GX LỘC THUỶ ( HÀ TĨNH ) GP VINH:
KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Ngày 03/10/2009, bà con có Đạo toàn Hạt Vạn Hạnh Gp Vinh, cách riêng Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Lộc Thuỷ, hân hoan hiệp dâng Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Đền thờ ĐỨC MẸ MÂN CÔI do Đức Giám Mục GP Vinh Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ sự.
Giáo xứ Lộc Thuỷ là một trong những Giáo xứ lâu đời nhất của Hạt Vạn Hạnh, Gp Vinh.
Năm 1954, phần đông Giáo dân di cư vào Nam định cư tại Gp Đà Nẵng, Gp Nha Trang và cả Gp Buôn Mê Thuột...Tuy vậy, hiện nay Giáo xứ Lộc Thuỷ vẫn phát triển mạnh mẽ, và có hơn 5.700 Tín hữu sống quây quần trong Năm Giáo Họ thuộc Giáo xứ.
Bấm vào đây để xem hình
Nằm bên con sông " Vọc Xin " hiền hoà, cách quốc lộ I chừng 3 Km, từ ngã ba Đò Điệm rẻ về hướng biển, ngôi Đền thờ hoành tráng, đồ sộ vươn cao lên như khẳng định sự trung kiên và bền vững của Hội Thánh Công Giáo.
Đền thờ được khởi công từ năm 2004 thời Cha Giuse Trần Minh Đức làm quản xứ với biết bao gian khổ, thử thách...
Nhưng rồi, nhờ Hồng Ân Thiên Chúa và lời bầu cử của Đức Mẹ Mân Côi, với sự ưu ái của Đức Cha Phaolô Maria, Quý Cha, đặc biệt là Cha Quản Hạt Vạn Hạnh, cùng với công sức và lòng mến của Bà con Giáo dân, Quý Ân nhân trong và ngoài nước... Cha quản xứ đương nhiệm - Phêrô Hoàng Quốc Phong - đã hoàn thành toàn bộ công trình Đền thờ, Nhà xứ, tường rào và ba cổng chính Đền thờ. Và hôm nay, đầu Tháng Mân Côi, mọi tấm lòng con cái hân hoan dâng lời tri ân, cảm mến và chúc tụng lên Thiên Chúa trong ngày Khánh thành và Cung hiến này.
Đến Lộc Thuỷ từ chiều tối ngày 02/10/2003, chúng tôi thật sự ấn tượng về tinh thần của Bà con Xứ Đạo này. Hơn 50 chiếc tàu cá của Giáo dân được trang trí đèn điện lộng lẫy để rước kiệu Thánh Tâm Chúa Và kiệu Đức Bà. Cờ Hội Thánh tung bay khắp xứ. Bầu trời Lộc Thuỷ rực sáng giữa bóng đêm bởi cơ man đèn điện thắp sáng. Đoàn " tàu kiệu " tập trung từ Cầu Hộ Độ, sau đó nối đuôi diễu hành, rước Kiệu dọc con sông Vọc Xin trong tiếng trống, tiếng nhạc Thánh ca tưng bừng... rồi tập trung trước Đền thờ. Đẹp, hoành tráng và rộn ràng. Tất cả là Hồng Ân.
Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi Giáo xứ Lộc Thuỷ do ĐGM Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ tế, Cha TĐD Gp Vinh, cùng với 40 Linh Mục trong và ngoài Giáo phận và rất đông Giáo dân, Thân nhân đồng hương và Ân nhân xa gần tham dự. Không gì diễn tả hết " lòng đạo " của Giáo dân nơi đây. Thật thấm thía bởi câu nói lịch sử: " Giáo phận Vinh không chỉ có một Giám Mục Cao Đình Thuyên, mà có cả năm trăm nghìn Giám Mục Cao Đình Thuyên ".
Huấn từ trong Thánh lễ, Đức Giám Mục Phaolô Maria nói: "... Nhà thờ to lắm, đẹp lắm, có đủ xanh vàng trắng tím. Nhưng đẹp như thế vẫn chưa đủ ! Các con hãy nhớ Nhà thờ là nơi bảo vệ và phát triển Đức Tin, nơi nuôi dưỡng lòng Đạo hạnh, nơi để con cái Chúa sống đời Chứng tá cho Chúa và là nơi để phát triển Giáo Hội của Chúa cả về số lượng và chất lượng người Tín hữu. Hơn thế nữa, chính mỗi người chúng ta phải đẹp để tâm hồn chúng ta trở nên Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chứ Nhà thờ đẹp mà thôi mà giáo dân thì xấu thì Nhà thờ có đẹp mấy cũng không ăn thua chi !...Tin Mừng chúng ta vừa nghe dạy: " Kể từ lúc này, ngay hôm nay, mọi Dân Nước phải kính thờ Thiên Chúa trong Tinh Thần và trong Chân Lý "... Xin Đức Mẹ cầu bầu để tất cả chúng ta sống xứng đáng là những con cái Chúa, để làm sáng Danh Chúa, nên chứng tá cho Chúa giữa trần gian... "
Thánh lễ thật sốt sắng, hân hoan và đầm ấm.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng Đức Cha, Quý Cha tham dự buổi liên hoan trên khuôn viên Nhà Thờ.
Buổi tối là phần Văn nghệ Và Diễn nguyện do Giới Trẻ Giáo Xứ phụ trách.
Sáng Chúa nhật 04/10/2009, Giáo xứ Lộc Thuỷ đại diện Giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa, Thánh lễ Chầu Lượt do Cha Quản Hạt Vạn Hạnh chủ tế. Niềm vui nối tiếp niềm vui.
Trên đường trở về Miền Nam, lòng chúng tôi lâng lâng niềm cảm mến, thán phục người Giáo dân Quê tôi: mộc mạc trong ăn nói, chân thành trong hành xử, vững vàng trong Đức Tin, và nồng nàn trong Đức Mến. Thật đáng cho chúng tôi noi theo.
Tạ ơn Chúa.
Paul Maria
KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Ngày 03/10/2009, bà con có Đạo toàn Hạt Vạn Hạnh Gp Vinh, cách riêng Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Lộc Thuỷ, hân hoan hiệp dâng Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Đền thờ ĐỨC MẸ MÂN CÔI do Đức Giám Mục GP Vinh Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ sự.
Giáo xứ Lộc Thuỷ là một trong những Giáo xứ lâu đời nhất của Hạt Vạn Hạnh, Gp Vinh.
Năm 1954, phần đông Giáo dân di cư vào Nam định cư tại Gp Đà Nẵng, Gp Nha Trang và cả Gp Buôn Mê Thuột...Tuy vậy, hiện nay Giáo xứ Lộc Thuỷ vẫn phát triển mạnh mẽ, và có hơn 5.700 Tín hữu sống quây quần trong Năm Giáo Họ thuộc Giáo xứ.
Bấm vào đây để xem hình
Nằm bên con sông " Vọc Xin " hiền hoà, cách quốc lộ I chừng 3 Km, từ ngã ba Đò Điệm rẻ về hướng biển, ngôi Đền thờ hoành tráng, đồ sộ vươn cao lên như khẳng định sự trung kiên và bền vững của Hội Thánh Công Giáo.
Đền thờ được khởi công từ năm 2004 thời Cha Giuse Trần Minh Đức làm quản xứ với biết bao gian khổ, thử thách...
Nhưng rồi, nhờ Hồng Ân Thiên Chúa và lời bầu cử của Đức Mẹ Mân Côi, với sự ưu ái của Đức Cha Phaolô Maria, Quý Cha, đặc biệt là Cha Quản Hạt Vạn Hạnh, cùng với công sức và lòng mến của Bà con Giáo dân, Quý Ân nhân trong và ngoài nước... Cha quản xứ đương nhiệm - Phêrô Hoàng Quốc Phong - đã hoàn thành toàn bộ công trình Đền thờ, Nhà xứ, tường rào và ba cổng chính Đền thờ. Và hôm nay, đầu Tháng Mân Côi, mọi tấm lòng con cái hân hoan dâng lời tri ân, cảm mến và chúc tụng lên Thiên Chúa trong ngày Khánh thành và Cung hiến này.
Đến Lộc Thuỷ từ chiều tối ngày 02/10/2003, chúng tôi thật sự ấn tượng về tinh thần của Bà con Xứ Đạo này. Hơn 50 chiếc tàu cá của Giáo dân được trang trí đèn điện lộng lẫy để rước kiệu Thánh Tâm Chúa Và kiệu Đức Bà. Cờ Hội Thánh tung bay khắp xứ. Bầu trời Lộc Thuỷ rực sáng giữa bóng đêm bởi cơ man đèn điện thắp sáng. Đoàn " tàu kiệu " tập trung từ Cầu Hộ Độ, sau đó nối đuôi diễu hành, rước Kiệu dọc con sông Vọc Xin trong tiếng trống, tiếng nhạc Thánh ca tưng bừng... rồi tập trung trước Đền thờ. Đẹp, hoành tráng và rộn ràng. Tất cả là Hồng Ân.
Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi Giáo xứ Lộc Thuỷ do ĐGM Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ tế, Cha TĐD Gp Vinh, cùng với 40 Linh Mục trong và ngoài Giáo phận và rất đông Giáo dân, Thân nhân đồng hương và Ân nhân xa gần tham dự. Không gì diễn tả hết " lòng đạo " của Giáo dân nơi đây. Thật thấm thía bởi câu nói lịch sử: " Giáo phận Vinh không chỉ có một Giám Mục Cao Đình Thuyên, mà có cả năm trăm nghìn Giám Mục Cao Đình Thuyên ".
Huấn từ trong Thánh lễ, Đức Giám Mục Phaolô Maria nói: "... Nhà thờ to lắm, đẹp lắm, có đủ xanh vàng trắng tím. Nhưng đẹp như thế vẫn chưa đủ ! Các con hãy nhớ Nhà thờ là nơi bảo vệ và phát triển Đức Tin, nơi nuôi dưỡng lòng Đạo hạnh, nơi để con cái Chúa sống đời Chứng tá cho Chúa và là nơi để phát triển Giáo Hội của Chúa cả về số lượng và chất lượng người Tín hữu. Hơn thế nữa, chính mỗi người chúng ta phải đẹp để tâm hồn chúng ta trở nên Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chứ Nhà thờ đẹp mà thôi mà giáo dân thì xấu thì Nhà thờ có đẹp mấy cũng không ăn thua chi !...Tin Mừng chúng ta vừa nghe dạy: " Kể từ lúc này, ngay hôm nay, mọi Dân Nước phải kính thờ Thiên Chúa trong Tinh Thần và trong Chân Lý "... Xin Đức Mẹ cầu bầu để tất cả chúng ta sống xứng đáng là những con cái Chúa, để làm sáng Danh Chúa, nên chứng tá cho Chúa giữa trần gian... "
Thánh lễ thật sốt sắng, hân hoan và đầm ấm.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng Đức Cha, Quý Cha tham dự buổi liên hoan trên khuôn viên Nhà Thờ.
Buổi tối là phần Văn nghệ Và Diễn nguyện do Giới Trẻ Giáo Xứ phụ trách.
Sáng Chúa nhật 04/10/2009, Giáo xứ Lộc Thuỷ đại diện Giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa, Thánh lễ Chầu Lượt do Cha Quản Hạt Vạn Hạnh chủ tế. Niềm vui nối tiếp niềm vui.
Trên đường trở về Miền Nam, lòng chúng tôi lâng lâng niềm cảm mến, thán phục người Giáo dân Quê tôi: mộc mạc trong ăn nói, chân thành trong hành xử, vững vàng trong Đức Tin, và nồng nàn trong Đức Mến. Thật đáng cho chúng tôi noi theo.
Tạ ơn Chúa.
Paul Maria