ĐÀ NẴNG - Hôm nay, Chúa nhật IV Mùa Chay ( 14/3/2010 ), dưới sự Chủ sự của Cha Phó Xứ Phaolô Trần Ngọc Hoàng, hơn 400 anh chị em Giới Trung Niên và Giới Trẻ Giáo xứ Thanh Đức Gp Đà Nẵng hành hương về An Ngãi theo truyền thống hằng năm của mình.

Xem hình ảnh

Trong tinh thần Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam, cuộc Hành hương Mùa Chay năm nay được chọn với chủ đề: " Yêu Thương Và Khiêm Tốn Phục Vụ ".

Chương trình được khai mạc bằng buổi ngắm đàng Thánh giá tại Núi Sọ lúc 9 giờ 00.

Cha Chủ sự đã chia sẻ:

" Anh chị em thân mến,

Đoạn đường mà chúng ta sắp bước đi, chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta không đi một mình: Chúa sẽ cùng bước với chúng ta. Chúng ta là chi thể của Chúa, chúng ta vẫn là chúng ta và Chúa vẫn là Chúa. Nhưng thật sự chúng ta là một Đức Kitô. Bởi đó, con đường thập giá Chúa đã bước đi cách đây hai ngàn năm và con đường chúng ta bước đi hôm nay cũng chỉ là một. Cuộc đời của Chúa chỉ đầy đủ ý nghĩa bằng việc hiến dâng mạng sống trên thập giá. Cũng thế, Mười Bốn Chặng Đàng chúng ta sẽ bước đi cũng chỉ có ý nghĩa bằng việc đáp đền Tình yêu của Chúa qua việc chúng ta sống yêu thương và khiêm tốn phục vụ lẫn nhau và ngay cả bằng việc hy sinh dâng hiến mạng sống nữa.. .. Xin mỗi người hãy chọn cho mình một vị trí trong cuộc hành trình này, và sẵn sàng bước trên Con Đường Thương Khó hôm nay ".

Theo Thánh gIá Chúa, đoàn người bước đi dưới cái nắng gay gắt, vượt qua những đoạn đồi đất đá gồ ghề, uốn quanh ngọn núi càng lúc càng dốc cao, mang theo tiếng kinh nguyện rập ràng sốt mến và tiếng hát dâng trào xúc động: " Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán ? Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, Đường Tình đó Ngài dành cho con ?... Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập giá trên đường đời con đi ! Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang ".

Mọi khuôn mặt, mọi tấm lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng, đoàn người tất cả cùng theo Thánh giá lên trọn đỉnh núi, nơi ấy, Mẹ Maria đã đứng sẵn đợi chờ: ".. . Mẹ đứng nhìn nhân loại, ôi con người đang hấp hối giữa tội nhơ ! Mẹ nhìn lên bàn tay Thánh giá chung tâm hồn, chung đau buồn, bên Con mình cứu rỗi cho cuộc đời.. . "

Lời Cha Chủ sự lại cất lên để kết thúc Chặng Đàng Thánh Giá:

" Lạy Chúa Giêsu, mọi sự xảy đến trong đời sống chúng con, chúng con xin chấp nhận với niềm tin và lòng cậy trông vào Chúa, vì mọi sự đều do Thánh Ý Người. Và bằng hai tiếng " Xin vâng " thốt lên từ trái tim mình, chúng con xin thưa: Lạy Chúa, con xin thi hành theo Thánh Ý Chúa. Xin cho chúng con biết sống yêu thương và khiêm tốn phục vụ mọi người, nhất là những người luôn ở bên chúng con. Xin cho chúng con hoàn tất con đường trần thế của chúng con bằng cánh tay yêu thương dẫn dắt của Chúa và với sự ủi an nâng đỡ của Mẹ Thánh Người. Amen. "

Gió thổi mãi trên đỉnh Núi Sọ, những làn gió thật mát thật lành. Trên cao nhìn xuống, ngôi Thánh Đường Giáo xứ An Ngãi hiện rõ từng nét giữa một màu xanh đồng ruộng thơm hương. Đoàn người lại sẽ xuống núi, hành hương về đó để đắm mình trong Thánh Thể Chúa, là phần tiếp theo của chương trình.

Lời nguyện mở đầu Giờ Chầu Thánh Thể có đoạn viết:

".. . Lạy Chúa, trở về với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng con tìm được tình yêu đích thực và bền vững. Từ đó, chúng con nhận ra Thánh Thể Chúa chính là nơi gặp gỡ của tất cả: giữa Chúa và mỗi người chúng con, cũng như giữa mỗi người chúng con với mọi anh chị em quanh mình. Thánh Thể Chúa đã cho chúng con nếm được vị dịu ngọt của tình Chúa yêu thương. Hơn thế, Chúa đã cho chúng con nhận ra " khuôn mặt " của Chúa và nhờ đó chúng con có thể nhìn thấy nơi Chúa khuôn mặt của bao người đau khổ, đói rách, bệnh tật, bị khủng bố, bị dọa nạt, bị bỏ rơi, bị xua đuổi khỏi nơi nơi chôn nhau cắt rốn.. . trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng chỉ một mình Chúa mới là tình yêu đích thực và tuyệt đối, chỉ có Chúa mới là lẽ sống và là hạnh phúc đích thực cho cuộc đời chúng con.. . "

Với đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan ( Ga 13, 1-15 ), Cha Chủ sự đã dẫn cộng đoàn đi vào trong sâu thẳm của Tình Yêu Chúa. Yêu thương nhau là luôn an ủi đỡ nâng nhau, sẵn sàng chịu đau khổ vì nhau, sẵn lòng chết cho nhau. Chúa Giêsu đã thể hiện một tình yêu thương như thế. Tuy nhiên, Chúa còn muốn nhiều hơn nữa. Chúa không chỉ chết cho ta một lần. Chúa đã muốn chết đi chết lại, muốn nên của ăn của uống cho hết mọi người.

" Con chim trước khi chết thường cất tiếng hót bi thương, con người trước khi chết thì nói lời chân thật ". Trong Bữa Tiệc ly, trước khi vào chịu nạn, Chúa đã trăn trối cho nhân loại: " Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em ".Và mẫu gương người môn đệ đích thực của Chúa: " Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau "...Xin Chúa cho chúng ta biết lấy tình yêu để đáp trả tình yêu, bằng việc yêu thương phục vụ anh em cách chân thành trong cuộc sống, nhất là những ai bất hạnh, khổ đau, kém may mắn, bị bỏ rơi, bị hành hạ, bị xua đuổi.. . đang ở ngay bên chúng ta.

Trong hơn mười năm qua, " Hành Hương Mùa Chay " đối với Trung Niên và Giới Trẻ Giáo xứ luôn bao gồm Sám hối - Hòa giải - Làm việc từ thiện.

Bởi vậy, sau bài Tin Mừng và suy niệm của Cha Phó xứ, đoàn đã xếp thành hai hàng tiến lên trước Thánh Thể Chúa để bỏ vào oi những đồng tiền mặt " Hy sinh Mùa Chay " giúp cho một Giáo xứ nghèo vùng xa vùng sâu. " Những đồng bạc của Bà góa nghèo trong Tin Mừng " chắc chắn làm đẹp lòng Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện cùng mỗi người trong cuộc hành hương hôm nay.

Mọi tâm hồn lâng lâng niềm sốt mến, khiêm tốn lòng tạ ơn, thành tâm xưng thú mọi tội lỗi và thầm nguyện sống hiên ngang như Chúa đã sống và trối lại cho nhân loại.

Ra về trong vui mừng và hy vọng. Một sự chuẩn bị tuyệt vời để dọn lòng bước vào Tuần Thánh: " Cùng chết với Chúa để cùng phục sinh vinh hiển với Người ".