HỐ NAI - Chiều ngày mùng 02.11.2009 tại nghĩa trang giáo xứ Bắc Hải, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc, tổ chức lễ đồng tế cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, các vị tiền nhân.
Hình ảnh Thánh lễ tại nghĩa trang Bắc Hải
Trong những năm gần đây, nghĩa trang giáo xứ Bắc Hải là mảnh đất tốt đẹp đón nhận nhiều người quá cố ở nhiều nơi, nhất là nội ô thành phố Biên Hòa, Sài Gòn, Gò Vấp, ở Hải Ngoại … về ký táng, an nghỉ nơi này. Do vậy số người về dự lễ mùng 02 tháng 11 và mùng 02 tết hàng năm rất đông.
Trong những ngày này, nơi đất Thánh nghĩa trang nghi ngút hương trầm, bên các phần mộ, hoa Vạn thọ, hoa Huệ, các loại hoa tươi thắm, cùng những ngọn nến sáng lung linh, những người thân yêu quây quần bên mộ người quá cố nghẹn ngào, xúc động, trầm tư mặc niệm, ngân vang lời kinh: “Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ đời đời chẳng cùng Amen ”.
Rất nhiều cử chỉ đẹp, những hy sinh, những lời cầu nguyện …tất cả dành cho các linh hồn, cho buổi lễ ngày mùng 02 tháng 11.
Trung tâm đất nghĩa trang, nơi lễ đài có cây Thánh Gía Chúa đang hấp hối, đôi mắt Chúa ngước nhìn Chúa Cha “ Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha ” ( Luca 23.44-56).
Cha Đaminh Bùi Văn Án, chánh xứ Bắc Hải hiện diện giữa đám đông các cụ già, các ông các bà, ngài khoan thai tay lần chuỗi, mấp máy lời kinh Mân Côi dâng các linh hồn cho Đức Mẹ.
Trước giờ lễ là nghi thức Tưởng niệm quý cha cố, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân, ông bà cha mẹ, họ hàng nội ngoại, anh chị em, bạn bè thân thiết và các linh hồn mồ côi hiện đang an nghỉ nơi đất Thánh Bắc Hải.
Trong bài giảng lễ, cha Đaminh Trần Mạnh Duyên, phó xứ Bắc Hải, ngài trân trọng tuyên dương đạo hiếu của người Á Đông chúng ta, song ngài cũng khuyến cáo mọi người hãy nhận thức đúng về đạo hiếu, tránh hình thức bên ngoài, nhất là đối với người quá cố, ngài nói: “ Người quá cố sẽ không trông đợi người còn sống tổ chức tang lễ rầm rộ, với trống kèn, vòng hoa, tấm trướng. Họ cũng không được hưởng gì từ những bàn tiệc linh đình của ngày giỗ, ngày kỵ, và họ càng không thể an giấc dưới những nấm mồ cao sang đắt giá; Nếu người thân còn sống không lo dâng nhiều hy sinh, không cầu nguyện, và đặc biệt là không dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho họ.
Những người đã chết luôn mong đợi những người thân yêu giúp đỡ họ!.
Những sự giúp đỡ không phải là của cải vật chất, mà là của cải thiêng liêng; Đó chính là những hy sinh, những lời cầu nguyện, những Thánh Lễ. Đây là một trong những ý nghĩa thiêng liêng nhất của ngày lễ cầu cho các linh hồn hôm nay.
Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, bởi vì Ngài đã chết và sống lại để tiêu diệt sự chết và trao ban sự sống bất diệt cho chúng ta. Cảm tạ tình thương Chúa, vì Chúa đã quy tụ chúng ta trong bàn tiệc Thánh Thể này, để chúng ta hiệp thông với nhau; Hiệp thông với những người còn đang sống và cách riêng với những người đã an giấc nơi đất Thánh này.
Chính sự hiệp thông nơi bàn tiệc Thánh Thể đây, là mối dây hiệp nhất chúng ta lại trong tình yêu Chúa, để rồi sợi dây ấy sẽ liên hệ bền vững hơn, dẫn đưa chúng ta bước vào sự sống của Chúa Ba Ngôi muôn đời Amen ”.
Trước khi kết lễ, cha xứ thông báo với cộng đoàn: “ trong tuần này, từ ngày mùng 01 đến ngày mùng 08 tháng 11 này, ngoài ban ngày, ban tối tại nghĩa trang sẽ bật điện sáng đến 21 giờ đêm, dành cho mọi người đến viếng nghĩa trang, đọc một Kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính thì được hưởng một ơn Đại Xá cầu nguyện cho các Linh hồn”.
Nguyện Chúa nhân từ, xin thương ban cho các Linh hồn được hưởng phúc Thiên Đàng.
Hình ảnh Thánh lễ tại nghĩa trang Bắc Hải
Trong những năm gần đây, nghĩa trang giáo xứ Bắc Hải là mảnh đất tốt đẹp đón nhận nhiều người quá cố ở nhiều nơi, nhất là nội ô thành phố Biên Hòa, Sài Gòn, Gò Vấp, ở Hải Ngoại … về ký táng, an nghỉ nơi này. Do vậy số người về dự lễ mùng 02 tháng 11 và mùng 02 tết hàng năm rất đông.
Trong những ngày này, nơi đất Thánh nghĩa trang nghi ngút hương trầm, bên các phần mộ, hoa Vạn thọ, hoa Huệ, các loại hoa tươi thắm, cùng những ngọn nến sáng lung linh, những người thân yêu quây quần bên mộ người quá cố nghẹn ngào, xúc động, trầm tư mặc niệm, ngân vang lời kinh: “Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ đời đời chẳng cùng Amen ”.
Rất nhiều cử chỉ đẹp, những hy sinh, những lời cầu nguyện …tất cả dành cho các linh hồn, cho buổi lễ ngày mùng 02 tháng 11.
Trung tâm đất nghĩa trang, nơi lễ đài có cây Thánh Gía Chúa đang hấp hối, đôi mắt Chúa ngước nhìn Chúa Cha “ Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha ” ( Luca 23.44-56).
Cha Đaminh Bùi Văn Án, chánh xứ Bắc Hải hiện diện giữa đám đông các cụ già, các ông các bà, ngài khoan thai tay lần chuỗi, mấp máy lời kinh Mân Côi dâng các linh hồn cho Đức Mẹ.
Trước giờ lễ là nghi thức Tưởng niệm quý cha cố, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân, ông bà cha mẹ, họ hàng nội ngoại, anh chị em, bạn bè thân thiết và các linh hồn mồ côi hiện đang an nghỉ nơi đất Thánh Bắc Hải.
Trong bài giảng lễ, cha Đaminh Trần Mạnh Duyên, phó xứ Bắc Hải, ngài trân trọng tuyên dương đạo hiếu của người Á Đông chúng ta, song ngài cũng khuyến cáo mọi người hãy nhận thức đúng về đạo hiếu, tránh hình thức bên ngoài, nhất là đối với người quá cố, ngài nói: “ Người quá cố sẽ không trông đợi người còn sống tổ chức tang lễ rầm rộ, với trống kèn, vòng hoa, tấm trướng. Họ cũng không được hưởng gì từ những bàn tiệc linh đình của ngày giỗ, ngày kỵ, và họ càng không thể an giấc dưới những nấm mồ cao sang đắt giá; Nếu người thân còn sống không lo dâng nhiều hy sinh, không cầu nguyện, và đặc biệt là không dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho họ.
Những người đã chết luôn mong đợi những người thân yêu giúp đỡ họ!.
Những sự giúp đỡ không phải là của cải vật chất, mà là của cải thiêng liêng; Đó chính là những hy sinh, những lời cầu nguyện, những Thánh Lễ. Đây là một trong những ý nghĩa thiêng liêng nhất của ngày lễ cầu cho các linh hồn hôm nay.
Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, bởi vì Ngài đã chết và sống lại để tiêu diệt sự chết và trao ban sự sống bất diệt cho chúng ta. Cảm tạ tình thương Chúa, vì Chúa đã quy tụ chúng ta trong bàn tiệc Thánh Thể này, để chúng ta hiệp thông với nhau; Hiệp thông với những người còn đang sống và cách riêng với những người đã an giấc nơi đất Thánh này.
Chính sự hiệp thông nơi bàn tiệc Thánh Thể đây, là mối dây hiệp nhất chúng ta lại trong tình yêu Chúa, để rồi sợi dây ấy sẽ liên hệ bền vững hơn, dẫn đưa chúng ta bước vào sự sống của Chúa Ba Ngôi muôn đời Amen ”.
Trước khi kết lễ, cha xứ thông báo với cộng đoàn: “ trong tuần này, từ ngày mùng 01 đến ngày mùng 08 tháng 11 này, ngoài ban ngày, ban tối tại nghĩa trang sẽ bật điện sáng đến 21 giờ đêm, dành cho mọi người đến viếng nghĩa trang, đọc một Kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính thì được hưởng một ơn Đại Xá cầu nguyện cho các Linh hồn”.
Nguyện Chúa nhân từ, xin thương ban cho các Linh hồn được hưởng phúc Thiên Đàng.