêu mến tinh thần khó nghèo để đồng cảm với người nghèo. Để tạo cho người nghèo niềm vui, họ chịu nắng mưa, sương gió, sớm hôm đi quyên góp từng nắm gạo, từng đồng tiền lẻ, để góp thành những lon gạo, những khoản tiền nhỏ giúp cho những người nghèo có được những bữa ăn khi thiếu thốn. Thế nhưng, đến với những người nghèo không phải là chuyện dễ, vì người nghèo cũng có những tự ái, những mặc cảm về sự thua thiệt của mình trong xã hội, đôi khi tự ti không cần đến sự bố thí của người khác. Vì thế, hội viên Vinh Sơn phải sống làm bạn thân tình với họ, đi đến, gặp gỡ, tiếp xúc, trò chuyện và cuối cùng mới có thể chia sẻ cái nghèo của họ. Chính vì thế, hội viên của Vinh Sơn trước tiên là những người bạn thân thiết, đồng cảm, tương giao thật sự với những người nghèo!

Để có được một bữa tiệc phục vụ cho người nghèo, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng những hội viên Bác ái Vinh Sơn đã làm được. Để mời được những người nghèo đến dự được bữa cơm này, trước hết, họ phải thực sự làm bạn với họ. Cần thời gian và cảm nghiệm để những người nghèo nhận ra được nơi các hội viên Bác ái Vinh Sơn tấm lòng và con tim yêu thương chân thành. Vì thế, người ta nhìn thấy trên khuôn mặt những người nghèo đến dự bữa ăn huynh đệ này sự rạng rỡ của niềm vui; họ đến dự tiệc như những người khách, được trân trọng đón tiếp như một người bạn, một người anh em thân tình.

Để xóa bỏ khoảng cách và tạo thêm sự thân thiện, những khách mờI khác như ĐGM đến Quý Cha, Quý Nữ tu hiện diện trong bữa ăn, được bố trí đồng bàn với người nghèo. Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện, thăm hỏi chân tình. Họ cũng tạo cho nhau niềm vui, cùng hát lên những bài ca yêu thương, chia sẻ những tâm tình trong đời sống. Sau bữa tiệc, mỗi khách mời còn được nhận một phần quà. Mọi người ra về, trong hân hoan vui vẻ như đi dự một bữa tiệc người nhà thân quen của mình. Mọi người ước ao sẽ được gặp lại trong ngày này năm tới. Họ vẩy tay chào nhau ra về mà lòng vẫn còn luyến tiếc!

Tại Đà Nẵng, Hội Bác ái Vinh Sơn còn đảm nhận một nhiệm vụ rất tế nhị, liên quan đến vấn đề bảo vệ sự sống. Hằng ngày, họ chia phiên túc trực tại các bệnh viện phụ sản, để gặp gỡ nhỏ to khuyên bảo, thậm chí còn “năn nỉ” thuyết phục những cô gái lỡ lầm, đừng huỷ bỏ sự sống bé nhỏ đang hình thành trong bụng mình vì bất cứ hoàn cảnh nào. Dù chịu thương chịu khó, không phải bao giờ họ cũng thành công. Để bù lại cho những lần thất bại, họ nhẫn nại chờ đợi để có thể xin những “tử thai” đem đi an táng như một hài nhi chết yểu!

3. Thánh lễ tiệc ly:

Cũng như ban sáng Lễ Dầu. Thánh lễ kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể được Đức Giám Mục Giáo phận cử hành trọng thể trước tiền sảnh nhà thờ Chính Toà. Thánh lễ Dầu ban sáng đã đông đảo giáo dân, chiều nay, sân nhà thờ Chính Toà cũng không còn chỗ trống. Thánh lễ đã diễn ra sốt sắng và trang trọng trong hoàng hôn của nắng chiều.

Trong bài chia sẻ, ĐGM đã nói với cộng đoàn về ý nghĩa của Thánh Lễ chiều Tiệc Ly và các biến cố Chúa Giêsu đã thực hiện. Ngài nói: “Chúa Giêsu đã dùng cả cuộc sống của Ngài để chứng tỏ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Ngài yêu cho đến cùng, đến bằng lòng chịu chết. Và cái chết cũng không cắt đứt được tình yêu của Ngài dành cho con người. Ngài đã để lại cho chúng ta những bí tích của yêu thương: Thánh Thể, Chức Linh Mục, Giới Răn Bác Ái, như là dấu hiệu cho sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta cho đến ngày tân thế”.

Ngài kết luận: “Ba bí tích, một mầu nhiệm: Mầu Nhiệm Tình Yêu. Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa... Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu không hiến cho chúng ta từng cơ phận, nhưng là cả thân mình đang sống. Điều này không chỉ một lần, nhưng được lặp lại trong Bí Tích Thánh Thể hằng ngày.” Ngài khích lệ Dân Chúa được dưỡng nuôi bằng Thánh Thể bằng những lời mạnh mẽ: “Được rước Chúa Giêsu. Hoà chung sức sống, nhịp thở với Chúa Giêsu, mỗi chúng ta cũng phải biến thành “thánh thể”. Biết tôn trọng sự sống và thân xác mình. đừng chiều theo đam mê xác thịt. Biết yêu quí nhau, kính trọng nhau cho xứng với niềm tin vào Thánh Thể đang hiện diện trong nhau”

Sau bài giảng, ĐGM đã cử hành nghi thức rửa chân, dấu chỉ tình yêu phục vụ của Chúa Giêsu đối với các môn đệ ngày xưa; của chủ chiên đối với đoàn chiên của mình hôm nay.

4. Tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu:

Hôm nay, trước khi cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu, Cha Tổng Đại diện Giáo phận đã chủ sự Đàng Thánh Giá quanh Nhà thờ Chính toà, với sự tham dự của đông đảo giáo dân.

Kết thúc hành trình đường Thập giá, Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự “Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu” trên lễ đài ở tiền đường Nhà thờ Chính Toà. Sau khi nghe hát bài thương khó theo Thánh Gioan, ĐGM trong bài chia sẻ ngắn, đã mời gọi cộng đoàn hãy đến trường họcYêu Thương của Chúa Giêsu. Đường đi đến trường chính là đường Thánh Giá. Giáo trình chính là Tin Mừng về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Tôn sư không là ai khác ngoài Ngài. Ngài nhấn mạnh về vai trò và ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa: “ Chúa Giêsu không chết oan! Vì mang lấy vô số tội lỗi của con người chúng ta, nên Ngài đáng chết! Ngài cũng không chết uổng! Máu Thánh của Ngài đã làm lũ lụt hồng ân trên khắp hoàn cầu!” Ví von bằng câu ca dao Việt Nam “Yêu nhau trăm sự chẳng nè, một trăm chổ lệch cũng kê cho bằng”, Ngài nói: “ Chúa Giêsu đã dùng Thánh Giá để kê hết mọi chỗ lệch giữa con người tội lỗi và Thiên Chúa Thánh Thiện”.

Vì quá đông giáo dân, luật phụng vụ lại chỉ cho phép dùng một Thánh Giá duy nhất trong nghi thức suy tôn chiều nay, nên rất tiếc, giáo dân không thể hôn kính Thánh Giá trong lễ nghi long trọng và cảm động này. Họ chỉ được hôn kính Thánh Giá trong Nhà thờ sau khi nghi lễ đã kết thúc.

5. Mầu Nhiệm Phục Sinh.

Hiệp thông với Giáo Hội đêm nay trên khắp thế giới, Đức Giám Mục Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri, với các linh mục hiện diện, tu sĩ nam nữ cùng đông đảo giáo dân cử hành “Đêm Mẹ của mọi đêm” để Mừng Chúa Phục Sinh giữa một bầu trời trăng thanh gió mát tại lễ đài trang nghiêm trong sân Nhà thờ Chính toà.

Cử hành bắt đầu lúc 7 giờ tối với nghi thức làm phép nến Phục Sinh. Bóng đêm của sân Nhà thờ Chính toà nhường chỗ cho ngọn nến Phục Sinh bừng cháy giữa hằng hà ngọn nến nhỏ linh linh như đàn con vây quanh người mẹ; và còn hơn thế nhiều, là đàn dân đông đảo vây quanh Đấng Cứu Chuộc mình. Hoan ca Phục Sinh được cất lên với giọng ấm áp của Cha phó Nhà thờ Chính toà. Vài làn gió nhẹ thoảng qua, ai nấy đưa tay che chắn ánh nến trong tay mình khỏi tắt. Một hình ảnh bất ngờ nhưng cũng thật thú vị, Dân Chúa giữa cuộc đời trần thế như ánh nến trước cơn gió, phải khéo léo mới có thể giữ gìn. Những bài đọc Cựu Ước, những lời nguyện của ĐGM, những thánh vịnh được dệt thành lời ca trầm bỗng đan chen nhịp nhàng làm cho Đêm Vọng thật sự mang tâm trạng đợi chờ. Và giây phút ấy đã đến, không gian như bùng vỡ khi ĐGM xướng Kinh Vinh Danh trọng thể. Bao nhiêu âm thanh quen thuộc hằng ngày nơi thánh đường sao hôm nay nghe như từ trên cõi trời cao xanh vọng xuống. Alleluia! Alleluia! Chúa đã sống lại! Lễ đài tràn ngập ánh sáng. Lòng người chứa chan niềm vui.

Dù đêm nay nghi thức dài, ĐGM không để cơ hội mỗi năm một lần này qua đi, Ngài ân cần phân phát LờI Chúa cho cộng đoàn khởi đi từ tâm trạng sợ hãi của những phụ nữ khi chứng kiến ngôi mộ trống. Với hai chữ “Đừng Sợ” được in thật lớn trên phông lễ đài, những lời nhấn nhủ “hãy biến nỗi sợ thành niềm vui” của ĐGM khích lệ cộng đoàn vững tin vào Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trắc trở trong đời trên con đường theo Chúa. Nói với những anh chị em dự tòng sắp được chịu phép Thánh Tẩy, Ngài ví họ như những Chị Maria Mađalena đã vất vả đi tìm “xác” của Đấng Phục Sinh trong những mảnh vườn cuộc đời. Và hôm nay, Chúa đã hiện ra với họ, gọi tên từng người trong họ, để họ được tin vào Ngài, bước đi theo Ngài, và cũng bắt đầu sống và loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Ngài kết luận: “Hãy để cho Đấng Phục Sinh canh giữ mọi nẻo đường đời chúng ta. Hãy để Ngài biến mọi nỗi sợ hãi của cuộc đời chúng ta thành niềm vui”. Cuối cùng, ĐGM kết luận: “Chỉ có một nỗi sợ đáng phải sợ, đó là sợ tội lỗi. Chỉ có một điều đáng sợ mất, đó là mất ơn nghĩa với Đấng đã chết đi và sống lại vì ta”.

Trong Đêm cực thánh này, ĐGM đã cử hành bí tích Thánh Tẩy cho 28 anh chị em dự tòng. Họ thuộc đủ mọi thành phần xã hội, nhưng hôm nay có chung một địa vị: làm con Chúa, và dù đủ hạng tuổi tác, nhưng hôm nay, họ có chung một ngày sinh nhật thứ hai của đời mình. Gương mặt những anh chị em tân tòng rạng rỡ dưới ánh đèn của Đêm Vọng Phục Sinh, và cả niềm kiêu hãnh khi hàng ngàn ánh mắt đỗ dồn về phía họ, nguyện cầu cho tâm hồn họ cũng tràn đầy hân hoan và hãnh diện khi chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình. Một số khá đông trong họ sẽ xây dựng gia đình với người có đạo, xin cho gia đình họ được chứa chan niềm vui và hạnh phúc vớI sự đỡ nâng của Ơn Bí tích Hôn phối mà họ sẽ trao ban cho nhau trong cuộc đời.

Cuối thánh lễ, với tư cách chủ chăn Giáo phận, Ngài đã ngõ lời chúc mừng Đại Lễ Phục Sinh đến các thành phần dân Chúa trong Giáo phận, đặc biệt là những ai đang tham dự Thánh Lễ tại Nhà thờ Chính Toà đêm nay. Ngài cám ơn và chào mừng những thân nhân lương dân của anh chị em tân tòng. Ngài không quên vắn tắt ngõ lời với những anh chị em ngoại kiều đang hiện diện bằng tiếng Anh rồi tiếng Pháp. Cộng đoàn đáp lại bằng những tràng pháo tay hoan vang dội! Ngài cũng nói đôi lời về công trình chỉnh trang sân nhà thờ. Ngài khuyến khích giáo dân Giáo xứ Chính Toà về lòng hiếu khách, và hiệp nhất năng động hơn trong một Thành phố Đà Nẵng trẻ trung và năng động.

Cuối cùng, Đức Giám Mục tuyên dương 9 anh chị giảng viên giáo lý dự tòng. Ngài nói với cộng đoàn: “Từ ngày làm giám mục Giáo phận Đà Nẵng cách đây gần 3 năm, tôi đã rửa tội cho 6 khoá với tổng số gần 250 tân tòng tại đây. Tôi vừa khám phá một điều bất ngờ là 9 giáo lý viên dự tòng phụ trách các khoá giáo lý này đều là những cua-rơ xe đạp giữa thành phố đô thị chen chúc xe máy. Đều đăn mỗi tuần 3 đêm, mỗi khoá giáo lý 6 tháng. Để khích lệ tinh thần của họ và mời gọi cộng đồng quan tâm đến việc chung, nhân dịp lễ Phục Sinh năm nay, Toà Giám mục xin biếu tặng cho mỗi người một chiếc xe đạp”. Cộng đoàn vỗ tay ngỡ ngàng khi thấy 9 nữ sinh đồng phục áo dài trắng dắt 9 chiếc xe đạp mới toanh từ Toà Giám mục đi ra trước lễ đài. ĐGM gọi tên từng người lên nhận xe vớI những tràng pháo tay cỗ vũ của mọi người.

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể ban Ơn Toàn Xá của ĐGM nhân dịp mừng Năm Thánh Phaolô. Mọi người ra về và đầy lòng hân hoan tạ ơn Thiên Chúa.

Xin chào và hẹn gặp lại mùa Tam Nhật Vượt Qua năm sau!