SEATTLE - Vừa bước vào hội trường, ai cũng nhìn lên sân khấu lễ đài đã được ban nhà Chúa trang hoàng thật đẹp và hấp dẫn. Một bức tranh vĩ đại làm hậu cảnh vẽ 3 vua đang cỡi lạc đà theo ánh sao soi đường dẫn lối để tìm Chúa Hài Đồng thờ lậy. Phía trước trên cao là một biểu ngữ với hàng chữ: CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT-NAM - TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE MỪNG CHÚA GIÁNG SINH. Hai bên có 2 Thiên Thần đang thổi loa loan báo cho muôn dân thiên hạ biết: Chúa Cứu Thế đã giáng trần … cùng với những lời chúc tụng:
QUÝ VỊ PHẢI ĐÁNH LỜI THIỆU VÀO ĐÂY
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
Bằng an dưới thế cho người thiện tâm
Đêm nay, trong không khí rộn rã mong chờ Chúa giáng trần Cộng Đồng Công Giáo Việt-Nam tại Seattle đã tổ chức Lễ Vọng Giáng Sinh thật tưng bừng trong một hội trường rộng lớn của trường trung học Asia Mercer. Hơn 1200 giáo dân Việt-Nam đã từ khắp nơi trong tiểu bang Washington đã quy tụ về đây theo thông lệ hàng năm để được nghe lại những bài thánh ca Giáng Sinh và tham dự Đại Lễ Giáng Sinh trong niềm hân hoan và vui mừng. Năm ngoái vì tuyết đá nên đã không thể tổ chức Lễ Vọng Giáng Sinh cũng như Lễ Giáng Sinh nên ai cũng cảm thấy tiếc nhớ không khí thật linh thiêng của đêm cực thánh: Đêm Chúa giáng trần. Chủ đề năm nay là: Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chương trình gồm 3 phần: Lịch sử cứu độ, thánh ca Giáng Sinh và Đại Lễ Giáng Sinh.
Mờ đầu chương trình là hoạt cảnh Vườn Địa Đàng do các em trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trình diễn thật linh hoạt. Ca đoàn cất tiếng hát qua nhạc bản “Trời Cao” để xin Chúa hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời … vì thế gian này thật nhiều tội lỗi và đau khổ. Tiếp theo là vũ khúc Vui lên Sion đã nói lên sự trông đợi và vui mừng khi Chúa đến: Mừng vui lên Sion ! Này đây Chúa ngươi đến rồi ! Chúa đã từ trời cao xuống trần thế mặc lấy thân phận con người. Nhạc cảnh Truyền Tin và Chúa Giáng Sinh đã đưa chúng ta trở lại cảnh sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ rồi Mẹ đã khiêm nhường vâng theo lời sứ thần truyền và Con Thiên Chúa đã nhập thể và đã được sinh ra nơi hang đá Belem nghèo hèn khổ sở. Các em thiếu nhi đã diễn xuất rất hay và cảm động nhất là khi Đức Mẹ ẵm Hài Nhi Giêsu tất cả hội trường đều vỗ tay khen tặng. Công lao lớn nhất chính là các Sơ đã bỏ ra rất nhiều thờì giờ tập luyện cho các em.
Ca đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã mở đầu phần trình diễn Thánh Ca Giáng Sinh qua 2 bài “Child of the poor” và “Mary’s Boy Child” có xen lời Việt rất hay và ý nghĩa. Tiếp theo là ca đoàn tổng hợp gồm 60 ca viên thuộc cộng đồng và các cộng đoàn địa phương đã cất cao tiếng hát trong 2 bài “Đêm Noel” và “Vinh Danh Thiên Chúa” đưa mọi người trở về quê hương thân yêu trong không khí tưng bừng như ngày hội của mùa Giáng Sinh. Các ca viên đêm nay ăn mặc thật chỉnh tề: nam mặc áo vest thắt cà vạt, nữ trong những tà áo dài tha thướt đủ mầu đã tăng thêm phần trang trọng của buổi lễ.
Phần quan trọng nhất chính là Đại Lễ Giáng Sinh. Với một tâm hồn rạo rực đón mừng Chúa giáng trần, mọi người cùng đứng lên cùng với ca đoàn hát bài “Mừng Chúa Giáng Sinh” trong lúc nghi đoàn tiến từ dưới hội trường lên lễ đài. Cha tổng quản Hoàng Phượng chủ tế cùng đồng tế với 2 cha phụ tá, 2 cha khách và thầy phó tế. Cha chủ tế tới xông hương nơi hang đá truớc khi cử hành Thánh Lễ. Suốt Thánh Lễ ca đoàn đã dung lời ca tiếng hát để ca tụng Chúa và biểu lộ niềm hân hoan vui mừng được đón Chúa giáng trần. Mọi ngưòi lại được thưởng thức những bài Thánh Ca thật quen thuộc đã từng nghe 3,4 chục năm rồi nhưng vẫn còn có tác dụng làm rung động mọi tâm hồn như bài “Đêm Thánh vô cùng” nguyên tác của Franz Gruber do Hùng Lân dịch lời Việt: “Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Đất với Trời xe chữ đồng. Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm củq chi đền”. Hoặc bài “Cao cung lên” của Hoài-Đức và Nguyễn-Khắc-Xuyên với những lời ca thật nồng nàn, thắm thiết: ” Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa. Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương. Đàn ơi cứ rung những điệu réo rắt hát khen Con Một Chúa Trời rầy sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn. Mau tìm cho tớí thờ kính Vua giáng trần”. Phần chia xẻ Lời Chúa hôm nay cha chủ tế đã mời cha khách thuộc dòng Chúa Cứu Thế từ Việt-Nam tới. Vừa vào đề, ngài đã dí dỏm: ” Con đã được đi thăm nhiều cộng đoàn, giáo xứ nhưng không có nơi nào mời con chia xẻ Lời Chúa…chỉ có tại Seattle mà thôi. Ngài rất cảm phục lòng đạo đức của giáo dân đã bất chấp tiết trời lạnh giá từ khắp nơi về đây, tụ họp thật đông đủ trong hội trường này, để tham dự Đêm Vọng Giáng Sinh thật trang nghiêm và sốt sắng… Trước khi kết thúc Thánh Lễ, ông Phạm-Ngọc-Tuyền chủ tịch ủy ban thường vụ cộng đồng đã ngỏ lời cám ơn và chúc mừng Giáng Sinh.
Đại Lễ Giáng Sinh được kết thúc bằng bài thánh ca thật nổi tiếng của cố nhạc sĩ Hải-Linh, bài “Hang Belem” đã đi vào lòng mọi người Việt-Nam qua bao thế hệ không phân biệt tôn giáo: “Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng … Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than …”.
Mọi người ra về trong niềm vui mừng Chúa giáng trần nhưng âm điệu của bài thánh ca như vẫn còn vang vọng đâu đây:
Nơi hang Belem Thiên Thần xướng ca
Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.
QUÝ VỊ PHẢI ĐÁNH LỜI THIỆU VÀO ĐÂY
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
Bằng an dưới thế cho người thiện tâm
Đêm nay, trong không khí rộn rã mong chờ Chúa giáng trần Cộng Đồng Công Giáo Việt-Nam tại Seattle đã tổ chức Lễ Vọng Giáng Sinh thật tưng bừng trong một hội trường rộng lớn của trường trung học Asia Mercer. Hơn 1200 giáo dân Việt-Nam đã từ khắp nơi trong tiểu bang Washington đã quy tụ về đây theo thông lệ hàng năm để được nghe lại những bài thánh ca Giáng Sinh và tham dự Đại Lễ Giáng Sinh trong niềm hân hoan và vui mừng. Năm ngoái vì tuyết đá nên đã không thể tổ chức Lễ Vọng Giáng Sinh cũng như Lễ Giáng Sinh nên ai cũng cảm thấy tiếc nhớ không khí thật linh thiêng của đêm cực thánh: Đêm Chúa giáng trần. Chủ đề năm nay là: Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chương trình gồm 3 phần: Lịch sử cứu độ, thánh ca Giáng Sinh và Đại Lễ Giáng Sinh.
Mờ đầu chương trình là hoạt cảnh Vườn Địa Đàng do các em trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trình diễn thật linh hoạt. Ca đoàn cất tiếng hát qua nhạc bản “Trời Cao” để xin Chúa hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời … vì thế gian này thật nhiều tội lỗi và đau khổ. Tiếp theo là vũ khúc Vui lên Sion đã nói lên sự trông đợi và vui mừng khi Chúa đến: Mừng vui lên Sion ! Này đây Chúa ngươi đến rồi ! Chúa đã từ trời cao xuống trần thế mặc lấy thân phận con người. Nhạc cảnh Truyền Tin và Chúa Giáng Sinh đã đưa chúng ta trở lại cảnh sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ rồi Mẹ đã khiêm nhường vâng theo lời sứ thần truyền và Con Thiên Chúa đã nhập thể và đã được sinh ra nơi hang đá Belem nghèo hèn khổ sở. Các em thiếu nhi đã diễn xuất rất hay và cảm động nhất là khi Đức Mẹ ẵm Hài Nhi Giêsu tất cả hội trường đều vỗ tay khen tặng. Công lao lớn nhất chính là các Sơ đã bỏ ra rất nhiều thờì giờ tập luyện cho các em.
Ca đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã mở đầu phần trình diễn Thánh Ca Giáng Sinh qua 2 bài “Child of the poor” và “Mary’s Boy Child” có xen lời Việt rất hay và ý nghĩa. Tiếp theo là ca đoàn tổng hợp gồm 60 ca viên thuộc cộng đồng và các cộng đoàn địa phương đã cất cao tiếng hát trong 2 bài “Đêm Noel” và “Vinh Danh Thiên Chúa” đưa mọi người trở về quê hương thân yêu trong không khí tưng bừng như ngày hội của mùa Giáng Sinh. Các ca viên đêm nay ăn mặc thật chỉnh tề: nam mặc áo vest thắt cà vạt, nữ trong những tà áo dài tha thướt đủ mầu đã tăng thêm phần trang trọng của buổi lễ.
Phần quan trọng nhất chính là Đại Lễ Giáng Sinh. Với một tâm hồn rạo rực đón mừng Chúa giáng trần, mọi người cùng đứng lên cùng với ca đoàn hát bài “Mừng Chúa Giáng Sinh” trong lúc nghi đoàn tiến từ dưới hội trường lên lễ đài. Cha tổng quản Hoàng Phượng chủ tế cùng đồng tế với 2 cha phụ tá, 2 cha khách và thầy phó tế. Cha chủ tế tới xông hương nơi hang đá truớc khi cử hành Thánh Lễ. Suốt Thánh Lễ ca đoàn đã dung lời ca tiếng hát để ca tụng Chúa và biểu lộ niềm hân hoan vui mừng được đón Chúa giáng trần. Mọi ngưòi lại được thưởng thức những bài Thánh Ca thật quen thuộc đã từng nghe 3,4 chục năm rồi nhưng vẫn còn có tác dụng làm rung động mọi tâm hồn như bài “Đêm Thánh vô cùng” nguyên tác của Franz Gruber do Hùng Lân dịch lời Việt: “Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Đất với Trời xe chữ đồng. Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm củq chi đền”. Hoặc bài “Cao cung lên” của Hoài-Đức và Nguyễn-Khắc-Xuyên với những lời ca thật nồng nàn, thắm thiết: ” Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa. Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương. Đàn ơi cứ rung những điệu réo rắt hát khen Con Một Chúa Trời rầy sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn. Mau tìm cho tớí thờ kính Vua giáng trần”. Phần chia xẻ Lời Chúa hôm nay cha chủ tế đã mời cha khách thuộc dòng Chúa Cứu Thế từ Việt-Nam tới. Vừa vào đề, ngài đã dí dỏm: ” Con đã được đi thăm nhiều cộng đoàn, giáo xứ nhưng không có nơi nào mời con chia xẻ Lời Chúa…chỉ có tại Seattle mà thôi. Ngài rất cảm phục lòng đạo đức của giáo dân đã bất chấp tiết trời lạnh giá từ khắp nơi về đây, tụ họp thật đông đủ trong hội trường này, để tham dự Đêm Vọng Giáng Sinh thật trang nghiêm và sốt sắng… Trước khi kết thúc Thánh Lễ, ông Phạm-Ngọc-Tuyền chủ tịch ủy ban thường vụ cộng đồng đã ngỏ lời cám ơn và chúc mừng Giáng Sinh.
Đại Lễ Giáng Sinh được kết thúc bằng bài thánh ca thật nổi tiếng của cố nhạc sĩ Hải-Linh, bài “Hang Belem” đã đi vào lòng mọi người Việt-Nam qua bao thế hệ không phân biệt tôn giáo: “Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng … Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than …”.
Mọi người ra về trong niềm vui mừng Chúa giáng trần nhưng âm điệu của bài thánh ca như vẫn còn vang vọng đâu đây:
Nơi hang Belem Thiên Thần xướng ca
Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.