THỦ ĐỨC - Cũng như mọi năm trong tâm tình uống nước nhớ nguồn mỗi khi giáo hội kỷ niệm và kính nhớ các thánh nam nữ và cầu nguyện cho các linh hồn thì giáo xứ Tam Hà - Thủ Đức, đều theo như thông lệ từ hơn 30 năm qua đều dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn quá cố.

Hình ành thánh lể tại nghĩa trang

Đặc biệt năm nay, một người con của giáo xứ từ phương xa trở về giáo xứ và dâng lễ cho tổ tiên đồng hương, đó chính là Linh mục Giuse Hoàng Ngọc Dũng, thụ phong linh mục năm 1999. Ngài chủ tế thánh lễ tại nghĩa trang nơi ông cố an nghỉ cùng người quá cố của giáo xứ. Trong thánh lễ, cha chủ tế nói là ngài rất là vui mừng khi về lại nhà qua nhiều năm xa cách và nay thấy giáo xứ thay đổi nhiều quá... Ngay tại nghĩa trang này cũng gọn gàng và đẹp đẽ hơn. Ngài hy vọng đời sống tinh thần của anh chị em trong tương lai còn đẹp hơn.

Thật sự qua hơn 50 năm thành lập giáo xứ với sự thay đổi của thời cuộc cũng như qua nhiều đời Mục tử và các Hội đồng giáo xứ và đến nay với sự quan phòng của Thiên Chúa và sự dấn thân phục vụ của LM chánh xứ qua hơn 30 năm nay, giáo xứ như thay da đổi thịt từng ngày, từng người, từng nhà, từng xóm, từng khu, từng hội đoàn, từng nhóm v.v… Tất cả đang thăn tiến trong tinh thần truyền giáo và cố gắng sống và làm gương cho con cháu sau này.

Trong ngày tưởng nhớ các vị tổ tiên này mà chúng con vẫn luôn nghi nhớ hằng năm và chúng con tin tưởng rằng các Ngài luôn đồng hành cùng với giáo xứ để mọi người được càng ngày càng triển nở nhiều bông hoa tốt đẹp hơn.