Thánh lễ đồng tế ban bí tích Thêm sức và lễ ra mắt Tân Hội đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2010-2014 tại giáo xứ Thánh Giuse An Bình.
Vào lúc 9g30 sáng chủ nhật 17/01/2010, linh mục chánh xứ Thánh Giuse, Martinô Đỗ Văn Diệp đã mời Đức Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đến chủ sự thánh lễ đồng tế và ban bí tích Thêm sức cho 24 thiếu nhi và người lớn. Dịp này cũng có 13 em được Rước lễ lần đầu. Cùng đồng tế, có linh mục Stêphanô Huỳnh Trụ chánh xứ Thánh Phanxicô Xaviê và các linh mục dòng trong hạt.
Đây là lần viếng thăm mục vụ đầu tiên của Đức Giám mục, từ sau khi được tấn phong giám mục. Vì vậy mở đầu thánh lễ, ngài biểu lộ niềm vui to lớn của ngài khi được tiếp đón trong bầu khí thân tình, nồng hậu của ngôi thánh đường nhỏ bé dễ thương này. Ngay giây phút đầu tiên, ngài đã tạo bầu khí cảm thông vui tươi khi phát biểu: ngài rất tiếc là không biết tiếng Hoa để trao đổi với mọi người. Ngài còn hỏi: tôi nói mọi người có hiểu không? Một vài ông cụ người Hoa cố nói thật to: Hiểu. Về phía các thiếu nhi, các em đã biểu lộ trình độ hiểu và nói tiếng Việt của mình khi trả lời đúng những câu hỏi giáo lý và Lời Chúa của ngài trong bài chia sẻ sau Tin Mừng.
Ngoài Bài Tin Mừng được đọc bằng cả hai ngôn ngữ Hoa,Việt, phần còn lại có sự sắp xếp đan xen rất khéo léo giữa hai ngôn ngữ trong các bài đọc, các kinh nguyện và các bài thánh ca. Điều này nói lên tinh thần hiệp thông của cùng một Cha Chung, cùng một đức tin và một phép Rửa do đó không còn sự phân biệt chủng tộc. Khi đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Hoa, giáo dânViệt vẫn hiểu và cùng dâng lên Cha lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy. Phải chăng, ngay trong thời đại này, những Lễ ngũ Tuần mới vẫn đang diễn ra khi người ta có đức tin và biết đoàn kết yêu thương nhau như Chúa đã dạy.
Xem hình xin bấm vào đây
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức giám mục đã tạo bầu khí thân tình giữa vị mục tử và những chiên nhỏ khi ngài không dùng bục giảng để giảng thuyết mà lại đứng giữa các em và trò chuyện với các em. Nếu như khi học giáo lý các sơ và thầy đã giới thiệu cho các em một Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa đã đến trần gian sống kiếp con người và chết vì yêu thương các em, thì hôm nay niềm tin ấy được củng cố thêm khi các em được tiếp xúc với vị đại diện của Chúa, một giám mục không xa cách nhưng rất yêu thương gần gũi với các em.
Sau phần hiệp lễ, linh mục chánh xứ trình diện với Đức Giám mục 23 vị trong Tân ban mục vụ giáo xứ, gồm cả người Việt và người Hoa. Trước khi trao ủy nhiệm thư cho các vị, Đức giám mục khen ngợi các vị đã quảng đại dấn thân vào công tác xây dựng một Giáo Hội hiệp thông trong giáo phận và trên quê hương Việt Nam này. Ngài cám ơn các vị đã góp phần thực hiện những công tác mà chính ngài và các linh mục có bổn phận thực hiện.
Cuối thánh lễ, một lần nữa ngài cám ơn giáo xứ, các phụ huynh và hội đồng mục vụ giáo xứ trong việc giáo dục niềm tin Kitô giáo cho con em và những đóng góp to lớn của các vị trong công công việc chung của giáo phận.
Với các thiếu nhi, ngài nhắn nhủ: Như các em, ngài cũng có những kỷ niệm đẹp trong ngày Rước lễ lần đầu. Ngài đã giữ mãi tấm hình trắng đen mà bà cố đã chụp cho ngài. Ngài nhắc các em hãy trân trọng giữ lấy những tấm hình màu rất đẹp mà các em được chụp chụp hôm nay để nhớ mãi giây phút đầy hồng phúc khi được Rước Chúa lần đầu.
Sau thánh lễ, các em thiếu nhi và phụ huynh cũng như thân nhân cùng dự một bửa ăn Agape chung với Đức Giám mục.
Hôm nay niềm vui đã chan hòa trong giáo xứ, vì Thánh Thần Tình Yêu không chỉ ngự trên các người mới lãnh nhận bí tích Thêm sức mà trên toàn thể giáo dân trong giáo xứ vì đã biết yêu thương quan tâm chia sẻ cho nhau.
![]() |
Đây là lần viếng thăm mục vụ đầu tiên của Đức Giám mục, từ sau khi được tấn phong giám mục. Vì vậy mở đầu thánh lễ, ngài biểu lộ niềm vui to lớn của ngài khi được tiếp đón trong bầu khí thân tình, nồng hậu của ngôi thánh đường nhỏ bé dễ thương này. Ngay giây phút đầu tiên, ngài đã tạo bầu khí cảm thông vui tươi khi phát biểu: ngài rất tiếc là không biết tiếng Hoa để trao đổi với mọi người. Ngài còn hỏi: tôi nói mọi người có hiểu không? Một vài ông cụ người Hoa cố nói thật to: Hiểu. Về phía các thiếu nhi, các em đã biểu lộ trình độ hiểu và nói tiếng Việt của mình khi trả lời đúng những câu hỏi giáo lý và Lời Chúa của ngài trong bài chia sẻ sau Tin Mừng.
Ngoài Bài Tin Mừng được đọc bằng cả hai ngôn ngữ Hoa,Việt, phần còn lại có sự sắp xếp đan xen rất khéo léo giữa hai ngôn ngữ trong các bài đọc, các kinh nguyện và các bài thánh ca. Điều này nói lên tinh thần hiệp thông của cùng một Cha Chung, cùng một đức tin và một phép Rửa do đó không còn sự phân biệt chủng tộc. Khi đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Hoa, giáo dânViệt vẫn hiểu và cùng dâng lên Cha lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy. Phải chăng, ngay trong thời đại này, những Lễ ngũ Tuần mới vẫn đang diễn ra khi người ta có đức tin và biết đoàn kết yêu thương nhau như Chúa đã dạy.
Xem hình xin bấm vào đây
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức giám mục đã tạo bầu khí thân tình giữa vị mục tử và những chiên nhỏ khi ngài không dùng bục giảng để giảng thuyết mà lại đứng giữa các em và trò chuyện với các em. Nếu như khi học giáo lý các sơ và thầy đã giới thiệu cho các em một Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa đã đến trần gian sống kiếp con người và chết vì yêu thương các em, thì hôm nay niềm tin ấy được củng cố thêm khi các em được tiếp xúc với vị đại diện của Chúa, một giám mục không xa cách nhưng rất yêu thương gần gũi với các em.
![]() |
Cuối thánh lễ, một lần nữa ngài cám ơn giáo xứ, các phụ huynh và hội đồng mục vụ giáo xứ trong việc giáo dục niềm tin Kitô giáo cho con em và những đóng góp to lớn của các vị trong công công việc chung của giáo phận.
Với các thiếu nhi, ngài nhắn nhủ: Như các em, ngài cũng có những kỷ niệm đẹp trong ngày Rước lễ lần đầu. Ngài đã giữ mãi tấm hình trắng đen mà bà cố đã chụp cho ngài. Ngài nhắc các em hãy trân trọng giữ lấy những tấm hình màu rất đẹp mà các em được chụp chụp hôm nay để nhớ mãi giây phút đầy hồng phúc khi được Rước Chúa lần đầu.
Sau thánh lễ, các em thiếu nhi và phụ huynh cũng như thân nhân cùng dự một bửa ăn Agape chung với Đức Giám mục.
Hôm nay niềm vui đã chan hòa trong giáo xứ, vì Thánh Thần Tình Yêu không chỉ ngự trên các người mới lãnh nhận bí tích Thêm sức mà trên toàn thể giáo dân trong giáo xứ vì đã biết yêu thương quan tâm chia sẻ cho nhau.
.jpg)
.jpg)