Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng tại Giáo xứ Bù Đăng giáo phận Ban Mê Thuột
Thời gian: Từ 14g ngày 21/08/09 đến 17g ngày 23/08/09.
Ý tưởng tổ chức sa mạc này là do cha Phanxicô Assisi Trương Hồng Chương, nguyên Chánh xứ Bù Đăng khởi xướng và ngài đã mời các Huấn luyện viên Liên đoàn Anrê Phú Yên Tp HCM đến trợ huấn, nhưng ngài đã thuyên chuyển nơi khác cách đây ba tháng.
Tiếp tục công tác này, sau khi gặp gỡ và ấn định thời gian huấn luyện với linh mục Tân Chánh xứ Gioan Baotixita NguyễnVăn Hậu, các Huấn luyện viên đã lên đường và đến giáo xứ Bù đăng vào lúc 01g sáng ngày 22/08/09.
Khi đến nơi, cảnh vật đang chìm trong giấc ngủ, các huấn luyện viên cũng tranh thủ tìm chỗ ngả lưng. Nhưng chưa được bao lâu, các trưởng ngỡ mình đang mơ hay đang lạc vào một buôn làng dân tộc xa xôi nào vì những tiếng chào hỏi, réo gọi nhau của các sa mạc sinh người dân tộc. À thì ra từ chiều hôm trước 219 sa mạc sinh, đại diện các giáo lý viên của 36 buôn sóc và giáo họ đã lần lượt tập trung về giáo xứ ( Có buôn cách giáo xứ 53 cây số.)
Các trưởng vội nhanh chóng bắt tay vào việc, giúp sa mạc sinh dựng lều, tập hát, và nghiêm tập để chuẩn bị nghi thức khai mạc.
Vào lúc 8g sáng, trước sự hiện diện của:
Cha Phanxicô Assisi Trương Hồng Chương, Tuyên úy Sa Mạc
Ban Huấn luyện Liên Đoàn Anrê Phú Yên Giáo phận Tp HCM.
Các Trợ Úy: Sơ Elisabêt Vũ Thị Bài
Sơ Maria Mai Hoa
Sơ Têrêsa Hồng Xuân.
Cha Sa mạc trưởng, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hậu, tuyên bố khai mạc sa mạc. Tiếp đến, cha Tuyên úy đọc kinh thánh hóa sa mạc, ngài nhắc các bạn Ý lực sống trong ngày là Cầu nguyện và Thánh thể. Buổi tối, mặc dù bận rộn với công tác mục vụ của ngày thứ bảy, ngài đã quay trở lại sa mạc và cùng với các cha ban Bí tích Hòa giải cho các sa mạc sinh đến 22g.
Trước khi vào khóa, các trưởng được thông báo: trình độ văn hóa các bạn rất khác nhau và một trở ngại khác nữa là vấn đề ngôn ngữ, các trưởng nên nói chậm rãi và dễ hiểu cho các sa mạc sinh dễ tiếp thu. Nhưng, sự thật lại trái ngược, các sa mạc sinh đã làm cho các trưởng phải ngạc nhiên, vì khi đặt câu hỏi, các bạn đã nhanh nhẹn trả lời không chút e dè, và các câu trả lời về giáo lý rất chính xác. Điều này làm bầu khí học tập rất sinh động và thoải mái.
Vào giờ sinh hoạt, các sa mạc sinh rất tích cực và hăng say tham gia. Những trò chơi, vũ điệu càng sinh động các bạn càng thích. Các bạn còn tiết lộ: khóa này hoạt động nhiều, chạy nhẩy dưới trời nắng nóng cũng nhiều nhưng không có ai bị bệnh. Các khóa khác bệnh nhiều lắm. Các sơ giải thích các bạn không quen tập trung lâu nên bị nhức đầu. Khóa trước, sơ phát rất nhiều thuốc paracetamol. Nghe thế các trưởng thích thú khoe rằng: Như vậy phương pháp ” học mà chơi, chơi mà học” của phong trào rất thích hợp trong công tác giảng dạy.
Tìm hiểu về giáo xứ, các trưởng được biết giáo xứ có: 19600 giáo dân trong đo có 10.000 người kinh và 9600 người dân tộc đa số là Stiêng, M.Nông, kế đến là K.Hor và một ít người Tày.
Số thiếu nhi lên đến 3500 em. Vì nhiều buôn ở xa, các thiếu nhi không thể tập trung hết về giáo xứ mỗi ngày chủ nhật để học giáo lý như ở thành phố. Tự các anh chị giáo lý viên sẽ đảm trách việc giảng dạy cho các em.
Vì thế, công tác huấn luyện cho giáo lý viên là công tác quan trong và ưu tiên của giáo xứ. Ngoài công tác huấn luyện thường xuyên, hàng năm vào mùa hè, giáo xứ tổ chức các chuyên khóa kéo dài một tuần như: Khóa Cầu nguyện do các sơ Nữ Vương Hòa Bình phụ trách…Các thày Đa Minh Gò Vấp Tp HCM cũng được mời đến giúp.
Ngoài ra các bạn cũng tham dự các khóa sinh hoạt, chia sẻ Lời Chúa với Ban Loan Báo Tin Mừng giáo phận.
Đặc biệt vào ngày thứ bảy mỗi tháng các bạn về tĩnh tâm tại giáo xứ để hâm nóng niềm tin yêu, để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy….
Trong giờ Lãnh nhận Lời Chúa trong sa mạc, qua những chia sẻ và những lời nguyện tự phát của các bạn, các trưởng cảm nghiệm được những việc Chúa đã thực hiện nơi các bạn, có bạn chỉ mới học lớp Một Bổ túc, nhưng nhờ lòng nhiệt thành yêu Chúa, nhờ vào sự chuyên cần học tập và sống Lời Chúa các bạn đã có thể giới thiệu Chúa cho các em thiếu nhi bằng lòng sốt mến, bằng gương sống trung kiên của mình. Gương sống phục vụ này các bạn đã học nơi các linh mục và các sơ. Các sơ Dòng Mến Thánh Giá TânViệt, dòng Đức Bà Truyền Giáo, dòng Nữ Vương Hòa Bình không chỉ chăm lo đời sống siêu nhiên các bạn, mà cả về đời sống vật chất.
Như Mẹ Têrêxa Calcutta nói: "Để yêu mến một người cần phải tiến tới gần người đó.” Các sơ cũng đã hành động như thế. Nhờ sự tiếp cận thân mật với các gia đình, qua những lần thăm viếng, những lời nói, những quan tâm chăm sóc, các bạn đã nhận ra sự hiện diện diện của Thiên Chúa. Chính Tình yêu Thiên Chúa đã thúc bách các sơ hy sinh cho các bạn và khởi đi từ đó các bạn cũng có bổn phận dấn thân trên con đường truyền giáo.
Trên đường về các trưởng chia sẻ “ Có đến tận nơi chứng kiến những việc làm của giáo lý viên nơi vùng sâu vùng xa, mới cảm thấy yêu thương và khâm phục các bạn ấy…”
Thật cảm động, bài hát Theo Một Người lại âm vang trong tôi
“Tôi theo một người, tôi theo một người tên gọi Giêsu…
Người dạy tôi tin niềm tin ra khơi, niềm tin dấn bước về nơi phía trước vượt qua nghi nan cùng nhau khám phá mẻ cá giữa biển khơi …
Không ra nơi chập chùng, không tan trong biển rộng không hiểu được mênh mông. Theo Giêsu hành trình tôi xin chung thập hình để cùng hát Phục sinh.”
Như thánh Phêrô xưa đã quyết tâm chọn lựa theo Chúa khi tuyên xưng ” Bỏ Ngài con biết theo ai, vì Ngài mới có Lời ban Sự sống “ Chúc các huynh trưởng luôn trung thành theo Chúa bất chấp những khó khăn vất vả các bạn đã gặp và sẽ còn gặp.
Xuân Nguyên
Thời gian: Từ 14g ngày 21/08/09 đến 17g ngày 23/08/09.
Tiếp tục công tác này, sau khi gặp gỡ và ấn định thời gian huấn luyện với linh mục Tân Chánh xứ Gioan Baotixita NguyễnVăn Hậu, các Huấn luyện viên đã lên đường và đến giáo xứ Bù đăng vào lúc 01g sáng ngày 22/08/09.
Khi đến nơi, cảnh vật đang chìm trong giấc ngủ, các huấn luyện viên cũng tranh thủ tìm chỗ ngả lưng. Nhưng chưa được bao lâu, các trưởng ngỡ mình đang mơ hay đang lạc vào một buôn làng dân tộc xa xôi nào vì những tiếng chào hỏi, réo gọi nhau của các sa mạc sinh người dân tộc. À thì ra từ chiều hôm trước 219 sa mạc sinh, đại diện các giáo lý viên của 36 buôn sóc và giáo họ đã lần lượt tập trung về giáo xứ ( Có buôn cách giáo xứ 53 cây số.)
Các trưởng vội nhanh chóng bắt tay vào việc, giúp sa mạc sinh dựng lều, tập hát, và nghiêm tập để chuẩn bị nghi thức khai mạc.
Vào lúc 8g sáng, trước sự hiện diện của:
Cha Phanxicô Assisi Trương Hồng Chương, Tuyên úy Sa Mạc
Ban Huấn luyện Liên Đoàn Anrê Phú Yên Giáo phận Tp HCM.
Các Trợ Úy: Sơ Elisabêt Vũ Thị Bài
Sơ Maria Mai Hoa
Sơ Têrêsa Hồng Xuân.
Trước khi vào khóa, các trưởng được thông báo: trình độ văn hóa các bạn rất khác nhau và một trở ngại khác nữa là vấn đề ngôn ngữ, các trưởng nên nói chậm rãi và dễ hiểu cho các sa mạc sinh dễ tiếp thu. Nhưng, sự thật lại trái ngược, các sa mạc sinh đã làm cho các trưởng phải ngạc nhiên, vì khi đặt câu hỏi, các bạn đã nhanh nhẹn trả lời không chút e dè, và các câu trả lời về giáo lý rất chính xác. Điều này làm bầu khí học tập rất sinh động và thoải mái.
Vào giờ sinh hoạt, các sa mạc sinh rất tích cực và hăng say tham gia. Những trò chơi, vũ điệu càng sinh động các bạn càng thích. Các bạn còn tiết lộ: khóa này hoạt động nhiều, chạy nhẩy dưới trời nắng nóng cũng nhiều nhưng không có ai bị bệnh. Các khóa khác bệnh nhiều lắm. Các sơ giải thích các bạn không quen tập trung lâu nên bị nhức đầu. Khóa trước, sơ phát rất nhiều thuốc paracetamol. Nghe thế các trưởng thích thú khoe rằng: Như vậy phương pháp ” học mà chơi, chơi mà học” của phong trào rất thích hợp trong công tác giảng dạy.
Tìm hiểu về giáo xứ, các trưởng được biết giáo xứ có: 19600 giáo dân trong đo có 10.000 người kinh và 9600 người dân tộc đa số là Stiêng, M.Nông, kế đến là K.Hor và một ít người Tày.
Số thiếu nhi lên đến 3500 em. Vì nhiều buôn ở xa, các thiếu nhi không thể tập trung hết về giáo xứ mỗi ngày chủ nhật để học giáo lý như ở thành phố. Tự các anh chị giáo lý viên sẽ đảm trách việc giảng dạy cho các em.
Vì thế, công tác huấn luyện cho giáo lý viên là công tác quan trong và ưu tiên của giáo xứ. Ngoài công tác huấn luyện thường xuyên, hàng năm vào mùa hè, giáo xứ tổ chức các chuyên khóa kéo dài một tuần như: Khóa Cầu nguyện do các sơ Nữ Vương Hòa Bình phụ trách…Các thày Đa Minh Gò Vấp Tp HCM cũng được mời đến giúp.
Ngoài ra các bạn cũng tham dự các khóa sinh hoạt, chia sẻ Lời Chúa với Ban Loan Báo Tin Mừng giáo phận.
Trong giờ Lãnh nhận Lời Chúa trong sa mạc, qua những chia sẻ và những lời nguyện tự phát của các bạn, các trưởng cảm nghiệm được những việc Chúa đã thực hiện nơi các bạn, có bạn chỉ mới học lớp Một Bổ túc, nhưng nhờ lòng nhiệt thành yêu Chúa, nhờ vào sự chuyên cần học tập và sống Lời Chúa các bạn đã có thể giới thiệu Chúa cho các em thiếu nhi bằng lòng sốt mến, bằng gương sống trung kiên của mình. Gương sống phục vụ này các bạn đã học nơi các linh mục và các sơ. Các sơ Dòng Mến Thánh Giá TânViệt, dòng Đức Bà Truyền Giáo, dòng Nữ Vương Hòa Bình không chỉ chăm lo đời sống siêu nhiên các bạn, mà cả về đời sống vật chất.
Như Mẹ Têrêxa Calcutta nói: "Để yêu mến một người cần phải tiến tới gần người đó.” Các sơ cũng đã hành động như thế. Nhờ sự tiếp cận thân mật với các gia đình, qua những lần thăm viếng, những lời nói, những quan tâm chăm sóc, các bạn đã nhận ra sự hiện diện diện của Thiên Chúa. Chính Tình yêu Thiên Chúa đã thúc bách các sơ hy sinh cho các bạn và khởi đi từ đó các bạn cũng có bổn phận dấn thân trên con đường truyền giáo.
Trên đường về các trưởng chia sẻ “ Có đến tận nơi chứng kiến những việc làm của giáo lý viên nơi vùng sâu vùng xa, mới cảm thấy yêu thương và khâm phục các bạn ấy…”
Thật cảm động, bài hát Theo Một Người lại âm vang trong tôi
“Tôi theo một người, tôi theo một người tên gọi Giêsu…
Người dạy tôi tin niềm tin ra khơi, niềm tin dấn bước về nơi phía trước vượt qua nghi nan cùng nhau khám phá mẻ cá giữa biển khơi …
Không ra nơi chập chùng, không tan trong biển rộng không hiểu được mênh mông. Theo Giêsu hành trình tôi xin chung thập hình để cùng hát Phục sinh.”
Như thánh Phêrô xưa đã quyết tâm chọn lựa theo Chúa khi tuyên xưng ” Bỏ Ngài con biết theo ai, vì Ngài mới có Lời ban Sự sống “ Chúc các huynh trưởng luôn trung thành theo Chúa bất chấp những khó khăn vất vả các bạn đã gặp và sẽ còn gặp.
Xuân Nguyên