Sáng thứ Sáu (19/03/2010), ngày lễ thánh Giuse, bổn mạng Giáo Hội, cũng là bổn mạng hội gia trưởng giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, cùng nhiều cha trong giáo phận dâng thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên trong hội, tại giáo xứ Thượng Phúc.



Hội gia trưởng giáo phận Thái Bình, thành phần gồm những người chồng và người cha trong các gia đình Công Giáo trong giáo phận. Hội này đã thành lập và hoạt động nhiều năm nay, đặc biệt là trong dịp lễ thánh Giuse bổn mạng của mình.

Hôm nay, theo lời mời gọi của vị chủ chăn giáo phận, giáo xứ Thượng Phúc (trung tâm giáo hạt Thái Thụy) đón khoảng gần hai ngàn người về dự lễ. Các thành viên từ các giáo xứ xa xôi (Hưng Yên) đến các giáo xứ trong tỉnh Thái Bình.

8 giờ tập trung tại khuôn viên giáo xứ Thượng Phúc, một không gian rộng và râm mát, với những hàng cây cổ thụ tán cao, những chậu hoa cây cảnh đẹp và lý tưởng, để nghe Đức cha thuyết trình về đề tài “gia đình là tế bào của xã hội và Giáo Hội”. Trong suốt gần hai giờ, các cử tọa bị thu hút trong những ý tưởng chia sẻ về thực trạng đời sống gia đình ngày nay, kèm theo những câu chuyện lẫn những bằng chứng xác thực về gia đình, được báo đài nói nhiều trong thời gian qua; các tham dự viên cảm thấy hài lòng và tâm đắc. Cuối buổi thuyết trình, các tham dự viên đặt ra nhiều câu hỏi và những vấn nạn, mong được Đức cha giải thích. Cách trả lời vui và bằng những câu chuyện dí dỏm của Đức cha phần nào đã làm cho các thành viên cảm thấy hài lòng và phấn khích. Trong khi thuyết trình, khu vực khuôn viên thánh đường và trong nhà thờ có các tòa giải tội và có các cha túc trực để ban bí tích hòa giải cho những hối nhân muốn trở về với Chúa trong mùa chay thánh và trong ngày lễ bổn mạng của hội mình.



10 giờ thánh lễ đồng tế được diễn ra trong bầu khí vui mừng và trang nghiêm tại linh đài Mẹ La Vang giáo xứ Thượng Phúc. Trong bài giảng Đức cha nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của những người làm chồng, làm cha trong gia đình. Vì người chồng là trụ cột của một gia đình, do vậy hãy sống là một tấm gương về nhân đức, về cách cư xử đối với vợ và con cái, đồng thời là người lo lắng chu toàn bổn phận trong gia đình mình. Khi Đức cha nói đoạn, có mấy bà có lẽ thuộc giáo xứ Thượng Phúc nhìn nhau và nói nhỏ: “Nếu ông chồng nào cũng đối xử với vợ con như lời Đức cha giảng hôm nay thì gia đình nào cũng vui và hạnh phúc lắm!”. Nắm bắt được ý tưởng của buổi hội thảo cũng như trong bài giảng, kết thúc thánh lễ, xa xa phía cuối sân, dưới bóng những cây nhãn, mấy ông cũng to nhỏ: “Chà chà…nay có vẻ Đức giám bênh mấy bà, mà ‘nói’ các ông hơi mạnh…”.



Trước khi nhận phép lành cuối thánh lễ, một vị đại diện các thành viên gia trưởng toàn giáo phận vui mừng cám ơn Đức cha, quý cha và mọi thành phần đến tham dự và góp phần làm nên thánh lễ thật sốt sáng và nhiều ơn ích này.