BẮC NINH - Ngày 23.1.2010, đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ thánh hiến nhà thờ giáo xứ Đại Từ nhận tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cùng đồng tế có cha tổng đại diện giáo phận
Giuse Trần Quang Vinh, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Phong và 30 linh mục khác. Ước chừng có khoảng hơn 3000 tín hữu thuộc mọi thành phần dân Chúa hân hoan tham dự thánh lễ đặc biệt này.

Hình ảnh thánh hiến nhà thờ mới

Trước thánh lễ có nghi trao mô hình, sổ sách xây dựng và chìa khóa nhà thờ cho đức cha. Đức cha, cha tổng đại diện, cha tổng quản lý giáo phận, cha xứ Đại Từ và một vài vị ân nhân đã long trọng cắt băng khánh thành. Cả cộng đoàn vỗ tay vang dội và reo hò mừng rỡ vì ngôi thánh đường mong chờ lâu nay được chính thức khánh thành.

Trong bài giảng, đức cha đã ôn lại những lần Ngài đến thăm giáo xứ Đại Từ, mỗi lần đến là mỗi lần thấy giáo xứ phát triển đổi khác. Còn nhớ vào dịp Đại hội giới trẻ Đaminh diễn ra vào cuối tháng bẩy 2009, đức cha đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho cha xứ và giáo xứ Đại Từ mau hoàn thành ngôi thánh đường đang xây dựng dang dở. Rồi lần gần nhất chỉ cách đây hai tuần, đức cha đến ban bí tích thêm sức cho 799 em tại nhà thờ này. Đức cha cũng lược lại lịch sử thăng trầm của đền thánh Giêrusalem. Từ những đền thờ bằng gạch đá, đức cha hướng cộng đoàn suy tư về đền thờ sống động là Chúa Giêsu, là Giáo Hội và là chính mỗi người. Mọi người được mời gọi thờ kính đền thờ Chúa Giêsu, yêu mến đền thờ Giáo Hội và hoàn thiện đền thờ bản thân. Chỉ khi sống một niềm tin son sắt, một lòng mến thiết tha thì mỗi người mới thực sự xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Sau bài giảng là nghi thức thánh hiến bàn thờ và nhà thờ. Đức cha xức dầu, xông hương, thắp sáng bàn thờ. Rồi Ngài trao cho các cha xức dầu, xông hương và thắp sáng các cột nhà thờ. Nhà thờ thơm ngát mùi dầu lẫn hương trầm, và lung linh ánh sáng của nến đèn tượng trưng cho ánh sáng và ơn phúc của Chúa tràn ngập nơi này.

Tưởng cũng nên biết sơ qua lịch sử họ nhà xứ Đại Từ: giáo họ được thành lập năm 1920 gồm 30 gia đình với 128 nhân danh. Năm 1941, một nhà nguyện nhỏ bằng tranh nứa được dựng lên. Năm 1945, trong hoàn cảnh chiến tranh với chủ trương “vườn không nhà trống” của cách mạng, mọi công trình lớn nhỏ trong khuôn viên nhà xứ đều bị phá hủy san bằng. Năm 1952, một nhà nguyện nhỏ lại được dựng lên trên nền kho thóc cũ. Trong suốt 40 năm từ 1954-1994, họ nhà xứ không có linh mục nào phụ trách. Từ 1994-1998, cha Đaminh Nguyễn Văn Kinh ở tại tòa giám mục Bắc Ninh và được giao phụ trách họ Đại Từ từ xa. Từ năm 1998-2005, cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm, chánh xứ Thái Nguyên và phụ trách giáo xứ Đại Từ. Chỉ từ ngày 10.9.2005, giáo xứ mới chính thức có cha xứ là linh mục Giuse Nguyễn Văn Phong. Hiện nay, giáo xứ đã phát triển lên tới 500 gia đình với 2600 nhân danh. Với số tín hữu đông đảo như thế thì ngôi nhà nguyện đã trở nên quá nhỏ bé. Nhờ sự đồng lòng của bà con tín hữu và lòng hảo tâm của quí vị ân nhân, ngày 23.4.2006, giáo xứ đã mời đức cố giám mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến dâng lễ khởi công và đặt viên đá góc xây dựng ngôi thánh đường mới. Sau 4 năm miệt mài chung sức, chung lòng xây dựng với kính phí hơn 4 tỷ đồng, ngày hôm nay ngôi thánh đường đã được thánh hiến. Nhìn ngôi thánh đường uy nghi lộng lẫy, ai cũng vui mừng cảm tạ Chúa và có cảm tưởng như nhà của chính mình.

Thật ý nghĩa khi nhà thờ Đại Từ được thánh hiến đúng trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Nhà thờ luôn là biểu tượng cửa sự hiệp nhất, là nơi liên kết muôn con tim trong một lòng mến thiết tha, liên kết muôn tâm hồn trong một niềm tin son sắt, là nơi nối kết mọi tín hữu là những chi thể vào một nhiệm thể Chúa Kitô. Tin rằng, như xi măng và nước liên kết mọi vật liệu xây dựng đá gạch, sắt thép lại thành ngôi đền thờ vững chắc uy nghi, thì tình thương và ơn Chúa cũng sẽ liên kết mọi người khác biệt lại thành một ngôi đền thờ sống động, mạnh mẽ.