MELBOURNE - Vào lúc 6 giờ 30 phút, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2009. Lễ cầu cho các tin hữu đã qua đời, được cử hành tại nhà thờ Thánh Paul, vùng West Sunshine, Melbourne. Đã được cử hành rất trọng thể. Buổi lễ do Linh mục Michael Nguyễn Thiện Luân Dòng Chuá Cứu Thế từ Hoa Kỳ qua, cùng với cha chánh xứ St. Paul đồng tế.
Xem hình ảnh
Hầu như Giáo dân Việt Nam trong TGP Melbourne cùng tụ hội về đây dự Thánh lễ đặc biệt này. Ngoài ra, cũng còn một số các giáo dân từ khắp các tiểu bang khác trong nước Úc, và có cả các giáo dân người các sắc tộc khác cũng đến tham dự thánh lễ.
Do nhà thờ chính đang tu sưả. Thánh lễ được cử hành tại hội trường lớn cuả giáo xứ. Con số giáo dân ước lượng gần ngàn người ngồi chật cứng trong hội trường và cả hai bên hành lang, cũng may trời rất đẹp nên không có trở ngại cho các tín hữu đến dự Thánh lễ.
Mở đầu trước khi bước vào Thánh lễ, Linh mục Nguyễn Thiện Luân đã hướng dẫn toàn thể giáo dân cùng lần chuỗi Mân côi để dâng lên Mẹ rất Thánh và Lòng Thương xót Chuá. Sau 50 kinh và ngắm năm sự thương khó Chuá. Mọi người đã sốt mến quỳ gối đọc kinh Mân côi.
Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời được Linh mục chủ tế chia sẻ về những người có lòng tin theo Chuá, Người đến thế gian theo ý Thiên Chuá Cha, thì sẽ được Thiên Chuá cho sống muôn đời, và sống lại trong ngày sau hết.
Đặc biệt trong Thánh lễ Các linh hồn, mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho tổ tiên ông bà, những người được Chuá gọi về, những người đã ra khỏi thế gian mau được Chuá đón nhận vào nước Thiên Chuá.
Buổi lễ kết thúc vào lúc 8 giờ 30 trong niềm tin yêu vào Thiên Chuá. Dù muộn, mọi người vẫn vui vẻ hân hoan ở lại để cùng hợp ý cầu nguyện cùng Linh mục Nguyễn Thiện Luân để xin ơn lành cuả Lòng thương xót Chuá.
Xem hình ảnh
Hầu như Giáo dân Việt Nam trong TGP Melbourne cùng tụ hội về đây dự Thánh lễ đặc biệt này. Ngoài ra, cũng còn một số các giáo dân từ khắp các tiểu bang khác trong nước Úc, và có cả các giáo dân người các sắc tộc khác cũng đến tham dự thánh lễ.
Do nhà thờ chính đang tu sưả. Thánh lễ được cử hành tại hội trường lớn cuả giáo xứ. Con số giáo dân ước lượng gần ngàn người ngồi chật cứng trong hội trường và cả hai bên hành lang, cũng may trời rất đẹp nên không có trở ngại cho các tín hữu đến dự Thánh lễ.
Mở đầu trước khi bước vào Thánh lễ, Linh mục Nguyễn Thiện Luân đã hướng dẫn toàn thể giáo dân cùng lần chuỗi Mân côi để dâng lên Mẹ rất Thánh và Lòng Thương xót Chuá. Sau 50 kinh và ngắm năm sự thương khó Chuá. Mọi người đã sốt mến quỳ gối đọc kinh Mân côi.
Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời được Linh mục chủ tế chia sẻ về những người có lòng tin theo Chuá, Người đến thế gian theo ý Thiên Chuá Cha, thì sẽ được Thiên Chuá cho sống muôn đời, và sống lại trong ngày sau hết.
Đặc biệt trong Thánh lễ Các linh hồn, mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho tổ tiên ông bà, những người được Chuá gọi về, những người đã ra khỏi thế gian mau được Chuá đón nhận vào nước Thiên Chuá.
Buổi lễ kết thúc vào lúc 8 giờ 30 trong niềm tin yêu vào Thiên Chuá. Dù muộn, mọi người vẫn vui vẻ hân hoan ở lại để cùng hợp ý cầu nguyện cùng Linh mục Nguyễn Thiện Luân để xin ơn lành cuả Lòng thương xót Chuá.