MELBOURNE - Vào sáng sớm Chuá nhật 17 Tháng 1 Năm 2010. Các thành viên cuả hai Ca đoàn Martino Giáo xứ Martino và Ca đoàn Nữ Vương Giáo xứ Our Lady vùng Miền tây Melbourne, lên Núi Dandenong để cùng tham dự Thánh Lễ Chuá nhật Thứ 2 thường niên với bài tin mừng: “Chuá Giêsu làm phép lạ đầu tiên tại Cana Xứ Galelia.” (Ga 2, 1-12)
Hình ảnh sinh hoạt
Theo dự báo thời tiết cho biết, thì trời hôm nay không mấy tốt, trời có mưa và gió, nhiệt độ vào khoảng 20 độ C. Nhưng vì dự định ngày đi đã được thông báo cách trước đó mấy tuần. Và cũng đã được cha xứ Nhà thờ Saint Paul, Monbulk là LM Vincent Lê Thành Nhân chánh xứ và giáo dân hân hoan đón tiếp ca đoàn vào thánh lễ 11 giờ sáng Chuá nhật.
Vượt hơn 65 km đường để đến Giáo xứ Belgrave. Một xứ đạo vùng núi, cha xứ Lê Thành Nhân trông coi xứ đạo này với 5 ngôi thánh đường gồm: St. Joseph’s vùng Emerrald, Sacred Heart vùng Gembrook, St. Thomas More vùng Belgrave, St. Paul’s vùng Monbulk và St. Clare’s vùng Mt. Dandenong. Các nhà thờ trên nằm rải rác ở khắp các vùng đồi nuí cuả rặng Dandenong. Giáo dân thuộc Nhà thờ Saint Paul phần nhiều là người gốc Hoà Lan, họ sống ở đây và có những Farm trồng hoa như ở nơi cố quốc, vào đầu Tháng 9 họ mở cưả đón du khách lên thăm hằng triệu đoá hoa Tullip đủ mọi mầu sắc từ đen, đỏ, trắng, tím, vàng rất đẹp, và dịp này làm cho vùng đồi núi cây cao, bóng cả với tiếng chim hót líu lo lại thêm nhộn nhịp du khách đi thăm hoa.
Nhà thờ St Paul vuông vức với mái chóp nhọn vuông nhìn xa như hình Kim Tự Tháp. Trên chóm đỉnh lợp tôn sáng lấy anh sáng tự nhiên xuống, như ánh sáng từ trời soi xuống.
Sau khi kết thúc Thánh lễ 9 giờ 30 tại Nhà thờ St. Thomas More. Cha xứ mới đến Nhà thờ St. Paul để dâng Thánh lễ cho giáo dân trong vùng, đặc biệt, thánh lễ hôm nay có sự hiện diện cuả Linh mục Nguyễn Toàn thuộc Giáo phận Nha Trang mới qua được 10 ngày, LM Toàn đi du học tại một học viện thuộc TGP Melbourne.
Nhờ dịp sinh hoạt chung cuả hai ca đoàn, mà thánh lễ sáng nay giáo dân trong giáo xứ rất vui mừng, vì ca đoàn đưa lời ca tiếng hát làm cho buổi lễ long trọng hẳn lên, nhìn nét mặt ai cũng vui tươi khi cùng nhau họp mặt trong căn nhà Chuá, và thể hiện tình những người con cuả Chuá.
Đáp lại, giáo dân trong xứ cũng hân hoan mời khách dùng tiệc trà buổi sáng với bánh kẹo, cùng trà và cà phê. Sau sinh hoạt thờ phượng và những sinh hoạt chung trong buổi tiệc trà. Ca đoàn đã tổ chức sinh hoạt riêng chào mừng năm mới Dương lịch và cũng để tiễn năm cũ Âm lịch với bưã ăn BBQ thịt nướng mang từ nhà đi.
Sau bưã ăn, các ca viên sinh hoạt ca hát thật vui vẻ với những bản ca đời và đạo, với sự tham dự và cổ vũ cuả cha xứ Lê Thành Nhân, cùng trao đổi với nhau về chương trình tập hát mừng Xuân Canh Dần 2010 sắp tới.
Cuối cùng, với một chuơng trình đi thăm một khu chim rất đẹp và nổi tiếng ở khu vực Núi Dandenong mà ai có dịp đi qua cũng đều ghé thăm để chụp hình kỷ niệm. Những chú chim dạn dĩ đậu trên tay du khách để ăn những hạt hướng dương do cha Lê Thành Nhân cung cấp cho mọi người để dụ chim đến ăn và chụp ảnh.
Rời tràm chim, mọi người chia tay nhau về nhà trong nắng chiều vàng rực rỡ, xiên chiếu xuyên qua ngọn cây lấp lánh trên đầu núi. Ca đoàn đã hưởng một cuộc đi dự lễ và vui chơi thoải mái, chuẩn bị cho năm mới đem lời ca cảm tạ và ngợi khen Thiên Chuá phục vụ những Thánh lễ tiếng Việt trong giáo xứ cuả mình.
Hình ảnh sinh hoạt
Theo dự báo thời tiết cho biết, thì trời hôm nay không mấy tốt, trời có mưa và gió, nhiệt độ vào khoảng 20 độ C. Nhưng vì dự định ngày đi đã được thông báo cách trước đó mấy tuần. Và cũng đã được cha xứ Nhà thờ Saint Paul, Monbulk là LM Vincent Lê Thành Nhân chánh xứ và giáo dân hân hoan đón tiếp ca đoàn vào thánh lễ 11 giờ sáng Chuá nhật.
Vượt hơn 65 km đường để đến Giáo xứ Belgrave. Một xứ đạo vùng núi, cha xứ Lê Thành Nhân trông coi xứ đạo này với 5 ngôi thánh đường gồm: St. Joseph’s vùng Emerrald, Sacred Heart vùng Gembrook, St. Thomas More vùng Belgrave, St. Paul’s vùng Monbulk và St. Clare’s vùng Mt. Dandenong. Các nhà thờ trên nằm rải rác ở khắp các vùng đồi nuí cuả rặng Dandenong. Giáo dân thuộc Nhà thờ Saint Paul phần nhiều là người gốc Hoà Lan, họ sống ở đây và có những Farm trồng hoa như ở nơi cố quốc, vào đầu Tháng 9 họ mở cưả đón du khách lên thăm hằng triệu đoá hoa Tullip đủ mọi mầu sắc từ đen, đỏ, trắng, tím, vàng rất đẹp, và dịp này làm cho vùng đồi núi cây cao, bóng cả với tiếng chim hót líu lo lại thêm nhộn nhịp du khách đi thăm hoa.
Nhà thờ St Paul vuông vức với mái chóp nhọn vuông nhìn xa như hình Kim Tự Tháp. Trên chóm đỉnh lợp tôn sáng lấy anh sáng tự nhiên xuống, như ánh sáng từ trời soi xuống.
Sau khi kết thúc Thánh lễ 9 giờ 30 tại Nhà thờ St. Thomas More. Cha xứ mới đến Nhà thờ St. Paul để dâng Thánh lễ cho giáo dân trong vùng, đặc biệt, thánh lễ hôm nay có sự hiện diện cuả Linh mục Nguyễn Toàn thuộc Giáo phận Nha Trang mới qua được 10 ngày, LM Toàn đi du học tại một học viện thuộc TGP Melbourne.
Nhờ dịp sinh hoạt chung cuả hai ca đoàn, mà thánh lễ sáng nay giáo dân trong giáo xứ rất vui mừng, vì ca đoàn đưa lời ca tiếng hát làm cho buổi lễ long trọng hẳn lên, nhìn nét mặt ai cũng vui tươi khi cùng nhau họp mặt trong căn nhà Chuá, và thể hiện tình những người con cuả Chuá.
Đáp lại, giáo dân trong xứ cũng hân hoan mời khách dùng tiệc trà buổi sáng với bánh kẹo, cùng trà và cà phê. Sau sinh hoạt thờ phượng và những sinh hoạt chung trong buổi tiệc trà. Ca đoàn đã tổ chức sinh hoạt riêng chào mừng năm mới Dương lịch và cũng để tiễn năm cũ Âm lịch với bưã ăn BBQ thịt nướng mang từ nhà đi.
Sau bưã ăn, các ca viên sinh hoạt ca hát thật vui vẻ với những bản ca đời và đạo, với sự tham dự và cổ vũ cuả cha xứ Lê Thành Nhân, cùng trao đổi với nhau về chương trình tập hát mừng Xuân Canh Dần 2010 sắp tới.
Cuối cùng, với một chuơng trình đi thăm một khu chim rất đẹp và nổi tiếng ở khu vực Núi Dandenong mà ai có dịp đi qua cũng đều ghé thăm để chụp hình kỷ niệm. Những chú chim dạn dĩ đậu trên tay du khách để ăn những hạt hướng dương do cha Lê Thành Nhân cung cấp cho mọi người để dụ chim đến ăn và chụp ảnh.
Rời tràm chim, mọi người chia tay nhau về nhà trong nắng chiều vàng rực rỡ, xiên chiếu xuyên qua ngọn cây lấp lánh trên đầu núi. Ca đoàn đã hưởng một cuộc đi dự lễ và vui chơi thoải mái, chuẩn bị cho năm mới đem lời ca cảm tạ và ngợi khen Thiên Chuá phục vụ những Thánh lễ tiếng Việt trong giáo xứ cuả mình.