ĐÀ NẴNG - Chiều nay, thứ bảy ngày 05/9/2009, Giới Trẻ Gx Thanh Đức Gp Đà Nẵng mừng Sinh nhật lần thứ 30 của mình bằng Thánh lễ tạ ơn cử hành tại thánh đường Giáo xứ.

Xem hình ảnh

Thánh lễ do Cha Phó Phaolô Trần Ngọc Hoàng chủ sự với sự tham dự của đông đảo các bạn trẻ trong xứ. Hiện diện trong Thánh lễ còn có Cha Quản xứ Bônaventura Mai Thái, Bà Nhất và Quý nữ tu Dòng Thánh Phaolô tại Thanh Đức, Ban Thường Vụ HĐGX và các anh chị trong Nhóm Phụ Trách Giới Trẻ qua các thời kỳ từ 1979 đến nay.

Đoàn rước Cha chủ sự tiến lên Cung Thánh trong bài ca nhập lễ rộn ràng, lâng lâng niềm cảm mến vô biên và một khát vọng lớn với trái tim nồng nàn và nhiệt huyết của người trẻ Công giáo:

". .. Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời,
Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng...
Hành trang con mang theo mọi khát vọng tìm Chân Lý
Hành trang con mang theo mọi nỗi niềm dành công bình...
Về đây xin dâng Cha trong lo âu
Đưa hai tay muốn chung xây thế giới mới."


Chính bài Thánh ca này, cách đây 30 năm, cũng chiều thứ bảy ngày 01/9/1979, lễ mừng kính trọng thể các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam do Cha sở Phêrô Nguyễn Hữu Đăng chủ sự, Giới Trẻ Gx Thanh Đức Gp Đà Nẵng ra đời, nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm quan Thầy.

Không phải ngẫu nhiên Giới Trẻ Thanh Đức chọn các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm bổn mạng của mình.

Sau năm 1975, mọi hoạt động của Giáo Hội bị giới hạn tối đa. Các cơ sở của Công giáo như chủng viện, trường học, bệnh viện. .. kể cả Nhà thờ, Nhà nguyện, Nhà Dòng. .. bị trưng thu, giải tán. Những công nhân, viên chức Công giáo bị cho thôi việc. Một số gia đình Công giáo bị bắt đi kinh tế mới tại các vùng rừng sâu núi độc. Học sinh, sinh viên có Đạo không thể được tiếp tục học hành ở cấp đại học. Bao khó khăn chồng chất. Những người phục vụ trong các Giáo xứ đều bị theo dõi sát sao và không ít lần bị chính quyền " mời " đến công an " có việc công cần " (?). Hơn một nửa số anh em trong Nhóm Phụ trách Giới Trẻ Giáo xứ đã bị mời ra công an như thế.

Chọn các Thánh Tuẫn Đạo Việt Nam làm quan Thầy cho mình, Giới Trẻ Thanh Đức ý thức sâu xa việc sống và bảo vệ Đức Tin Công giáo và yêu thương đồng bào như chính các Ngài là bổn phận quan trọng hàng đầu. Và để từ đó, với nhiều phương thế, cùng với cộng đoàn Giáo xứ, làm toả lan tinh thần " Tuẫn Đạo " trong môi trường sống từ gia đình, Giáo xứ và xã hội...

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng chiều nay, Cha Phaolô Trần Ngọc Hoàng đã nhấn mạnh: ". ..Mừng sinh nhật lần thứ 30 hôm nay, chúng ta thành tâm xét mình lại thử xem chúng ta có nằm trong số những người Chúa đang quở trách " có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng lưỡi mà không nói " chăng ? Chúng ta có tai mà không chịu lắng nghe Lời Chúa. Có miệng lưỡi mà không mở lời ca tụng Chúa, không nói những lời yêu thương, khích lệ, an ủi, cầu nguyện, hiệp thông, bênh vực. Rồi có mắt mà lại nhắm nghiền trước những nỗi đau, bất hạnh... của anh em mình. Vậy, nếu như thế thì quả thật chúng ta là những kẻ đáng thương. Chúng ta không câm điếc, mù loà về thể lý, nhưng chúng ta lại câm điếc, mù loà về tinh thần. Xin Chúa chữa lành cho chúng ta. Vì chưng, câm điếc, mù loà trong tương quan với người nghèo đói, bất hạnh, thấp cổ bé họng, bị hành hạ, bị đánh đập, bị bôi nhọ, bị áp bức..., sẽ khiến chúng ta sống với những bệnh tật như cố chấp, tự cao tự đại, ích kỷ hẹp hòi, không ra người Công giáo, làm sao rao giảng Tin Mừng, làm sao dám làm chứng cho Đức Giêsu chịu đóng đinh thấp giá, làm sao sống hiệp thông trong cùng một Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến Yêu trong một thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô là Hội Thánh Chúa ?. ... "

Ý tưởng tuyệt đẹp qua những lời chia sẻ của Cha chủ sự, được Ca Đoàn Giới Trẻ Giáo xứ làm đậm đà thêm qua lời của bài Thánh ca Ephata: " Lạy Chúa xin mở tay tôi nối liền vòng tay kẻ nghèo. Tình thương dâng hiến nơi nơi cho người đời vương tăm tối. Bạn ơi, xin mở đôi tay đón về người thân cô thế. Chính Ngài, Ngài đã thăm anh, thế mà anh đâu có hay... Ephata, hãy mở ra !. .. "

Sau phép lành, Cha Quản xứ, Cha Phó, quý Soeurs, Ban Thường Vụ HĐGX, các anh chị em Phụ trách và các bạn trẻ cùng tham dự buổi liên hoan sinh hoạt mừng sinh nhật. Cha Quản xứ đã nhắn nhủ: " Các bạn trẻ hôm nay hãy sống xứng đáng với gia sản mà tiền nhân, các đàn anh anh đi trước để lại. Hãy sống hào hùng, quãng đại và can đảm dấn thân làm chứng cho Đức Tin Công giáo như gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam... "

Trước phút chia tay, mọi người nắm tay ca vang bài ca " Xin giữ con " như thầm nhủ cùng nhau chung sức phục vụ với sự nâng đỡ của Chúa: " Xin giữ con để con phụng sự Chúa, con phụng sự Chúa trong suốt đời con...Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu... Này con chiến đấu và con chiến thắng, tươi sáng hy vọng... "

Hẹn gặp lại nhau trong dịp lễ Các Thánh Tử Đạo Việt nam ( 24/11/2009 ) Bổn mạng và mừng 30 năm thành lập Giới Trẻ Gx Thanh Đức.