HUẾ - Sáng Chủ nhật ngày14.06,lễ kính trọng thể Mình Máu Chúa Kitô. Giáo xứ chính tòa Phủ cam hòa chung niềm vui với gia đình 96 em thiếu nhi được rước Chúa lần đầu.Các em hớn hở và rạng ngời trong những bộ đồng phục đẹp đẻ: nam thì quần xanh áo trắng thắt nơ đỏ, nữ với áo đầm trắng đội vành hoa trên đầu trông thật dễ thương tiến lên Cung Thánh để đi vào thánh lễ trọng đại ghi lại dấu ấn đậm đà nhất của cuộc đời các em.Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thương chủ tế trong bài giảng lễ đã nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh thể. Ngài nói: hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta cử hành mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa. Trong bữa tiệc Ly, chính Chúa Giêsu đã thực hiện điều kỳ diệu còn hơn cả việc hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, bởi vì trong bữa tiệc Ly thì ngài đã biến bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Ngài. Thánh sử Marco mô tả bữa tiệc ly thât sống động: đang khi ăn, Chúa Giêsu cầm lây bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Ta. Rồi Người cầm lấy chén tạ ơn và nói: Này là Máu Ta, máu Tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người, các con hãy cầm lấy mà uống.
Từ tiệc cưới Cana đến phép lạ hóa bánh ra nhiều tại Capharnaum để nuôi 5 ngàn người, Chúa Giêsu hứa ban cho dân Người một bữa tiệc kỳ diệu. vì thế Ngài đã lập Bí tích Thánh thể, các tông đồ tiếp nối sứ mệnh của Ngài để cử hành bữa tiệc Thánh thể đến muôn đời. Linh mục chủ tế đã nhắc nhở các em rước lễ lần đầu hãy siêng năng đến với Bí tích Thánh thể, Chúa luôn chờ đợi các em trong thánh lễ hàng ngày.Trong buổi rước lễ, các em cùng cha mẹ vinh dự được rước Mình và Máu Thánh Chúa.
Kết thúc thánh lễ, cha quản xứ Anton Dương Quỳnh cùng cha chủ tế đã chụp hình lưu niệm với các em và các giảng viên giáo lý, đây là những người đã nhiệt tình dày công vun đắp tinh thần cho các em trong những tháng ngày chuẩn bị rước Chúa vào lòng.

