HUẾ - Tối thứ 7 ngày 30-05-2009, Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam Huế đã long trọng mừng lễ Vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, đồng thời rước kiệu và dâng hoa tôn vinh Mẹ.
Xem hình ảnh
Thánh lễ Vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay đúng vào dịp cuối tháng 5, bế mạc tháng kính Đức Mẹ, đông đảo bà con giáo dân chỉnh tề hàng ngũ theo từng khu vực. Linh mục Phanxicô Xaviê Phó xứ Chính tòa chủ tế thánh lễ trong bài giảng đã nhấn mạnh việc trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã hứa với các môn đệ: “Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo trợ đến với các con, chính Ngài dẫn các con đến chân lí toàn vẹn”. Ngài nói: “Cử hành mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo hội nhắc nhở chúng ta một điều: “Chúa Thánh Thần hiện xuống khai mở Giáo hội ở trần gian này. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn dạy dỗ chúng ta khi chúng ta lãnh nhận các bí tích. Trong ngày lễ Ngũ tuần, các môn đệ và những người hiện diện đều được đầy tràn Thần Khí và cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Nhờ ơn của Thần Khí, các tông đồ rao giảng đến nỗi ai cũng hiểu được ngôn ngữ dân tộc mình là một điều hết sức lạ lùng.
Sau thánh lễ, linh mục Antôn Dương Quỳnh quản xứ Chính tòa cùng hai linh mục phó xứ hòa với cộng đoàn dân Chúa rước kiệu tôn vinh Mẹ. Mười hai khu vực trong giáo xứ chỉnh tề trong đoàn rước vừa đọc kinh lần hạt vừa cất tiếng hát ngợi ca tôn vinh Mẹ. Đoàn kiệu khởi hành từ cung thánh nhà thờ ra Công trường Thánh Giuse tiến ra cổng và vào trước tiền đường nhà thờ. Sau khi bàn kiệu Mẹ đã an vị trước tiền đường, linh mục quản xứ nói lời mở đầu buổi dâng hoa: “Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã trối: Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta và chúng ta là con thân yêu của Mẹ. Giữa chúng ta và Mẹ Maria từ lời trối của Chúa Giêsu đã thắt chặt một tình mẫu tử thiêng liêng. Từ tấm bé mỗi người trong chúng ta
đều thuộc kinh Kính Mừng, chúng ta kính mến, yêu thương Mẹ qua kinh Kính Mừng. Trong suốt tháng 5 vừa qua, từ trong nhà thờ đến từng khu vực, từng gia đình đến từng cá nhân đều dâng lời ca tụng, ngợi khen tôn vinh Mẹ và cầu xin với Mẹ một cách sốt sắng thiết tha. Nhưng tình cảm của người con đối với Mẹ hầu như chưa đủ vì thế cuối tháng hoa này, toàn thể giáo xứ chúng ta tề tựu nơi đây để rước kiệu cung nghinh Mẹ, do hoàn cảnh giao thông không thuận lợi nên chúng ta chỉ rước kiệu Mẹ trong khuôn viên nhà thờ nhưng chúng ta đã biểu lộ hết lòng thành khẩn sốt sắng tôn vinh Mẹ. Và kết thúc cuộc tôn vinh này chúng ta dâng hoa trước tôn nhan Mẹ. Trong thiên nhiên không có gì đẹp bằng hoa, hoa nhiều màu sắc và nhiều hương thơm khác nhau. Những loài hoa nhiều sắc màu, hoa có sức diễn tả những cung bậc của lòng chúng ta đối với Mẹ hiền. Chính giá trị phong phú của những loài hoa mà chũng ta cung kính dâng lên Mẹ: hoa trắng, hoa hồng, hoa vàng, hoa đỏ và hoa ngũ sắc biểu trưng cho các loài hoa nói lên tấm lòng chúng ta muốn dâng lên Mẹ cả một trời hoa đầy hương sắc để cảm tạ tri ân Mẹ.
Sau đó đại diện từng khu vực và các hội đoàn đã cung kính dâng hoa lên Mẹ với lời nguyện xin thiết tha cùng với những vũ điệu ân tình bày tỏ lòng yêu mến của con cái đối với Mẹ.
Kết thúc tháng hoa, linh mục quản xứ đã ban phép lành cho cộng đoàn dân Chúa và tạm biệt Mẹ trong sự mong chờ đến tháng Mẹ năm sau.
Xem hình ảnh
Thánh lễ Vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay đúng vào dịp cuối tháng 5, bế mạc tháng kính Đức Mẹ, đông đảo bà con giáo dân chỉnh tề hàng ngũ theo từng khu vực. Linh mục Phanxicô Xaviê Phó xứ Chính tòa chủ tế thánh lễ trong bài giảng đã nhấn mạnh việc trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã hứa với các môn đệ: “Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo trợ đến với các con, chính Ngài dẫn các con đến chân lí toàn vẹn”. Ngài nói: “Cử hành mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo hội nhắc nhở chúng ta một điều: “Chúa Thánh Thần hiện xuống khai mở Giáo hội ở trần gian này. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn dạy dỗ chúng ta khi chúng ta lãnh nhận các bí tích. Trong ngày lễ Ngũ tuần, các môn đệ và những người hiện diện đều được đầy tràn Thần Khí và cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Nhờ ơn của Thần Khí, các tông đồ rao giảng đến nỗi ai cũng hiểu được ngôn ngữ dân tộc mình là một điều hết sức lạ lùng.Sau thánh lễ, linh mục Antôn Dương Quỳnh quản xứ Chính tòa cùng hai linh mục phó xứ hòa với cộng đoàn dân Chúa rước kiệu tôn vinh Mẹ. Mười hai khu vực trong giáo xứ chỉnh tề trong đoàn rước vừa đọc kinh lần hạt vừa cất tiếng hát ngợi ca tôn vinh Mẹ. Đoàn kiệu khởi hành từ cung thánh nhà thờ ra Công trường Thánh Giuse tiến ra cổng và vào trước tiền đường nhà thờ. Sau khi bàn kiệu Mẹ đã an vị trước tiền đường, linh mục quản xứ nói lời mở đầu buổi dâng hoa: “Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã trối: Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta và chúng ta là con thân yêu của Mẹ. Giữa chúng ta và Mẹ Maria từ lời trối của Chúa Giêsu đã thắt chặt một tình mẫu tử thiêng liêng. Từ tấm bé mỗi người trong chúng ta
đều thuộc kinh Kính Mừng, chúng ta kính mến, yêu thương Mẹ qua kinh Kính Mừng. Trong suốt tháng 5 vừa qua, từ trong nhà thờ đến từng khu vực, từng gia đình đến từng cá nhân đều dâng lời ca tụng, ngợi khen tôn vinh Mẹ và cầu xin với Mẹ một cách sốt sắng thiết tha. Nhưng tình cảm của người con đối với Mẹ hầu như chưa đủ vì thế cuối tháng hoa này, toàn thể giáo xứ chúng ta tề tựu nơi đây để rước kiệu cung nghinh Mẹ, do hoàn cảnh giao thông không thuận lợi nên chúng ta chỉ rước kiệu Mẹ trong khuôn viên nhà thờ nhưng chúng ta đã biểu lộ hết lòng thành khẩn sốt sắng tôn vinh Mẹ. Và kết thúc cuộc tôn vinh này chúng ta dâng hoa trước tôn nhan Mẹ. Trong thiên nhiên không có gì đẹp bằng hoa, hoa nhiều màu sắc và nhiều hương thơm khác nhau. Những loài hoa nhiều sắc màu, hoa có sức diễn tả những cung bậc của lòng chúng ta đối với Mẹ hiền. Chính giá trị phong phú của những loài hoa mà chũng ta cung kính dâng lên Mẹ: hoa trắng, hoa hồng, hoa vàng, hoa đỏ và hoa ngũ sắc biểu trưng cho các loài hoa nói lên tấm lòng chúng ta muốn dâng lên Mẹ cả một trời hoa đầy hương sắc để cảm tạ tri ân Mẹ.Sau đó đại diện từng khu vực và các hội đoàn đã cung kính dâng hoa lên Mẹ với lời nguyện xin thiết tha cùng với những vũ điệu ân tình bày tỏ lòng yêu mến của con cái đối với Mẹ.
Kết thúc tháng hoa, linh mục quản xứ đã ban phép lành cho cộng đoàn dân Chúa và tạm biệt Mẹ trong sự mong chờ đến tháng Mẹ năm sau.