HUẾ - Sáng chúa nhật 18. 10, ngày THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO, giáo xứ chính tòa Phủ cam-Huế long trọng dâng thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, loan báo tin mừng cứu độ trên toàn thế giới.
Trước khi đi vào thánh lễ, ban Phụng Vụ đã hướng dẫn cộng đoàn ý cầu nguyện trong thánh lễ: Tham gia cổ võ và hổ trợ cho công cuộc loan báo tin mừng cho mọi dân tộc, để cho cả nhân loại nhận biết và tin vào Phúc âm mang lại sự Bình an, Niềm vui và Hạnh phúc. Cầu xin cho các vị mục tử luôn có một Đức tin vững vàng, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận mọi đau khổ hầu có thể đem nhiều người đến với Chúa. Đồng thời cũng cầu nguyện cho các nhà truyền giáo trên thế giới luôn hăng say và trung thành với Chúa Kitô. Cuối cùng cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ luôn nhiệt thành cầu nguyện, yêu mến Thánh Thể. Nêu gương sáng cho mọi người trong cuộc sống hàng ngày với lòng bác ái yêu thương.
Thánh lễ do linh mục phó xứ F. X. Nguyễn Văn Thương chủ tế tiến lên bàn thờ trong tiếng kèn vang lên bài: ”Đẹp thay !Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi”với đoàn rước gồm Hội Đồng giáo xứ và đại diện các Ban nghành, Đoàn thể.
Trong bài giảng, linh mục chủ tế nhấn mạnh: “Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ: các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họNhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy cho họ những điều Thầy đã truyền cho các con. Lời Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ đã trở thành SỨ MỆNH của giáo hội qua mọi thời đại và khắp mọi nơi. Hàng năm, giáo hội dành riêng một ngày để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo trên toàn thế giới, gọi là KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO. Trong ngày này, giáo hội mời gọi mọi người gia tăng cầu nguyện, tham gia cổ võ và hổ trợ tích cực cho công cuộc loan báo Tin Mừng, làm sao cho mọi người nhận biết và tin vào Phúc Âm hầu mang lại An bình, Niềm vui và Hạnh phúc được Chúa Cứư thế trao ban. Đức Maria là nhà truyền giáo mẫu mực, là người thầy dạy Đức tin, xin Mẹ cho mỗi một người chúng ta luôn biết học hỏi và noi gương Mẹ trong mọi lúc mọi nơi của cuộc sống.”
Kết thúc Thánh lễ, linh mục quản xứ Antôn Dương Quỳnh cũng đã nhắc nhở cộng đoàn giáo xứ: "Việt Nam là một xứ truyền giáo, giáo hội luôn hướng về các xứ truyền giáo, trong đó có giáo hội Việt nam chúng ta. Trong Thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện và tỏ lòng tri ân đối với các vị thừa sai, cách đây trên 300 năm các Ngài đã đến truyền giáo tại Việt Nam. Các Ngài đã nghìn dặm vượt trùng khơi biển cả, chống chọi với bao hiểm nguy bệnh tật của khí hậu nhiệt đới, chịu khó tìm hiểu phong tục tập quán cũng như học hỏi tiếng nói của từng địa phương hầu dễ dàng rao truyền lời Chúa. Các Ngài đã vượt qua mọi bách hại trong các thời kỳ sát đạo và phân sáp, gánh chịu những cực hình man rợ hành hạ. Các Ngài vẫn kiên trì bám trụ để đem ánh sáng tin mừng đến người dân Việt để hình thành giáo hội công giáo Việt nam vững vàng cho đến hôm nay.
![]() |
Thánh lễ do linh mục phó xứ F. X. Nguyễn Văn Thương chủ tế tiến lên bàn thờ trong tiếng kèn vang lên bài: ”Đẹp thay !Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi”với đoàn rước gồm Hội Đồng giáo xứ và đại diện các Ban nghành, Đoàn thể.
Trong bài giảng, linh mục chủ tế nhấn mạnh: “Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ: các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họNhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy cho họ những điều Thầy đã truyền cho các con. Lời Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ đã trở thành SỨ MỆNH của giáo hội qua mọi thời đại và khắp mọi nơi. Hàng năm, giáo hội dành riêng một ngày để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo trên toàn thế giới, gọi là KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO. Trong ngày này, giáo hội mời gọi mọi người gia tăng cầu nguyện, tham gia cổ võ và hổ trợ tích cực cho công cuộc loan báo Tin Mừng, làm sao cho mọi người nhận biết và tin vào Phúc Âm hầu mang lại An bình, Niềm vui và Hạnh phúc được Chúa Cứư thế trao ban. Đức Maria là nhà truyền giáo mẫu mực, là người thầy dạy Đức tin, xin Mẹ cho mỗi một người chúng ta luôn biết học hỏi và noi gương Mẹ trong mọi lúc mọi nơi của cuộc sống.”
Kết thúc Thánh lễ, linh mục quản xứ Antôn Dương Quỳnh cũng đã nhắc nhở cộng đoàn giáo xứ: "Việt Nam là một xứ truyền giáo, giáo hội luôn hướng về các xứ truyền giáo, trong đó có giáo hội Việt nam chúng ta. Trong Thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện và tỏ lòng tri ân đối với các vị thừa sai, cách đây trên 300 năm các Ngài đã đến truyền giáo tại Việt Nam. Các Ngài đã nghìn dặm vượt trùng khơi biển cả, chống chọi với bao hiểm nguy bệnh tật của khí hậu nhiệt đới, chịu khó tìm hiểu phong tục tập quán cũng như học hỏi tiếng nói của từng địa phương hầu dễ dàng rao truyền lời Chúa. Các Ngài đã vượt qua mọi bách hại trong các thời kỳ sát đạo và phân sáp, gánh chịu những cực hình man rợ hành hạ. Các Ngài vẫn kiên trì bám trụ để đem ánh sáng tin mừng đến người dân Việt để hình thành giáo hội công giáo Việt nam vững vàng cho đến hôm nay.
