LYON, Pháp Quốc 16/01/2010- Mùa Giáng Sinh đã nhường chỗ lại cho Mùa Thường Niên kể từ một tuần nay, nhưng không khí của ngày lễ vẫn được nối dài bởi cộng đoàn Dòng Anh Em Đức Mẹ lên Trời tại thành phố Lyon và giáo xứ Ecully. Đức cha Patrick Le Gal, giám mục phụ tá giáo phận Lyon đã long trọng cử hành thánh lễ truyền chức phó tế cho thầy Phaolô Trần Minh Hải, tu sĩ của Hội Dòng vào lúc 18h00 chiều tối thứ bảy vừa qua, tại nhà thờ Saint Blaise. Có khoảng 30 linh mục và phó tế thuộc hội dòng, giáo xứ sở tại cũng như bạn hữu của tân chức cùng đồng tế với đức cha Le Gal.

Đông đảo các hội đoàn và thành phần trong giáo xứ, đặc biệt là ca đoàn, ban lễ sinh, các em trong các lớp giáo lý cùng với sự hiện diện của cộng đoàn việt nam cũng như các tu sĩ nam nữ, chủng sinh đã làm nên một cộng đoàn phụng vụ thật sinh động. Tất cả đều đóng góp lời ca tiếng hát cũng như tham dự vào các phần việc chi tiết khác nhau giúp mang lại cho buổi cử hành thánh lễ truyền chức một bầu khí thật sốt sắng và trang nghiêm.

Nhà thờ Saint Blaise chiều tối hôm ấy được chứng kiến chiều kích hoàn vũ của Giáo Hội. Những lẵng hoa trên bàn thờ được điểm xuyết bằng một vài nhành trúc nhành tre mang lại một dấu ấn đậm bản sắc Việt Nam. Các bài thánh ca Tiếng Pháp đan xen với các bài ca nguyện bằng Tiếng Việt một cách hài hòa làm cho người tham dự đạt tới chiều sâu tâm linh của buổi cử hành phụng vụ. Đặc biệt, trong một nỗ lực đáng kể, bài đọc thứ nhất được một anh em người Pháp dõng dạc công bố bằng Tiếng Việt trước sự ngạc nhiên của cả người bản xứ lẫn người Việt.

Bài Tin Mừng được chọn cho thánh lễ truyền chức kể về ơn gọi của người thu thuế mang tên Lêvi. Được Chúa gọi, ông đã lập tức đi theo Chúa, và đã tổ chức một bữa tiệc trong đó các thực khách là các đồng nghiệp của mình. Qua đó, họ cũng có cơ hội thuận tiện được gặp gỡ và lắng nghe Đức Giêsu để rồi tâm hồn được đánh động trong bước đường sám hối.

Trong phần chia sẻ, đức cha Le Gal đã phác họa lại chân dung của người phục vụ, qua các cam kết mà người tiến chức đoan thệ. Lần lượt, vị giám mục phụ tá thành Lyon triển khai lời thề hứa cộng tác với giám mục và linh mục của phó tế trong việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt, ngài nhấn mạnh đến chiều kích cầu nguyện trong đời sống của phó tế. Sau cùng, vị chủ tế thánh lễ truyền chức chia sẻ mẫu gương của Đấng đã ở giữa các môn đệ như người phục vụ.

Cuối thánh lễ, cha bề trên Hội Dòng đã cám ơn Đức Cha chủ tế, cám ơn giáo xứ đã tiếp nhận tân phó tế trong công việc mục vụ tại giáo xứ, đặc biệt là sự đóng góp công sức của các hội đoàn trong thánh lễ truyền chức hôm nay. Ngài cũng không quên nhắc lại quãng đường dài trong việc theo đuổi ơn gọi của tân chức để khích lệ các bạn trẻ dám dấn thân đáp trả lại tiếng Chúa gọi.

Cộng đoàn hòa mình vào niềm vui lớn lao của tân phó tế và trào dâng niềm xúc động cao độ khi người anh em được tuyển chọn nhắc đến người thân thuộc trong gia đình tại quê hương, đặc biệt là người anh trai đau liệt đang sống trong một thử thách không chút dễ dàng.

Niềm vui của lễ chịu chức được nối dài bằng bữa tiệc với các món ăn Việt Nam do một gia đình rất nhiệt thành trong việc nâng đỡ và đón tiếp các anh em linh mục, chủng sinh và tu sĩ nam nữ xa quê đảm nhiệm. Valpré, nơi đón tiếp các buổi hội nghị lớn trở thành phòng tiệc để mọi người chia sẻ niềm vui trong ngày lễ truyền chức. Các thực khách lại có dịp thưởng thức điệu dân cả Xứ Nghệ quen thuộc cũng như các bài hát vui tươi do các anh chị em Việt Nam trổ tài.

Rời phòng tiệc, ngoài trời vẫn tiếp tục mưa rơi rả rích. Giọt mưa nhè nhẹ khẽ kỳ cọ những mảng tuyết trắng như bông còn đọng lại sau đợt tuyết rơi của mấy ngày trước đây. Hạt mưa bay phảng phất đọng lại trên mái tóc của người dự tiệc. Vâng, hồng ân Chúa như mưa như mưa như mưa, tuôn đổ xuống trên chúng con suốt tháng ngày. Tạ ơn Thiên Chúa đã chọn người anh em của chúng con. Cúi xin Người cũng thương chúc lành cho cuộc đời sứ mệnh của tân chức trong việc phục vụ Giáo Hội và tha nhân.