Lễ khai giảng năm học mới 2009-2010 tại trường Chuyên Biệt Giáo Xứ Gia Định

Sáng ngày 07/09/09, ngày Khai giảng, ngày Hội Đến Trường của các em lại là ngày mưa bão.Tuy nhiên từ sáng sớm các phụ huynh cũng kịp đưa các em đến trường và cùng tham dự lễ khai giảng với các em.

Xem hình ảnh

Sau hồi trống khai trường dài, các em bước vào năm học mới với phần trình diễn văn nghệ. Nghe các em ê a hát bài “Vui Đến Trường” cùng trình diễn những vũ điệu, mà cô giáo phải đứng trong hậu trường hát phụ theo, tôi không khỏi xúc động. Đối với các em, dạy cho các em hát hay vũ được là cả một quá trình luyện tập khó khăn và lâu dài, nhưng các các cô vẫn kiên trì tập cho các em, mặc dù do tính khí bất thường, dễ bùng nổ, đánh đấm người khác hay tự hành hạ mình, đôi khi các cô bị các em, nhất là các em tự kỷ tát cho những cái tát nẩy lửa nhưng các cô phải nhẹ nhàng với các em. Các cô luôn ghi nhớ nguyên tắc giáo dục này: bài học đầu tiên cũng là bài học đầu đời của các em: trẻ nhận được gì thì sẽ ghi nhớ và phản ứng lại với người khác như thế trong suốt cả đời. Dạy các em đòi hỏi tấm lòng yêu trẻ và tinh thần hy sinh rất cao. Đó là tiêu chuẩn tuyển giáo viên của người thành lập trường Linh Mục Chánh xứ AnTôn Phùng Quang Mạnh

Vào năm 1991, do quan điểm xã hội, do trình độ hiểu biết còn thấp kém và do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đa số phụ huynh có con em khuyết tật tâm thần thường đau khổ và bó tay trước tình trạng khác thường của các em. Người ta cũng chưa hiểu và chưa biết thế nào là Hội chứng Down, Tự kỷ- khó giao tiếp, Bại não nhe. Nếu hiểu biết và can thiệp sớm sẽ giúp cho các em rất nhiều…

Chung quanh nhà thờ Gia Định là khu xóm lao động nghèo có nhiều trẻ em khuyết tật, nhiều em nghèo không có điều kiện đến trường. Khởi đi từ tấm lòng nhân hậu của một mục tử yêu trẻ và từ ý muốn giúp các phụ huynh bớt đi nỗi khổ, Cha sở Antôn quyết dịnh thành lập các lớp Tình Thương, đồng thời Ngài cũng thành lập lớp Trẻ em Khuyết tật với con số ban đầu là 8 em. Kinh phí hoạt động do giáo xứ và sự đóng góp của giáo dân.

Dần dần số học sinh đến lớp tăng lên, có khi lên đến con số 90.

Về phía nhân sự, được sự trợ giúp huấn luyện và đào tạo của những cơ quan giáo dục trong và ngoài nước, các giáo viên được gữi đi tu nghiệp ở các nước Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Thái Lan, An Độ.

Về cơ sở vật chất, Cha sở đầu tư rất nhiều, xây nhà mới, sân chơi, hồ bơi phù họp với công tác giảng dạy:

- Phát triển vận động toàn thân. Thăng bằng.

- Tâm vận động. Giải quyết xung năng trẻ.

- Vận động với âm nhạc.

- Nghệ thuật –Vẽ- Thủ công nghệ.

- Phát triển năng khiếu cho những trẻ có khả năng

- Hướng nghiệp

Ngày nay trường cũng là nơi các sinh viên trong và ngoài nước đến giao lưu và trao đổi kinh nghiệm.

Năm nay trường tiếp nhận 76 em từ 3 đến 16 tuổi, với 9 lớp học và 28 giáo viên

Mỗi năm một số em lớn ra trường và một số em có khả năng được nhập học các trường phổ thông.

Cha Sở mất năm 2004, và trường được cha sở kế vị duy trì và phát triển.

Trường Chuyên biệt được xem là một quà tặng lớn của Cha sở cho các phụ huynh của các em có hoàn cảnh đặc biệt. Trường đem lại niềm vui rất lớn cho các phụ huynh nhất là giải thoát cho các em khỏi cảnh lệ thuộc vào người khác và tìm lại được giá trị và ý nghĩa của cuộc sống tự lập.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tư của các em trong vòng tay các cô giáo, tôi chợt nhớ đến câu nói của Cha Josemaria Escriva: Có một cái gì đó thánh thiện, thiêng liêng được giấu trong những tình huống bình thường nhất của cuộc sống, mà chính mỗi người chúng ta phải khám phá ra.

Cầu chúc các giáo viên luôn yêu trẻ và yêu nghề.