BẮC NINH - Ngày 1.1.2010, ngày lễ Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày tết dương lịch, tại Đền Thánh Tâm Bắc Giang, đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã long trọng truyền chức phó tế cho các thày:
Hình ảnh thánh lễ truyền chức
1. Gioakim Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 23/03/1976, tại Giáo xứ Ngọ Xá, Giáo Phận Bắc Ninh.
2. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 20/05/1975, tại Giáo xứ Mỹ Lộc, Giáo Phận Bắc Ninh.
3. Giuse Đinh Đồng Ngôn, sinh ngày 22/08/1971, tại Giáo xứ Tử Nê, Giáo Phận Bắc Ninh.
4. Vicentê Mai Viết Long, sinh ngày 01/01/1954, tại Giáo xứ Tân Cương, Giáo Phận Bắc Ninh.
Mặc dù trời mưa rét, ngay từ sáng sớm đông đảo các tín hữu từ nhiều giáo xứ đã nô nức về tham dự thánh lễ truyền chức phó tế. Đúng 13g, thánh lễ phong chức bắt đầu. Có 39 linh mục trong và ngoài giáo phận đồng tế với đức cha. Ước chừng có hơn 2.000 tín hữu thuộc đủ mọi thành phần dân Chúa tham dự thánh lễ. Tưởng cũng nên biết ngôi Đền Thánh Tâm được xây dựng theo ý nguyện của đức cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, nguyên giám mục Bắc Ninh, và được thánh hiến bởi đức cố giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Nơi đây hiện là một trong những trung tâm hành hương của giáo phận Bắc Ninh, và là nhà thờ được viếng lãnh ơn toàn xá trong năm thánh 2010.
Sau bao năm tu học đào luyện, nay mong ước dấn thân của những trái tim dâng hiến đã ghi một dấu ấn quyết định khi lãnh nhận thừa tác vụ phó tế: một chức thánh mà người lãnh nhận sẵn lòng chìa tay ra để phục vụ và dâng trái tim để yêu thương.
Cuối thánh lễ, thày niên trưởng Vicentê Mai Viết Long thay lời cho các tân chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân các Đấng bậc đã dày công đào tạo, cảm ơn bố mẹ, gia đình, ân nhân, thân hữu bạn bè gần xa và rất nhiều người đã cầu nguyện, trợ giúp, nâng đỡ, khích lệ các tân chức cả tinh thần lẫn vật chất. Thày xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tân phó tế để có thể chu toàn những sứ vụ mới Chúa trao.
Hôm nay quả là một ngày thật đặc biệt, ngày tràn đầy niềm vui không chỉ là đại hỉ, song hỉ, mà là đa hỉ. Vui mừng đón ngày tết dương lịch, vui mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, vui mừng hưởng tình thương Thánh Tâm Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu đầu năm, và nhất là vui mừng vì đại gia đình giáo phận Bắc Ninh có thêm bốn thày phó tế mới.
Người Việt Nam thường tin rằng: Đầu năm gặp xui, cả năm xúi quẩy; đầu năm đón lộc, cả năm may lành. Vậy thì, ngay ngày đầu tiên của năm mới 2010, gia đình giáo phận Bắc Ninh đã vui mừng đón nhận “lộc” Trời ban: bốn tân phó tế. Hi vọng những “chồi lộc” thánh ân này sẽ trở thành những cây xanh tươi tốt sinh nhiều hoa thơm trái ngọt cho muôn người chung hưởng. Tin tưởng rằng, ngày đầu năm mới đón lộc chỉ là khởi điểm của cả một năm Bắc Ninh đón nhận nhiều phúc lộc, vui hưởng nhiều ơn lành hơn nữa.
Hình ảnh thánh lễ truyền chức
1. Gioakim Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 23/03/1976, tại Giáo xứ Ngọ Xá, Giáo Phận Bắc Ninh.
2. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 20/05/1975, tại Giáo xứ Mỹ Lộc, Giáo Phận Bắc Ninh.
3. Giuse Đinh Đồng Ngôn, sinh ngày 22/08/1971, tại Giáo xứ Tử Nê, Giáo Phận Bắc Ninh.
4. Vicentê Mai Viết Long, sinh ngày 01/01/1954, tại Giáo xứ Tân Cương, Giáo Phận Bắc Ninh.
Mặc dù trời mưa rét, ngay từ sáng sớm đông đảo các tín hữu từ nhiều giáo xứ đã nô nức về tham dự thánh lễ truyền chức phó tế. Đúng 13g, thánh lễ phong chức bắt đầu. Có 39 linh mục trong và ngoài giáo phận đồng tế với đức cha. Ước chừng có hơn 2.000 tín hữu thuộc đủ mọi thành phần dân Chúa tham dự thánh lễ. Tưởng cũng nên biết ngôi Đền Thánh Tâm được xây dựng theo ý nguyện của đức cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, nguyên giám mục Bắc Ninh, và được thánh hiến bởi đức cố giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Nơi đây hiện là một trong những trung tâm hành hương của giáo phận Bắc Ninh, và là nhà thờ được viếng lãnh ơn toàn xá trong năm thánh 2010.
Sau bao năm tu học đào luyện, nay mong ước dấn thân của những trái tim dâng hiến đã ghi một dấu ấn quyết định khi lãnh nhận thừa tác vụ phó tế: một chức thánh mà người lãnh nhận sẵn lòng chìa tay ra để phục vụ và dâng trái tim để yêu thương.
Cuối thánh lễ, thày niên trưởng Vicentê Mai Viết Long thay lời cho các tân chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân các Đấng bậc đã dày công đào tạo, cảm ơn bố mẹ, gia đình, ân nhân, thân hữu bạn bè gần xa và rất nhiều người đã cầu nguyện, trợ giúp, nâng đỡ, khích lệ các tân chức cả tinh thần lẫn vật chất. Thày xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tân phó tế để có thể chu toàn những sứ vụ mới Chúa trao.
Hôm nay quả là một ngày thật đặc biệt, ngày tràn đầy niềm vui không chỉ là đại hỉ, song hỉ, mà là đa hỉ. Vui mừng đón ngày tết dương lịch, vui mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, vui mừng hưởng tình thương Thánh Tâm Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu đầu năm, và nhất là vui mừng vì đại gia đình giáo phận Bắc Ninh có thêm bốn thày phó tế mới.
Người Việt Nam thường tin rằng: Đầu năm gặp xui, cả năm xúi quẩy; đầu năm đón lộc, cả năm may lành. Vậy thì, ngay ngày đầu tiên của năm mới 2010, gia đình giáo phận Bắc Ninh đã vui mừng đón nhận “lộc” Trời ban: bốn tân phó tế. Hi vọng những “chồi lộc” thánh ân này sẽ trở thành những cây xanh tươi tốt sinh nhiều hoa thơm trái ngọt cho muôn người chung hưởng. Tin tưởng rằng, ngày đầu năm mới đón lộc chỉ là khởi điểm của cả một năm Bắc Ninh đón nhận nhiều phúc lộc, vui hưởng nhiều ơn lành hơn nữa.